Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cãi nhau trên diễn đàn! Nói shock nhau, hay hay ko??

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cãi nhau trên diễn đàn! Nói shock nhau, hay hay ko??

    Tui là 1 thằng trình độ xoàng thôi.
    Nhưng thỉnh thoảng thấy một bài viết ngứa tai là hổng chịu nối. Nhưng bị người ta nói lại, thì lại tức ko chịu nổi, thế là lại cãi tiếp... mất thời gian. mêt đầu...Bởi vậy dĩ hòa vi quý là hay nhất.Ko cãi thì đỡ mệt hơn.

    Nhưng nếu tranh luận về mặt kỹ thuật thì khá hay. Lúc đó, các cao thủ sẽ để lộ nhiều tuyệt chiêu, anh em tha hồ mà chiêm ngưỡng. Mà ngay cả mình, cũng sẽ học được nhiêu thứ ở đó.

    Nhưng cãi nhau cũng có mặt tính cực. Bác PPIICC nhà ta đã khiến cho bác Mockic ko dám lên diễn đàn nữa. He he.... ... vì cái tội bác Mockic trình độ ABC mà lại chuyên đi nói xấu sinh viên, chê bai này nọ... lại còn chuyện bác PPIICC dám so tài năng với bác MOCKIC ngay trên diễn đàn, cho dù bác PPIICC đang là 1 sinh viên, còn bác MOCKIC đã đi làm rồi. Bác MOKIC chuồn nagy. Thế mới biết thiên hạ lắm người tài.
    Thời nay,có nhiều SV cao thủ lắm: đơn cử như bác Anthax(Huy), rồi TLong(Long Tàu ngầm), bác PPIICC....
    -------------------

  • #2
    Em nhớ vụ bác CHIBANG ở box 8051 rồi, cũng được đấy. Bác đúng là "dai như đỉa" theo tới tận cũng, nhưng em thích những người như thế, nhưng lời lẽ của bác có phần hơi "quyết liệt" hehe... Mà bác CHIBANG cũng nhiệt tình mấy vụ này lắm, ví dụ tại box 8051 và thiết kế mạch in.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi phamthaihoa
      Em nhớ vụ bác CHIBANG ở box 8051 rồi, cũng được đấy. Bác đúng là "dai như đỉa" theo tới tận cũng, nhưng em thích những người như thế, nhưng lời lẽ của bác có phần hơi "quyết liệt" hehe... Mà bác CHIBANG cũng nhiệt tình mấy vụ này lắm, ví dụ tại box 8051 và thiết kế mạch in.
      thằng ku phamthaihoa học năm thứ mấy rồi nhỉ? không biết có phải là phamthaihoa bên diễn đàn điện tử hay lăng xăng down hết sách của bác Itek không nhỉ? Xem ra cũng ham đọc sách ngoại văn, tui khoái những người như vậy, hehehe vì giống tui mà


      Chửi nhau thì có gì đâu, xả stress, chủ yếu là chửi chỗ nào thôi,chửi đúng chỗ thì ai cấm,nhiều khi lời xúc phạm làm người ta cố gắng học hỏi hơn đó, từ khi có cha mockic, tui năng lên mạng tìm đọc bài ổng, thú vui giải trí ngoài giờ học căng thẳng khặc khặc...


      Mà sao cao thủ thời nay gì mà toàn nói về vi điều khiển thế nhỉ, riết tôi dị ứng với mấy con đó luôn, sinh viên còn ngồi trên ghế giảng đường sao không lo chú tâm vào việc học trong trường ( Cái này mới là quan trọng ), làm thực tế thì cũng tốt nhưng cũng nên vừa phải, không nên tốn quá nhiều thời gian cho nó, theo tôi chủ yếu làm để hiểu lý thuyết trong trường thôi, chứ đòi làm chuyên gia thì đợi ra trường rồi tính.

      Đọc bài trên trang báo điện tử dantri giới thiệu về diễn đàn này là điễn đàn điện tử viễn thông, vậy sao chẳng thấy thảo luận về viễn thông thế nhỉ? Lúc rảnh rỗi muốn post bài nhưng chẳng ai đọc, buồn thay.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi anh_hao_hoa
        Đọc bài trên trang báo điện tử dantri giới thiệu về diễn đàn này là điễn đàn điện tử viễn thông, vậy sao chẳng thấy thảo luận về viễn thông thế nhỉ? Lúc rảnh rỗi muốn post bài nhưng chẳng ai đọc, buồn thay.
        Chú này cũng hay nghê cơ đấy. chú đọc lại tên diễn đàn đi xem nào? Đây là diễn đàn " ĐIỆN TỬ VIỆT NAM" chứ có phải là điện tử viễn thông đâu?
        Nếu thích thì chú có thể tự mở một post về viễn thông để cùng bàn. tôi cung học điện tử viễn thông đây.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi black_boy
          Chú này cũng hay nghê cơ đấy. chú đọc lại tên diễn đàn đi xem nào? Đây là diễn đàn " ĐIỆN TỬ VIỆT NAM" chứ có phải là điện tử viễn thông đâu?
          Nếu thích thì chú có thể tự mở một post về viễn thông để cùng bàn. tôi cung học điện tử viễn thông đây.
          "Sân chơi mới của dân điện tử viễn thông", uhmm.... chắc có lẽ bọn nhà báo này viết nhầm.
          http://dantri.com.vn/cong-nghe/vitinh/2005/7/66275.vip

          Comment


          • #6
            Ha ha. Lâu không gặp lại thấy mình lại bị chửi. Sao lại có thằng nói rằng mokic sợ không dám lên diễn đàn nhỉ?
            Nhân tiện nói luôn, dạo này tôi hơi bận với lại để xem anh em còn thằng nào muốn chửi thì chửi nốt trả lời một thể. Cũng được đấy nhưng chả thấm vào đâu.
            To đỉnh c... (pic cờ): chú hơi bị láo quá. Chú lại chê thợ ư? thật láo toét, thợ ko có người giỏi sao? Mày cứ ra trường rồi sẽ thấy những người thợ tuyệt vời, kiến thức (ko phải là kinh nghiệm) còn hơn nhiều thằng kĩ sư mới ra trường cứ tự cho mình là giỏi như mày. Bố mẹ mày ko phải là thợ hay sao mà mày khinh thợ thế hả? Mày muốn so tài với tao ư? đừng có mơ có thể vượt nổi mokic này, nhưng mày ko thấy cái nick mokic này nghĩa là gì và dùng để làm gì ư? Ko ai có thể nói khích mokic này, cũng như ko thể thay đổi phong cách duyệt forum của mokic đâu.
            To chibang: chú tự dưng lại lôi anh ra nói đểu làm gì, anh với chú có thù oán gì đâu. Anh đã coi tất cả bài viết của chú với lại thằng Pic rồi, chẳng có gì sâu cả, riêng thằng Pic thì phải nói thằng này cái gì cũng chõ mõm vào nhưng chắc chắn là nó chả sâu được cái gì cả.
            Ở đời phải biết mình là ai chứ, anh có dám dạy ai cái gì bao giờ đâu.
            To anhhaohoa: bác khoái đọc bài của tui ah, nói đểu nhau vậy làm gì chứ, tôi chỉ thấy cái gì ngứa mắt thì mới nói thôi. Bây giờ bác đang làm chuyên về cái gì?

            Comment


            • #7
              Thật là nhục nhã, một đàn anh đi làm rồi mà chỉ lấy cái lưỡi mình đi hù sinh viên. Ko xứng 1 đàn anh tý nào cả. Chết đi cho rồi. Cái gã: chuyên đi Móc .. c.. sinh viên... Thử làm cái gì cao siêu đi xem nào, làm cái gì cho đáng mặt 1 người được nhà nước đào tạo ra xem nào? đúng là 1 thằng tiểu nhân. . Sinh viên người ra ko hiểu, thì hỏi han nhau, học hỏi nhau...thế mà chi chọc ngoáy để người ta cụt hứng...và ko dam lên diễn đàn... thằng tiểu nhân, mày sợ ra trường họ là những người khá hơn mày à?
              Còn tao, chắc chắn trình độ tao hơn mày. Tao đang là sinh viên đây.
              Mày mạnh nhất phần gì về điện tử nói nghe nào?
              Mày định xuyên tạc ý tao a??? he he.. nếu mày ko dám so tài với tao = kỹ thuật thì mày chỉ là tương đương như 1 thằng thợ sửa vô tuyến mới tập tẹ vào đời thôi.

              Comment


              • #8
                Mày đừng tưởng mày giấu mặt đi phá hoại mà ban quản trị ko biết mày tên tuổi, nơi công tác .. ở đâu đâu nhé, cái mỗi khi post bài, thì cái địa chỉ IP của mày có hiện lên đó. Truy ra mày là thằng nào ngay. Chứ đừng vội giấu mặt và ko có trách nhiệm về nhưng hành vi phản động của mày.
                Mà tao hiện ko ở trong nước, lúc nào về Ha Noi tao sẽ hẹn mày gặp mặt.

                Comment


                • #9
                  He he.. có đấy. Những ai quan tâm tới vụ cãi cọ này thì thử search những bài của gã Móc..c...này(cái biệt danh mà gã ấy tự sướng). Thì biết những điều bác PPIICC nói đúng. Bác chuyên đi nói xấu SV, nghĩa là đụng chạm đến tui rồi, vì tui đang là sinh viên. Bác khỏi phải lải nhãi nữa, có giỏi thì đưa 1 vấn đề gì ra bàn bạc xem nào.
                  -------------------

                  Comment


                  • #10
                    Tốt nhất là đưa những vân đề thông dụng, và xem ai sâu hơn ai.
                    -------------------

                    Comment


                    • #11
                      mấy chú em này rách việc thế,lo mà học cho tốt vào không ra chợ giời lại bị ăn thịt bây giờ.
                      Anh thấy những người thợ là những người đáng quan tâm(tất nhiên là phải giỏi)Những người nói nhiều cũng đáng chú ý(lý thuyết)
                      Và anh chốt lại một câu kinh nghiệm thế này:
                      Người giỏi là người có nhiều tiền,người giỏi mà ko có tiền là người giỏi bốc phét
                      Nghĩ đi xem anh nói có đúng ko

                      Comment


                      • #12
                        Chào anh Fangia.
                        Anh hiểu nhâm ý anh PPIICC, ko ai chê thợ cả, đó là gã mockic xuyên tạc.
                        Với sinh viên, thì nếu có học thật tốt, nhưng ko làm thực tế thì khiến mọi việc đều mơ màng. Nhin cái mỏ hàn, điện trở mà như 1 sinh vật lạ lẫm. Học giỏi xong, như nếu ko làm thực tế thì cũng chỉ để báo cáo. Công ty em đang thực tập, có mấy anh học rất giỏi nhưng lại khi ra trường làm việc, thì ko bằng mấy anh điểm ko cao nhưng làm rất tốt... he he.. kiếm được nhiều tiền hơn.
                        Theo ý anh phải tô chức làm 1 điều gì đấy. Em cũng đang giai đoạn như vậy. Ngươi đi từ kỹ thuật lên chắc chắn con đường sẽ khó khăn hơn người đi từ kinh doanh lên.
                        Em nghe nói anh Quế Dương còn mê điện tử còn hơn cả Bạn Gái.. he he..
                        Anh đó có câu viết ở đâu đó:
                        Nằm bên vợ vẫn nghĩ điện tử em.
                        -------------------

                        Comment


                        • #13
                          Mà anh ko nên đưa anh ra để so sánh với sinh viên. Anh chắc ra trường hay làm ăn lâu rồi, có tiềm lực tài chính, có công ty... còn sinh viên bây giờ chỉ có < 1 triêu do người nhà cung cấp thôi. Làm sao bọn em bì được. Nên mong anh suy nghĩ khách quan hơn. Nhưng chắc chắn ra trường một thời gian, mọi người sẽ trưởng thành. Bây giờ là giai đoạn chuẩn bị kiến thức thôi.
                          -------------------

                          Comment


                          • #14
                            Thế nào rồi các bác, mong các bác nghĩ lại xem có xứng đáng để nói với một người bảo các I/O của PLC S7-200 là 5 Vôn không? Chuyện này cho biết được trình độ quá còi lên tui không thèm chấp.
                            Còn theo tui học hành là việc chính, anh em vào mạng tìm kiếm thông tin học hỏi thì không bào giờ là thừa.
                            =================
                            Chưa nghĩ ra!

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi mokic
                              Ha ha. Lâu không gặp lại thấy mình lại bị chửi. Sao lại có thằng nói rằng mokic sợ không dám lên diễn đàn nhỉ?
                              Nhân tiện nói luôn, dạo này tôi hơi bận với lại để xem anh em còn thằng nào muốn chửi thì chửi nốt trả lời một thể. Cũng được đấy nhưng chả thấm vào đâu.
                              To đỉnh c... (pic cờ): chú hơi bị láo quá. Chú lại chê thợ ư? thật láo toét, thợ ko có người giỏi sao? Mày cứ ra trường rồi sẽ thấy những người thợ tuyệt vời, kiến thức (ko phải là kinh nghiệm) còn hơn nhiều thằng kĩ sư mới ra trường cứ tự cho mình là giỏi như mày. Bố mẹ mày ko phải là thợ hay sao mà mày khinh thợ thế hả? Mày muốn so tài với tao ư? đừng có mơ có thể vượt nổi mokic này, nhưng mày ko thấy cái nick mokic này nghĩa là gì và dùng để làm gì ư? Ko ai có thể nói khích mokic này, cũng như ko thể thay đổi phong cách duyệt forum của mokic đâu.
                              To chibang: chú tự dưng lại lôi anh ra nói đểu làm gì, anh với chú có thù oán gì đâu. Anh đã coi tất cả bài viết của chú với lại thằng Pic rồi, chẳng có gì sâu cả, riêng thằng Pic thì phải nói thằng này cái gì cũng chõ mõm vào nhưng chắc chắn là nó chả sâu được cái gì cả.
                              Ở đời phải biết mình là ai chứ, anh có dám dạy ai cái gì bao giờ đâu.
                              To anhhaohoa: bác khoái đọc bài của tui ah, nói đểu nhau vậy làm gì chứ, tôi chỉ thấy cái gì ngứa mắt thì mới nói thôi. Bây giờ bác đang làm chuyên về cái gì?
                              Cũng chỉ là sinh viên thôi, còn phải mài đít trên trường chừng 2 năm nữa mới ra .

                              Học thấp thì kiến thức = kinh nghiệm -> thợ là đúng rồi còn gì nữa,khỏi bàn tiếp.

                              Mockic là gì mà sao tụi nó cứ xúm lại bảo bác là móc...c.. thế nhỉ, bậy bạ thiệt khặc khặc.....đau bụng quá.

                              Còn đi học mà đã hơn thì khi ra trường gặp được điều kiện còn hơn nữa, mà bác mocdi'c đang sửa loa ngoài chợ sao mà t PPIICC nói vậy.
                              Khặc khặc .... buồn cười quá ,đúng là có mocdic diễn đàn vui nhộn hẳn lên

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              CHIBANG Tìm hiểu thêm về CHIBANG

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X