Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mùa hè đến rồi

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mùa hè đến rồi

    Mùa hè đến rồi. Khi còn đi học, thời gian hè là thời gian chơi vui (thời đó không phải học thêm, không có gia sư, "gia cố"...)
    Nhìn nắng ngoài sân, nhớ đến những trò vui khi hè đến: câu cá, đánh khăng, bắn chim... thấy tội nghiệp con trẻ ngày nay.
    Trẻ em bây giờ không còn được chơi. Áp lực học hành làm cho chúng lúc nào cũng "ngơ ngơ". Chúng không chơi như trước, mà cứ rảnh là chúi đầu vào games online. Dần dần những trò dân gian, nghịch ngợm của trẻ con đi vào viện bảo tàng.

    Tôi mở luồng này để chúng ta cùng tham gia kể chuyện về thú chơi ngày hè của mình.

    Tôi là một tay sát cá có hạng nhé. Bắt đầu biết bắt cá từ năm 11 tuổi. Ngày đầu tiên theo chúng bạn đi bắt cá, tôi bắt được 2 con cá lóc (cả 2 con tầm 1kg) và 6 con cá rô.
    Sau đó cứ đi khỏi nhà là có cá mang về. Nhiều nhất là cá lóc.
    Các kiểu bắt cá lóc gồm có: Câu cắm (sáng cắm cần, trưa, chiều thu hoạch), câu nhắp, câu quăng (từ 3 giờ chiều đến tối), hố bẫy (tối làm hố bẫy, sáng mai đi kiểm tra).
    ... Ôi, tuổi thơ...
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

  • #2
    nhà bác sống ở gần biển ak ,tuổi thơ của bác sao câu nhiều loại cá to vậy , tuổi thở của em toàn câu cá nhỏ thôi : cá cờ , thòng đong, thờm bờm , cá diếc ,cá rô ....và câu cá trắm hộ hàng xóm nữa (ko ăn chộm , chỉ dùng hộ họ thui).hehe
    còn kiểu câu thì cứ mắc giun vào rồi đáp xuống ,đôi khi câu đc cả ốc biêu nữa

    Comment


    • #3
      tôi là người dân quê, mùa hè thì hay đi đánh trổng.
      lúc còn nhỏ thì hay chơi đá dây thun.
      lúc 9 mười tuổi gì đó theo cha tôi đi đóng đáy.

      ai thích thì tôi kể mấy thứ nhà quê đó nghe chơi.
      Last edited by KVLV; 07-06-2012, 14:42.
      Mãi đi tìm vàng.

      Comment


      • #4
        còn quê em ở miền tây lúc nhỏ lấy lá cây quấn kèn, chơi nhà chòi, chơi ô ăn quan, chơi cò chẹp, đá thun, nhảy dây, bắn bi.... lớn hơn thì đi bắn chim, cắm câu, câu cá, đặt lợp, đặt lưới, hốt tổ ong, chiều ra ruộng thả diều, đá banh, tắm sông... hihi....

        Comment


        • #5
          ôi các bác làm em nhớ lại tuổi thơ quá
          thấm thoắt thế mà đã bao năm rồi
          hồi nhỏ mỗi khi hè đến là bọn em lại thi nhau làm diều thả
          diều mực, diều cung trăng, máy bay...
          mỗi khi đi chăn trâu, bò về là mang ra thả, có khi còn đi thả diều cả buổi trưa nắng nữa chứ
          thấy mà thương bọn nhỏ bây giờ ghê, làm gì có chỗ nào mà chơi
          vả lại cũng chẳng có thời gian mà chơi

          Comment


          • #6
            Hơ kể ra nghĩ lại cuộc đời cũng hay ra phết, bé đi lêu lổng, hái quả, câu cá, cứ như thủa đi săn bắt hái lượm ấy, trưa nắng chang chang đi bắt ve bắt chuồn chuồn.

            Giờ thì ngồi gõ phím với sờ chuột

            Comment


            • #7
              Tuổi thơ tép có vài phần.
              1 phần từ nhỏ tới lúc 4 tuổi ở quê, theo hàng xóm đi chơi buổi chiều tối còn ban ngày thì ai cũng đi làm rẫy hết cả. Đánh đáo, đánh khăng, đá thun, chơi chạng ná thun bắn chim, thả diều, bắn cọc thun, leo trèo hái trái, chơi đánh trận đêm nào có trăng, ô quan, nhảy dây, năm mười....

              phần từ sau 4 tuổi ở SG thì ôi thôi đủ các loại từ năm mười, thả diều, chiến đấu bằng ống thụt, chiến đấu bằng súng gỗ với đầu van xe đạp chứa diêm sinh của diêm quẹt, súng gỗ - pháo đập, phi tiêu nổ bằng pháo đập/ diêm sinh, xe gỗ tự chế, thú nhựa bật tường , bắt cá , chơi nuôi dế đá, tạt lon, búng thun, đánh khăng, chơi cù (tự đẽo bằng cây ổi), chơi lồng đèn, đèn dầu tự chế bằng chai, ống thụt tự chế , làm kèn lá , tắm mưa, nuôi cá Sim đá cá..... ôi kể không hết....

              Mà ngày đó đất cát còn nhiều, chạy nhảy thoải mái có té cũng không bể đầu sứt trán còn như bây giờ nhìn đâu cũng thấy bê tông...
              Ngày đó tivi vài nhà mới có 1 cái, tối đi đu cửa sổ coi tivi nhà người ta muỗi cắn thành sẹo mà cũng ham. Mùa mưa nước đọng vũng, muốn coi tivi phải xách ghế đi từ 7h tranh nhau cái "vé" coi hoạt hình...đứng suốt buổi tối...
              Bọn nhóc bi giờ có chơi thì cũng mua chứ không tự làm như lứa mình ngày xưa.... Tắm mưa cũng không ai dám cho tắm...
              Giờ lâu lâu thấy túm tụm vài bé gái nhảy dây, chơi ô quan cũng chợt nhớ ngày cũ....
              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
              <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

              Comment


              • #8
                em rất thích nghe chuyện "ngày xưa",mong các bác kể tiếp ạ
                Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
                Keep moving forward...

                Comment


                • #9
                  Mùa hè, tôi theo lũ bạn đi bắn chim (bắn dàn thun).
                  Dây thun cắt từ săm xe đạp. Thời người lớn "mặc áo chuyên da, đi xe cố vấn" (áo chuyên da= cởi trần; xe cố vấn = cốvấn cái bánh xe lại cho khỏi lòi săm), nên săm xe đạp cũng đâu có lành lặn gì. Săm đúc nên không đều. Săm đỏ Sao Vàng là nhất. Dàn thun cao su săm đỏ là "dzách". Tuy vậy viên "đạn" bắn đi vẫn không thẳng, gọi là "nhìn rau gắp thịt". Nhiều khi đang "ngắm" thì dây thun đứt "phựt".
                  Vì vậy cả mấy tháng tôi chẳng bắn được con chim nào. Mất bao nhiêu công làm "đạn": lấy đất sét về nhào nhuyễn, xong vo tròn như viên bi rồi đem phơi. Gặp hôm đi bắt cá mà ở nhà trời mưa thì hỏng hết cả sàng "đạn" đang phơi.
                  Hôm nọ, tôi đi với hai đứa bạn. Vừa hết "đạn" thì thấy con chim sâu. Tôi lấy một cục đất bên đường, "bắn" vội. Con chim bay vào bụi. Hai đứa bạn càu nhàu "mày bắn vội quá đeck trúng". Nhưng rồi thấy con chim liệng thấp xuống bụi cây. Tôi chui vào bụi, thấy chú chim vẫn sống nhưng "bị thương" nên bắt được.
                  Đem về, làm lông, thui, mổ bụng vứt lòng (lấy được cái mề to gần bằng hạt bắp), 2 cái lá chanh, 2 hạt muối, nướng lên và ... 5 đứa ăn một con chim sâu bé tẹo. Ngon thật.
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • #10
                    ngày xưa mới có nhiều chim bác ạ
                    bây giờ mặc dù em ở trong quê nhưng ít thấy chim lắm
                    với lại xưa em mới hay đi bắn chim, chứ giờ thì thấy tội tội sao ấy nên em không bắn nữa
                    nhớ hồi nhỏ tự làm lấy cái súng cao su
                    cái chạc thì làm bằng tre về lấy đục đục thành hình
                    dây nịt thì dùng lõi của quả bóng hơi cắt ra
                    cái dây này em thấy bắn thích lắm
                    mấy anh em trong xóm rủ nhau ra vạng đi bắn chim
                    chim thì không có mấy nên chuyển sang bắn thằn lằn
                    bọn này ăn thịt cũng ngon phết đấy các bác ạ

                    Comment


                    • #11
                      à mà em không biết thời các bác đã có trò chơi điện tử chưa
                      em còn nhớ hồi nhỏ
                      cả xóm mới có 1 nhà có cái đầu điện tử 4 nút
                      mấy trò chơi hồi đó như Mario, Contra, Tank, ....
                      buổi trưa trốn không ngủ đi xem thôi
                      cuối cùng về bị mẹ đánh đau ghê
                      bây giờ thỉnh thoảng em vẫn chơi mấy trò này
                      mỗi khi chơi lại nhớ lại ngày xưa

                      Comment


                      • #12
                        Tôi còn nhớ nhất cảm giác bắn chim nhưng "đạn" nó "chơi" vào ngay đầu ngón tay cái.
                        Dàn thun của tôi bằng gỗ ổi, tôi xin của một anh lớn hơn tôi độ 8 tuổi. Lúc đó anh đã khoảng 20 tuổi, nhưng vẫn tòn ten cái dàn thun trên cổ. Lúc đầu anh không cho, nhưng tôi nằn nèo sao đó mà xin được.
                        Mà khi tôi đi học, có 2 thầy giáo trẻ dạy trong trường cũng ra sân trường bắn dàn thun cùng với học trò. Đích bắn là trái cây ngô đồng (trẩu). Cây này nhiều gai không thể trèo lên được, mà không có thang. Bắn xuống để lấy trái đó làm bánh xe.
                        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                        Comment


                        • #13
                          trời tuổi thơ của mình thì !
                          nào là bắt dế,chèo ghe, chơi cưỡi ngựa, bẫy chim, chia phe đánh nhau chảy máu mũi máu mồm xong lại cười ha hả suốt ngày
                          nào là bắt ve, bắt cá ,câu cá , đá banh thả diều , đua xe đạp
                          lướt ván, ăn trộm trái cây , chơi khăng, chơi bắn bi ...
                          làm sao mà tả hết được giờ lớn rồi chán quá nhớ ngày xưa có cô bé gần nhà đẹp ơi là đẹp đến giờ còn nhớ nó nè hì hì !
                          Email :
                          Phone : 0902 5777 39
                          Branch: LẬP TRÌNH CÁC DÒNG CHIP NXP, ST, ATMEL

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết

                            Đem về, làm lông, thui, mổ bụng vứt lòng (lấy được cái mề to gần bằng hạt bắp), 2 cái lá chanh, 2 hạt muối, nướng lên và ... 5 đứa ăn một con chim sâu bé tẹo. Ngon thật.
                            Bác miêu tả nghe ghê quá, tỉnh cả người

                            Comment


                            • #15
                              ...Có lần cả đám bắn rớt mấy trái bả đậu (có nơi gọi là cây Bông Đồng thì phải), đập ra wằm ngon lành, sau đó thì tào tháo dí từng thằng một, không sót thằng nào... hahaha.
                              ...không có tiền mua bi nên lượm bi mẻ ngồi hì hụi mài lại cho tròn, chơi được nhưng lúc thua chung cho tụi nó thì không thằng nào chịu lấy mấy cục bi "độ" đó. hihihi
                              ... Có con bé gần nhà xinh lắm, nhiều khi thấy em đang đi liền đi theo, ngáo mặt ra cho tới lúc vấp cục đá ..."bựt"... đôi dép nhựa mẹ mua đứt quai ngồi tiếc mãi...
                              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                              <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X