Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mùa hè đến rồi

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • - mùa hè nóng bức thấy mong nhớ mùa đông rét mướt và ngược lại...
    - có ngày họ phá mặt trăng đi thì mùa thu quanh năm, khí hậu thật dễ chịu. nhưng mà hông biết thiếu mấy mùa kia VN ta còn có gạo, cây trái tốt tươi ko nhỉ...

    Comment


    • nghe các bác kể mà em thấy nhớ quá.ngày nhỏ nhiều cái để chơi đất còn nhiều cũng nhiều trò nghịch dại :v.Nhớ ngày xưa chơi khăng cái que nhỏ đập vào đầu thằng em sưng cả trán về nhà đau lắm nhưng 2 ae ko dám nói với mẹ.Trưa nắng thì trốn mẹ đi câu cá vì cứ tầm trưa trưa nắng to mấy con cá rô đồng nó mới ăn nhiệt tình,rồi thì thả diều, chọi cỏ gà,đổ dế,... nhưng chủ yếu là mấy trò chang nắng.Mà các bác nói con cá chưa lác là cá gì thế ?

      Comment


      • Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viết
        ...Mà các bác nói con cá chưa lác là cá gì thế ?
        À, chiện riêng ấy mà. "Cá chưa lác" là con "cá lác" mà chưa ra khỏi ổ, vẫn còn ở trong "chuồng", khi nào "cởi chuồng" ra thì mới thấy...

        Còn đây là con cá lác ngoài bãi:
        Click image for larger version

Name:	ca lac.jpg
Views:	1
Size:	11.0 KB
ID:	1380344
        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

        Comment


        • Thế bác Phạm mời xuống thủy cung ăn lẩu cá mập ra sao rồi Mod HTTTTH. Có thể kể cho mọi người nghe được không, nhất là cuộc tái ngộ công chúa thủy tề...

          Comment


          • Chỗ tôi ở thì cá lác được gọi là "cá đình định" hay "thình định", chẳng hiểu có ý nghĩa gì.
            Tụi nhỏ chúng tôi rất khó rình bắt được cá lác, nên bắt chước người lớn làm cái bẫy chuột bằng cần tre dùng để "bẫy" cá lác. Có khi cả ngày không bẫy được con nào.
            Bãi sông nơi tôi ở đã dốc lại rất nhiều sỏi ống, nếu "kéo cá" như Nhà Thùng thì rách hết cả "dit" mà chưa chắc đã bắt được con nào.
            Tôi thì suốt cả tháng cãi nhau với lũ bạn rằng con "cá thình định" thuộc họ bò sát, vì chúng trườn được trên bãi bùn. Lũ bạn cãi chán rồi cũng đành phải ừ cho qua chuyện.
            Last edited by HTTTTH; 17-06-2013, 00:15.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
              Thế bác Phạm mời xuống thủy cung ăn lẩu cá mập ra sao rồi Mod HTTTTH. Có thể kể cho mọi người nghe được không, nhất là cuộc tái ngộ công chúa thủy tề...
              Chuyện này tôi không muốn kể vì không hay cho lắm. Nhưng mod THL hỏi thì đành bật mí tí xíu. Đó là công chúa Thủy Tề suốt ngày nghe bác pham nói câu "Giá mà có chú Teo"; "Giá mà có chú Nhà Thùng"... (do bác pham hay làm hỏng sự), nên mời Teo tôi với Nhà Thùng xuống để "kén rể".
              Tuy nhiên, điều kiện là không ăn cá, nên tôi lên ngay. Nhà Thùng đang ở dưới đó, nhằm kiếm bằng được con cá chưa lác...
              Có thể Nhà Thùng sẽ thích hợp với lối sống dưới Thủy Cung, vì bản thân Nhà Thùng đã có sẵn con "cá chuối". He he
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                Chuyện này tôi không muốn kể vì không hay cho lắm. Nhưng mod THL hỏi thì đành bật mí tí xíu. Đó là công chúa Thủy Tề suốt ngày nghe bác pham nói câu "Giá mà có chú Teo"; "Giá mà có chú Nhà Thùng"... (do bác pham hay làm hỏng sự), nên mời Teo tôi với Nhà Thùng xuống để "kén rể".
                Tuy nhiên, điều kiện là không ăn cá, nên tôi lên ngay. Nhà Thùng đang ở dưới đó, nhằm kiếm bằng được con cá chưa lác...
                Có thể Nhà Thùng sẽ thích hợp với lối sống dưới Thủy Cung, vì bản thân Nhà Thùng đã có sẵn con "cá chuối". He he
                HTTH nói xấu tui hả? tui có làm gỉ được đâu mà nói tui hay làm hỏng sự.
                Mà có lẽ công chúa Thủy Tề thích tui ở điểm này,hi hi.

                Comment


                • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                  HTTH nói xấu tui hả? tui có làm gỉ được đâu mà nói tui hay làm hỏng sự.
                  Chính thế nên Công chúa mới nói là bác hay làm hỏng sự ... He.he.he.
                  Chứ em có biết đâu, chỉ nghe nói lại thôi.

                  Xuống Thủy Cung, tôi được nhận 2 cái như thế này :
                  Click image for larger version

Name:	9_n.jpg
Views:	1
Size:	46.8 KB
ID:	1380362 Click image for larger version

Name:	9_n.jpg
Views:	1
Size:	46.8 KB
ID:	1380362
                  Hôm sau đem 1 cái bán cho Nhà Thùng, chắc cũng được bữa bia no.
                  Last edited by HTTTTH; 17-06-2013, 11:42.
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                    Chính thế nên Công chúa mới nói là bác hay làm hỏng sự ... He.he.he.
                    Chứ em có biết đâu, chỉ nghe nói lại thôi.

                    Xuống Thủy Cung, tôi được nhận 2 cái như thế này :
                    [ATTACH=CONFIG]68285[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]68285[/ATTACH]
                    Hôm sau đem 1 cái bán cho Nhà Thùng, chắc cũng được bữa bia no.
                    HTTH mua hàng giả rồi.Công chúa thủy tề nói :" một ông chỉ Hơi to to mà bây giở đã thành Teo hẳn rồi,còn 1 ông không sản xuất được cá lác,chỉ sản xuất được cá bướm.".
                    Last edited by vi van pham; 17-06-2013, 11:58.

                    Comment


                    • Hè đến rồi con muốn tắm mưa mà trời cứ mưa ào một cái là hết, không có nước ngập trong hẻm như ba con kể. Con cứ lú đầu ra là bị la, sợ hơi đất bị bịnh .
                      Hè đến con muốn đi ra cống vớt bo bo cho cá ăn thì cống cũng đây nắp hết không còn chỗ vớt.
                      Con cũng còn hên là quê mẹ ở miền tây nên cây lá nhiều, còn có sông nước nữa . Mỗi lần được về quê chơi vui lắm, có mấy cậu dẫn đi câu cá, còn có dì dẫn đi vườn leo cây hái trái đã ghê. Mà giờ ba mẹ đều bận bịu không biết làm sao.
                      Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.

                      Comment


                      • Mình đang học năm nhất đh mỏ địa chất

                        hồi c2, những ngày nghỉ hè của mình là những ngày đi thả bò, bắt cua bắt cá rồi mò ốc tìm chai chai dưới sông, đi bắt rắn nhái ếch châu chấu, nuôi gà chọi, rồi câu cá thả diều đá bóng....
                        Lên c3, những ngày hè là những ngày cắm đầu vào đi học thêm học nếm, về nhà thì nghịch điện tử
                        lên đh mới đc 1 năm và nghỉ hè năm nay là mua bán sửa chữa đồ điện kiếm tiền
                        không biết những ngày hè những năm sau sẽ thế nào
                        Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
                        Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X