"Đúng rùi, Thái Hoa ghi thêm 1 điểm". Ban giám khảo đọc tiếp "Gậy ông đập lưng ông". Chưa kịp bấm chuông, Thái Hoa đang ngồi bệp dưới đất nhẩy tót lên lưng vị giám khảo Nhà Thùng.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Cười khi vắng vợ...
Collapse
X
-
Con Nhà Thủng hỏi NT "Bố ơi phân chia giai cấp là gì hả bố". Nhà Thủng trả lời "Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động". Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì thấy mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố .... Sáng hôm sau, NT hỏi "Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu ko?". Con trả lời "Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì, tương lai thì lem luốc, còn nhân dân chỉ biết đứng nhìn"Last edited by Kekhukho; 02-05-2008, 17:52.Biển học vô bờ
Comment
-
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân vi tính, Cu lu khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời. "Cái gì đây?" "Nút chỉnh volume". "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ". Cu lu hì hà hì hục... cắm phích... ,.... bổng nghe ... bốp chát hự .... rầm, Cu lu bay dính vào vách. Lồm cồm bò dậy và hỏi: chuyện gì vậy em? Cô gái trả lời tỉnh bơ: Không đọc kỹ hướng dẫn, phích 110 mà dám cắm vào ổ 220 ....
P/S: các bác 110 hay 220Biển học vô bờ
Comment
-
COLO: Nhà Thùng giận vợ quá dắt con lên núi lánh xa sự đời bỏ mặc thế gian . Cạo đầu khoác áo nâu sòng hai cha con sống cuộc đời đạo hạnh . NT bắt con mình một hai phải kêu " Bạch Thầy " khi nó muốn nói bất cứ chuyện gì cho tâm hồn nó thanh tịnh . Kim Tiêm lặn lội đến thăm , bạn nhậu lâu năm bây giờ mới gặp, hàn huyên tâm sự vơi đầy nhắc tới chuyện một thời từng là khách hàng quen thuộc ở Nhật Tân . Bây giờ bổng một người bỏ cuộc vui làm lòng người chùng xuống mỗi khi nhắc chuyện xa xưa . Bổng bên ngoài có náo loạn , NT nhỏ nhẹ bảo thằng con : " Chú tiểu , con ra ngoài coi thử chuyện gì mà ồn ào vậy ? " . Thằng con chạy ra ngoài một hồi rồi chạy vô trở lại cung kính thưa : " Bạch Thầy , đậu hủ nhà ta đang cắn lộn với đậu hủ nhà hàng xóm ạ "
Bắt chước Nhà Thùng, Culu cũng lên núi đi tu. Một hôm đang ngồi thiền trong chùa đột nhiên phương trượng Culu khóc lớn. Các đệ tử thấy vậy xúm vào hỏi: - Vì sao thầy khóc? - Ta khóc vì chừng này tuổi đầu rồi mà … chưa biết… đàn bà là gì. Các đệ tử ồ lên: - Ôi xời ... tưởng chuyện gì....chuyện nhỏ! Các đệ tử vì muốn lấy lòng sư phụ Culu nên đã xuống núi bắt 1 em "cave" lên cho sư phụ xơi để biết thế nào là đàn bà. Sáng hôm sau, phương trượng Culu lại khóc to hơn, các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi: - Vì sao thầy lại khóc nữa??? Culu mếu máo trả lời: - Huhu ... ta cứ tưởng đàn bà là thế nào ... hóa ra giống hết các ni cô trong chùaBiển học vô bờ
Comment
-
Khù Khờ (Kekhukho) và Bé Béo (HTAluvBebeo) đi lắp anten cho khách. Sau khi leo lên mái nhà, Khù Khờ luống cuống làm đổ thang. Đinh ninh sẽ có chủ nhà dựng lại thang nên hai tên mặc kệ, tiếp tục công việc.
Sau khi lắp đặt xong, gọi mãi chẳng thấy chủ nhà ra (vì ông chủ nhà điếc đặc) nên bọn chúng bò quanh mái nhà tìm lối xuống. Bò ra phía sau thấy một hố phân chuồng, Khù Khờ bảo:
- Để tao nhảy xuống trước xem thử nông sâu thế nào...
"Tùm" một tiếng, Bé Béo gọi:
- Thế nào? Có sâu không?
- Chỉ ngập đến mắt cá thôi!
Bé Béo liền nhắm mắt nhảy xuống. Khi mở mắt ra thấy ngập đến tận cổ. Bé Béo hậm hực:
- Thế mà mày bảo ngập đến mắt cá...
- Nhưng tao nhảy cắm đầu!!!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Nhà Thùng làm bác sĩ tai mũi họng:
Nhà Thùng : Tôi búng tay nếu anh nghe được thì nói cho tôi biết nhé .
Bệnh nhân : Vâng !
Nhà Thùng : Sao tôi búng mõi cả tay mà anh chắng trã lời ?. Chắc là anh điếc thật rồi .
Bệnh nhân : Bác sĩ à! Em la khản cả cổ mà bác sĩ vãn cứ búng đấy thôi .
Comment
-
Cu Lu điện cho bác sĩ:
- Con tôi bị bệnh truyền nhiễm...
Bác sĩ:
- Anh yên tâm, chị nhà vừa gọi tôi đến khám cho cháu rồi. Nhớ cách ly cháu ra kẻo lây.
- Nhưng sáng nay nó hôn cô bé giúp việc!
- Thế thì cách ly cả cô bé...
- Nhưng trưa nay tôi cũng hôn cô bé!
- Thế thì anh cũng phải cách ly thôi...
- Rồi tôi lại hôn vợ nữa!
- Trời ơi!!! Thế là tôi cũng lây rồi!!!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Sự lợi hại của dấu câu
Trong giờ xóa mù tiếng Anh cho các mod của dtvn, cô giáo viết lên bảng cụm từ: “Woman without her man is nothing” (Phụ nữ sống mà không có đàn ông thì chẳng có ý nghĩa gì), rồi hướng dẫn các mod đặt dấu sao cho câu có nghĩa.
Nhà Thùng thì viết như sau: “Woman, without her man, is nothing” (nghĩa là: Phụ nữ sẽ chẳng là cái gì khi không có đàn ông).
HuongLan lại viết khác hẳn: “Woman! Without her, man is nothing” (nghĩa là: Không có phụ nữ, đàn ông chẳng là cái gì).“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Comment
-
Em ơi...Gì anh...Mình xử nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùng lột nha em...Dạ...Ý, con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon ko anh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ít lông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử...Thui mình xử đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé...Mà khoan...J nữa em...Để em đi lấy rau râm...Ăn trứng vịt lộn ko có rau râm ko ngon đâu anh................----> Cầu chúa tha tội những đứa đầu óc xấu xa!Hoàng Thiên Đăng
Comment
-
Ăn Sẵn và Teo Hẳn đến nhà Cu Lu nhậu. Nhậu từ sáng tới tối, xỉn quá, cả ba lăn ra ngủ.
Nửa đêm, Teo Hẳn mắc tiểu bèn bò dậy, đứng ở cửa "giải quyết". Đúng lúc đó, trời đổ mưa và gã cứ đứng đó cho tới sáng.
Ăn Sẵn bị muỗi đốt, ngứa quá bèn gãi lấy gãi để chân... Cu Lu. Không thấy ăn thua gì, gã cứ nằm đó gãi tới tận sáng.
Hôm sau, ba gã đều thấy kinh hoàng trước ảnh hưởng xấu của rượu và quyết tâm cai. Teo Hẳn nói:
- Uống rượu làm bụng mình to ra! Đêm qua tao đi tiểu mà từ nửa đêm đến sáng không hết nước! Từ nay nhất định sẽ bỏ rượu!
Ăn Sẵn phàn nàn:
- Nó còn làm mình tê dại, mất cảm giác nữa. Đêm qua tao ngứa quá trời mà gãi hoài không hết.
Cu Lu phụ họa:
- Phải đấy! Đêm qua tao bị con gì cào, chảy bao nhiêu máu mà tới tận sáng vẫn không biết gì!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Nhà Thùng làm bác sĩ mắt .
Nhà Thùng : Anh lại đây cho tôi khám mắt xem nào .
Bệnh Nhân : Vâng !
Sau một hồi không thấy bệnh nhân đâu
Nhà Thùng cáu gắt: Anh chắc có thêm bệnh điếc hay sao mà bảo mãi chả lại cho tôi khám.
Bệnh nhân : Dạ vâng ! em đang đứng trước mặt bác sĩ đây ạ .
Comment
-
Cu Lu và vợ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Đến tối, người ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm.
- Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra!
- ...
- Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra!
- ...
- Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra!
- ...
- Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết.
..............Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Thấy đám nhân viên nhao nhao đòi tăng lương, Cu Lu yêu cầu mỗi người phải viết tường trình về cuộc sống gia đình, với yêu cầu phải ngắn gọn xúc tích. Ai viết hay nhất sẽ được tăng lương.
Sau ba ngày, mọi người lục tục nộp cho Cu Lu. Bản của Teo Hẳn: “Mỏ hàn hỏng”
Cu Lu lắc đầu ngán ngẩm, lấy bản của Ăn Sẵn đọc tiếp: “Mất điện thường xuyên”
Cu Lu gật gù, định duyệt cho Ăn Sẵn thì thấy bản của Bờ Xờ: "CATHAY PACIFIC".
Tò mò lên net tìm kiếm, Cu Lu tí xỉu khi thấy quảng cáo của hãng Hàng không Cathay Pacific: "bảy ngày một tuần, ba lần một ngày - không nghỉ".
Kết quả thế nào thì ai cũng biết, nhờ vậy mà Bờ Xờ dư giả mua PIC về tặng cho anh em.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Cu Lu và Nhà Thủng tu lâu ngày trên núi. Một hôm nhớ thủ đô quá cả hai đèo nhau hạ sơn. Định ghé Nhật Tân làm bữa cầy cho đã nhưng ở trên núi lâu quá nên cả hai quên mất đường đi. Đang nhìn tới nhìn lui thì gặp một em tóc dài dễ thương.
Cu Lu: em ơi, cho anh hỏi từ đây đi Nhật Tân còn bao xa ?
Em tóc dài: Ý bác là đường chim bay hay đường bộ ?
Nhà Thùng: đường chim đi xe đạp đó em ?!?Biển học vô bờ
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamAL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:57 -
-
bởi mèomướpDạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:10 -
-
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi dinhthuong80Có lẽ nào vì bác nói chưa rõ nên họ bắt bẻ chỗ
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 14:52 -
-
bởi gameba1993cảm ơn bạn, mình hộ kinh doanh gia đình thì xin điện 3 pha có được không nhỉ....
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 14:21 -
-
bởi mèomướpDạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 13:59 -
-
bởi gameba1993Mình buôn bán đồ ăn nên định mua các thiết bị điện công suất lớn 1500w- 3000W như bếp nướng*3, bếp từ*2, nồi điện*2, lò vi sóng.... , còn nhiều thứ nữa, Ươc tính phải cỡ 8kw-10kw nếu hoạt động cùng lúc.
Mình không biết...-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 09:49 -
-
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamĐây là video hàn thiếc lên nhôm phương pháp cơ học: https://www.youtube.com/watch?v=Z14a...l=SimpleTronic. Dân điện tử ít khi dùng phương pháp này, nên tôi mới tìm hiểu cách hàn vị trí nhỏ khó vệ sinh như clip....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 08:39 -
-
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi mèomướpDạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 07:21 -
-
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-03-2025, 20:45 -
-
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-03-2025, 20:19 -
Comment