Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán rồi lấy tiền ấy mua 1 cây kem mát lạnh về ăn lấy sức rồi ngâm cứu tiếp cái mạch kia ạ...
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán rồi lấy tiền ấy mua 1 cây kem mát lạnh về ăn lấy sức rồi ngâm cứu tiếp cái mạch kia ạ...
vây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn với các cực E-B-C của "sò" hay sao ấy, nhưng "sò gì" và đấu nối ra sao thì phải vẽ lại cái mạch kia mới được!
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn với các cực E-B-C của "sò" hay sao ấy, nhưng "sò gì" và đấu nối ra sao thì phải vẽ lại cái mạch kia mới được!
Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán rồi lấy tiền ấy mua 1 cây kem mát lạnh về ăn lấy sức rồi ngâm cứu tiếp cái mạch kia ạ...
Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường...
Bqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Comment