Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Ơ ! thế mà mình quên mất chủ thớt, thấy im quá tưởng là có cách rồi chứ, khổ thật đấy nhỉ , tậu được con trâu mà lại không kiếm được cái dây xỏ mũi thế mới ức!!! cứ ráng duy trì mục này rồi chắc sẽ có cao nhân nhảy vào giúp sức cho .
khổ lắm bác à.bao nhiêu cái để ngâm cứu lại đâm đầu vào cái món này.ở trên tg thì chẳng còn xa lạ gì.nhưng đối với VN thì quá là mới mẻ.nên có ai thí điểm làm đâu mình thích thì mình đi đầu thế là khổ rồi..nhưng những lúc trưa hè mất điện mà mình vẫn có quạt để nằm thì còn gì sướng bằng,lúc đấy càng nóng cang mát.em thích nhất là cảm giác nhà mình có điện nhà hàng xóm thì mất.cái cảm giác đó vui ghê bác nhẩy hehe
..........lúc đấy càng nóng cang mát.em thích nhất là cảm giác nhà mình có điện nhà hàng xóm thì mất.cái cảm giác đó vui ghê bác nhẩy hehe
Đấy ! đấy... vấn đề nó nằm ở chỗ đấy đấy!!! dân ta thì cái TÔI to như cái cột đình, thấy chung quanh không bằng mình thì thích chí nên cái xã hội này chậm tiến là phải rồi. Tôi thì ngược lại thấy người ta kém hơn mình tôi lại đăm chiêu suy nghĩ, làm sao giúp họ tiến lên, họ mà khá lên thì mình đỡ áy náy bác à! dù mình cũng chẳng bằng ai!!!! còn cái mạch này ngày xưa tôi có làm rồi , nhưng bỏ lâu lắm rồi, giờ mà có đưa mẫu mã sơ đồ phác thảo cho Bác thì Bác không ở trong nghề thì cũng ngồi bó gối mà thôi! Tôi thì cũng đang có 1 cái dự án "treo" của cái của nợ này, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện, họ còn đang lấn cấn vài việc, nên tôi cũng chưa có thì giờ triển khai nó được, chứ không thì cũng tư vấn cho Bác được vài ý kiến!
Đấy ! đấy... vấn đề nó nằm ở chỗ đấy đấy!!! dân ta thì cái TÔI to như cái cột đình, thấy chung quanh không bằng mình thì thích chí nên cái xã hội này chậm tiến là phải rồi. Tôi thì ngược lại thấy người ta kém hơn mình tôi lại đăm chiêu suy nghĩ, làm sao giúp họ tiến lên, họ mà khá lên thì mình đỡ áy náy bác à! dù mình cũng chẳng bằng ai!!!! còn cái mạch này ngày xưa tôi có làm rồi , nhưng bỏ lâu lắm rồi, giờ mà có đưa mẫu mã sơ đồ phác thảo cho Bác thì Bác không ở trong nghề thì cũng ngồi bó gối mà thôi! Tôi thì cũng đang có 1 cái dự án "treo" của cái của nợ này, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện, họ còn đang lấn cấn vài việc, nên tôi cũng chưa có thì giờ triển khai nó được, chứ không thì cũng tư vấn cho Bác được vài ý kiến!
bác cũng làm bên project này à.con người em là thế đấy miệng thì nói vậy,bụng dạ nó lại khác.hôm rồi em co nhập về ít cell 3*6 inch poly.vì kinh tế khó khăn vì em đang là sinh vin mà bác,ship về có 3 hộp tổng cộng 108 cell.hàn xong được 1 khung 36 cell rồi.đang chuẩn bị hàn khung thứ 2 thì anh hàng xóm sang chơi.thấy anh thèm quá nên nhường cho anh 36 cell.vậy là em chỉ còn có 36 cuối cùng nhưng cũng giở giở uơng ương.cell thì bị sứt.cell thì làm thí nghiệm tùm lum nên không đủ để hàn tiếp.đành chờ đợt sau ship tiếp về rồi làm tiếp đàng nào thì bây giờ ngoài bắc đang là mùa đông ít nắng.làm xong để đó.thôi thì đành chờ cho sang dịp hè vậy.mùa hề sắp tới không lo thiếu điện rồi.thằng cha điện lực cho cắt thoải con gà mái luôn.haha.lúc đấy chỉ mong nắng dài dài để em còn mát . dù gì thì cũng cám ơn bác rất nhiều may mà có bác comnent.không cái thớt này lại ế rồi.
Bác này thật là . . . kỳ lạ . . . bác ấy chỉ xem mỗi tai voi thì lại bảo là nó to như cái quạt mo. Bác không xem từ đàu đến đuôi voi coi có thiếu thứ gì không? Thiệt là . . .
Chỉ cho từ thủ đến cậy đuôi
Xem mới đến chân đã vội thôi
Thế mà lại bảo trông như cột
bác cũng làm bên project này à.con người em là thế đấy miệng thì nói vậy,bụng dạ nó lại khác.hôm rồi em co nhập về ít cell 3*6 inch poly.vì kinh tế khó khăn vì em đang là sinh vin mà bác,ship về có 3 hộp tổng cộng 108 cell.hàn xong được 1 khung 36 cell rồi.đang chuẩn bị hàn khung thứ 2 thì anh hàng xóm sang chơi.thấy anh thèm quá nên nhường cho anh 36 cell.vậy là em chỉ còn có 36 cuối cùng nhưng cũng giở giở uơng ương.cell thì bị sứt.cell thì làm thí nghiệm tùm lum nên không đủ để hàn tiếp.đành chờ đợt sau ship tiếp về rồi làm tiếp đàng nào thì bây giờ ngoài bắc đang là mùa đông ít nắng.làm xong để đó.thôi thì đành chờ cho sang dịp hè vậy.mùa hề sắp tới không lo thiếu điện rồi.thằng cha điện lực cho cắt thoải con gà mái luôn.haha.lúc đấy chỉ mong nắng dài dài để em còn mát . dù gì thì cũng cám ơn bác rất nhiều may mà có bác comnent.không cái thớt này lại ế rồi.
Mình cũng có mua 1 tấm về để thử nhưng chưa có thì giờ bắt tay vào làm. Nếu bạn chờ được thì bao giờ thành công mình sẽ gửi bạn 1 mạch đổi lấy mấy cell sứt về chơi .
Cái mạch của bạn còn nhiều khuyết điểm lắm thí dụ phải sử dụng nguồn đôi, khi mặt trời lệch ít thì có dòng điện rỉ qua mô tơ làm hao điện, ban đêm nó không tự ngắt nên có thể quay lung tung... Mạch mình chế sẽ tìm cách khắc phục những khuyết điểm đó và cố gắng càng đơn giản càng tốt.
Hôm qua không xem được đoạn sửa lại của bác , giờ mới thấy, nói thế bác đừng buồn nhé! giàu nghèo có số cả thôi, 1 nghề hay nhiều cũng vậy, nhưng biết nhiều khổ thì có khổ nhưng vẫn sướng lắm bác à!!! chẳng mấy khi bực mình vì nhờ vả người khác, thích là làm được nặn voi thì có voi nặn chuột thì ra chuột, thoải mái, chứ nhiều người họ than thở không biết cực lắm, nhờ một đằng người ta làm một nẻo cú không chịu được , nhưng cứ phải vồn vã cám ơn, đắng như bồ hòn....
Mình cũng có mua 1 tấm về để thử nhưng chưa có thì giờ bắt tay vào làm. Nếu bạn chờ được thì bao giờ thành công mình sẽ gửi bạn 1 mạch đổi lấy mấy cell sứt về chơi .
Cái mạch của bạn còn nhiều khuyết điểm lắm thí dụ phải sử dụng nguồn đôi, khi mặt trời lệch ít thì có dòng điện rỉ qua mô tơ làm hao điện, ban đêm nó không tự ngắt nên có thể quay lung tung... Mạch mình chế sẽ tìm cách khắc phục những khuyết điểm đó và cố gắng càng đơn giản càng tốt.
thế tấm của bác bao nhiêu W bác mua ở đâu vậy.ở HN chỉ có bọn chinatech bán thôi.thì bác cứ chế mạch đi.anh em cùng làm hihi.em chỉ để cho bác mấy cell vỡ thôi.còn cell lành để em nhập về làm tiếp
Hôm qua không xem được đoạn sửa lại của bác , giờ mới thấy, nói thế bác đừng buồn nhé! giàu nghèo có số cả thôi, 1 nghề hay nhiều cũng vậy, nhưng biết nhiều khổ thì có khổ nhưng vẫn sướng lắm bác à!!! chẳng mấy khi bực mình vì nhờ vả người khác, thích là làm được nặn voi thì có voi nặn chuột thì ra chuột, thoải mái, chứ nhiều người họ than thở không biết cực lắm, nhờ một đằng người ta làm một nẻo cú không chịu được , nhưng cứ phải vồn vã cám ơn, đắng như bồ hòn....
bác nói rất đúng.có gì đâu mà buồn^-^ nhiều lúc máy tính lỗi win đem ra hàng vừa bất tiện vừa mất xiền.mà nhiều khi gọi chúng nó 5 lần 7 lượt mới qua ức không tả được.đành tập tành mò mẫm thế là biết thêm được cái nghề đấy bác à.
thế tấm của bác bao nhiêu W bác mua ở đâu vậy.ở HN chỉ có bọn chinatech bán thôi.thì bác cứ chế mạch đi.anh em cùng làm hihi.em chỉ để cho bác mấy cell vỡ thôi.còn cell lành để em nhập về làm tiếp
Mình tính làm thử nên mua tấm có 20W thôi, $1,65/W ~ gần 700K. Cell châu âu lắp ráp tại khu công nghệ cao nên cũng an tâm về chất lượng.
bác này nóng tính thế.em có phải là dân điện tử đâu.chỉ ăn sãn thôi.vd mạch không chạy hay mạch nó lỗi thì em biết sử lí thế nào.với lại thông số có đầy đủ đâu.
k biết cái vụ này có chơi cho xe đạp điện đc k nhể
vấn đề là xe đạp điện nó toàn 24-36v thôi thế thì ghép bao nhiêu cho đủ nhỉ
có bộ này mà ghép đủ áp thì thôi rồi chẳng lo đi xe mà hết điện acquy nữa
khi nào có $$$ cũng phải đầu tư 1 bộ mí đc
good luck !!!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Comment