Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mùa hè đến rồi

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    thời em thì cũng vẫn còn bắn chim,riêng em có chiến tích hồi năm lớp 7,chỉ một mùa hè mà bắn được đúng 7 con chim ,bắn xong đem vứt đi chứ không thì phải tội ,bây giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp nó quá,nên em rửa tay gác súng
    hồi em 4 tuổi nhà em đã sắm máy tính rồi,thời ấy thì máy tính phải bằng cả cây vàng,win95,có mấy trò điện tử như ninja,chứ chưa có half life,,bọn bạn cùng khu cứ đến nhà em chơi suốt
    không biết mấy đời sau,chắc trẻ con kể lại tuổi của chúng chỉ là ngồi trong nhà cao tầng,nghe bố mẹ nó kể lại chuyện tuổi thơ ông bà,cụ kị của nó về tuổi thơ của ông bà,cụ kị của nó thôi
    Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
    Keep moving forward...

    Comment


    • #17
      Hồi em còn nhỏ cũng vậy ? cứ độ nghỉ hè là ngày nào cũng như ngày nào. Sáng ngủ dậy sớm đi đá bóng, rồi về tắm sông, rồi ăn cơm sáng( cơm nguội rang lên ). Rủ nhau đi trèo cây lấy củi khô về nấu cơm. Trưa về chị gái nấu cơm, mẹ đi chợ về mua quà cho ăn. Ăn cơm trưa xong thì rủ nhau đi chơi, hôm thì đi câu, mồi câu làm bằng cơm giã với cám gạo. Câu ở sông cũng chẳng có cá to, có hôm từ trưa đến chiều ko đc con nào, về nhà vứt cần câu 1 chỗ ( cần câu vẫn đang còn mồi ) vậy là gà vịt ra mổ ăn bị mắc lưới câu kêu quáng quàng, mà mình cũng sợ bố mẹ biết thì lại ăn đòn. Nhưng may sao vẫn móc đc cái lưỡi câu ra. Hú hồn
      Đi bắn chim thì cả tuổi thơ chỉ có 1 lần bắn trúng con chim sâu mà mừng rơi nước mắt, đi đâu cũng khoe, mà lúc nào đi chơi cũng súng ống bên người ( súng dây thun hay ở quê em gọi là súng cao su )
      Đi ăn trộm hoa quả, mà sao cái đồ đi ăn trộm lại ngon thế, chỉ sợ họ phát hiện đến tận nhà bảo bố mẹ thì lại ăn no đòn
      Chơi bi, chơi gẩy thun. chơi ô ăn quan và kể cả chơi " chuyền " chơi " chóc " với bọn con gái...
      Tối về lại đi đá bóng, thả diều. Ăn cơm tối xong lại đi xem ti vi nhờ. Đến nhà đó có đứa con gái = tuổi và rủ thêm mấy đứa nữa đến xem phim và chơi bài ầm ĩ cả nhà người ta nên bị ăn mắng, nhiều khi còn ăn chửi nữa. Nhiều hôm hứng lên đi chơi với mấy anh hơn tuổi để nghe các anh ấy kể chuyện đi tán gái rồi cả luc cười với nhau mà có hiểu gì đâu. Ở nhà bên cạnh có đứa = tuổi nên toàn xé bờ dậu sang chơi
      Rồi đi tim tổ chim, bắt ong....
      Ôi tuổi thơ. Nhớ quá...
      Trần Quang Định
      0932299590

      Comment


      • #18
        Mà nhiều hôm đi câu con ngóe nữa, câu về cho ngan vịt, mà em câu cái này " nghề " lắm các bác à. Hôm nào cũng phải vài cân luôn.
        Rồi giữa trưa nắng đi lấy nhựa đường, vì giữa trưa nắng nhựa đường ở đường nó mới chảy ra vậy là ra cạy, rồi bắt con bọ xít ở cây nhãn, hơ lửa cho nhựa đường chảy ra rồi dính con bọ xít vào rồi làm cái xe cho con bọ xít chạy gọi là xe " bọ xít " hoặc dính lên cái " đóm " mà bố em hay hút thuốc lào rồi thả xuống sông cho bọ xít chạy dưới sông
        Đi lấy nhựa mít về dính chuồn chuồn. ve sầu vui gớm. Giờ em về quê tuy trẻ con ko đc chơi như trước nên mình cũng thấy buồn buồn.
        Trần Quang Định
        0932299590

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
          Tuổi thơ tép có vài phần.
          1 phần từ nhỏ tới lúc 4 tuổi ở quê, theo hàng xóm đi chơi buổi chiều tối còn ban ngày thì ai cũng đi làm rẫy hết cả. Đánh đáo, đánh khăng, đá thun, chơi chạng ná thun bắn chim, thả diều, bắn cọc thun, leo trèo hái trái, chơi đánh trận đêm nào có trăng, ô quan, nhảy dây, năm mười....

          phần từ sau 4 tuổi ở SG thì ôi thôi đủ các loại từ năm mười, thả diều, chiến đấu bằng ống thụt, chiến đấu bằng súng gỗ với đầu van xe đạp chứa diêm sinh của diêm quẹt, súng gỗ - pháo đập, phi tiêu nổ bằng pháo đập/ diêm sinh, xe gỗ tự chế, thú nhựa bật tường , bắt cá , chơi nuôi dế đá, tạt lon, búng thun, đánh khăng, chơi cù (tự đẽo bằng cây ổi), chơi lồng đèn, đèn dầu tự chế bằng chai, ống thụt tự chế , làm kèn lá , tắm mưa, nuôi cá Sim đá cá..... ôi kể không hết....

          Mà ngày đó đất cát còn nhiều, chạy nhảy thoải mái có té cũng không bể đầu sứt trán còn như bây giờ nhìn đâu cũng thấy bê tông...
          Ngày đó tivi vài nhà mới có 1 cái, tối đi đu cửa sổ coi tivi nhà người ta muỗi cắn thành sẹo mà cũng ham. Mùa mưa nước đọng vũng, muốn coi tivi phải xách ghế đi từ 7h tranh nhau cái "vé" coi hoạt hình...đứng suốt buổi tối...
          Bọn nhóc bi giờ có chơi thì cũng mua chứ không tự làm như lứa mình ngày xưa.... Tắm mưa cũng không ai dám cho tắm...
          Giờ lâu lâu thấy túm tụm vài bé gái nhảy dây, chơi ô quan cũng chợt nhớ ngày cũ....
          Bác này sao chơi những trò giống mình đến 99% ! chắc bác gốc gác miền trung ?

          Cha mẹ mình gốc Quảng nam, cưới nhau xong là di cư vào Đắc lắc (thời Ngô Đình Diệm -1965) nguyên cả một làng cũng là dân xứ Quảng, Mình sinh ra trong vùng núi rừng hoang vu nhất thời bấy giờ, tuy nhiên đất đai màu mỡ, củ khoai lang to như con heo con, một trai bắp lúc đó lấy hạt ra gần 2 lon sữa bò, một bụi đậu phộng hái ra được 1/2 nón lá ...

          Ngoài những trò chơi trẻ con, mùa hè thường theo ba mẹ lên rẫy, buổi trưa vào rừng thì có muôn vàn thứ để tận hưởng. Bạn đã bao giờ thưởng thức trái rừng? nào là Chòi Mòi chua le chua lẹt, nào trái Trâm màu tím to bằng ngón tay ngon không thể quên, rồi xoài rừng - Trái xoài tròn nhỏ khi chín tự rụng xuống đất, vừa đủ cho nguyên vào miệng, thơm ngọt ngất ngây...

          Lớn chút nuôi chó săn vào rừng săn chồn sóc thỏ, một bầy nhóc con và một bầy cho săn làm kinh động cả một vùng núi rừng

          Nhưng mùa hè cũng là mua mưa như trút nước ở Tây nguyên, kèm theo muỗi, vắt, kiến càng, mối càng và đủ loại côn trùng...ôi thôi thiệt là kinh. chưa kể các loại gai rừng, Móng tranh mọc tua tủa nhọn hoắc có thể đâm vào chân bất cứ lúc nào

          Lớn lên chút nữa thì học một buổi, một buổi đi làm phụ giúp gia đình, hái rau nuôi heo cực không kể xiết, nhưng món đi săn thì không thể bỏ, đàn chó săn mỗi lúc thấy mình mặc quần áo chuẩn bị đi làm là mừng quýnh, sủa ỏm làng, không cần gọi cũng lo chạy trước - Kỳ niệm khó quên.

          Mùa hè đối với mình vừa vui vừa sợ, Vui vì ko phải học bài và có thời gian làm nhiều thứ. Sợ vì phải ra rẫy phụ giúp gia đình trong cái thời tiết khắc nghiệt của cao nguyên

          Comment


          • #20
            Vui quá, cám ơn các bạn.

            Thật nhiều trò chơi mùa hè. Tuổi thơ của con nhà vất vả hay sung sướng cũng đều hòa đồng ở cái sân chơi chung đó.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #21
              em thì chỉ chăn bò rồi thả diều,cắt cỏ nói chung hè là làm các việc đồng áng cho bố mẹ, ở quê em cũng câu nhưng câu lươn thôi, cứ trời mưa là cả đám đi câu

              Comment


              • #22
                Trò chơi với cây kim khâu:
                - Làm la bàn: Lấy cái kim khâu, mới thì càng tốt vì nó có dính dầu bảo dưỡng. Đặt cây kim lên đầu ngón tay. Nhúng ngón tay vào bát nước sao cho cây kim nằm ngang trên mặt nước. Khi cây kim nổi được trên mặt nước, nó sẽ trở thành 1 cái kim la bàn, đầu kim luôn chỉ đúng Bắc - Nam.
                - Làm lưỡi câu cá: Kim rất dòn, nhưng nếu nung nóng đỏ thì có thể uốn cong thành cái lưỡi câu. Hơ trên ngọn đèn dầu cho nóng đỏ chỗ cần uốn, rồi dùng đầu đũa để ép cho cây kim cong dần. Kỳ công một hồi sẽ có cái lưỡi câu. Nhưng lưỡi câu này chỉ câu được "đòng đong cân cấn", cho mèo ăn. Và thường thì "thu hoạch" thấp vì cá quẫy sẽ văng xuống nước lại. Là vì lưỡi câu không có ngạnh.

                Trò chơi với xà phòng:
                - Thổi bong bóng nhiều màu sắc. Cứ thắc mắc là tại sao bong bóng bay lên rồi lại hạ xuống. Mãi sau này được học mới biết.
                - Làm "tàu thủy phản lực": Lấy một miếng bìa ít thấm nước, cắt thành hình con tàu, rồi cắt một cái khe từ đuôi "tàu" dọc lên giữa "tàu". Gắn một mẩu xà phòng vào chỗ kết thúc của cái khe đó, ngay giữa "con tàu" Thả xuống nước, xà phòng tan ra thoát qua cái khe giấy tạo thành phản lực đẩy "con tàu" chạy tới.
                ...
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #23
                  Tôi không có may mắn như các bạn.Khi tôi còn nhỏ,do lao lực ba tôi bị lao phổi.Tất cả trông chờ vào gánh hàng rong của mẹ tôi.Buổi sáng khi chuông nhà thờ vừa đổ,tôi phải thức dậy phụ má tôi đẩy xe chuối ra chợ bán.Ngoài giờ học,anh em tôi chỉ có thú thả diều.

                  Học xong lớp nhất (bây giờ là lớp 5) tôi thi đậu vào lớp đệ thất trường Pétrus Trương vĩnh Ký bây giờ là Lê Hồng Phong,ba má tôi thưởng cho bộ quần áo mới,tôi mừng lắm.Tôi còn nhớ khi tôi thi đậu vào đệ ngũ trường Cao Thắng,mẹ tôi đã âm thầm khóc vì không có tiền mua bộ tire line cho tôi (Lúc đó bộ compa này cả cây vàng) do đó giờ kỹ nghệ họa, tôi luôn là đề tải bị đem ra chế giễu vì vẽ bằng bút sắt,nét vẽ không đều nơi đậm,nơi nhạt.Ngoài lúc giúp mẹ tôi bán chuối, tôi đã ý thức việc học,nếu rớt tú tài 1 và tú tài 2,cũng như đại học tôi phải nhập ngũ, nên tôi chỉ biết học và học,tôi không còn tuổi thơ để chơi như các bạn.

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                    à mà em không biết thời các bác đã có trò chơi điện tử chưa
                    em còn nhớ hồi nhỏ
                    cả xóm mới có 1 nhà có cái đầu điện tử 4 nút
                    mấy trò chơi hồi đó như Mario, Contra, Tank, ....
                    buổi trưa trốn không ngủ đi xem thôi
                    cuối cùng về bị mẹ đánh đau ghê
                    bây giờ thỉnh thoảng em vẫn chơi mấy trò này
                    mỗi khi chơi lại nhớ lại ngày xưa
                    trường của em cũng có tiệm chơi trò điện tử: chơi contra, ninja ếch, chiến binh thép, đấu võ, núm (supper mario)... chơi đĩa mềm với băng hình vuông cắm vuông góc vào đâu máy (bên trong là bản mạch có mấy con ic ruồi). Còn trò bida cũng có nữa
                    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                    ...Có lần cả đám bắn rớt mấy trái bả đậu (có nơi gọi là cây Bông Đồng thì phải), đập ra wằm ngon lành, sau đó thì tào tháo dí từng thằng một, không sót thằng nào... hahaha.
                    ...không có tiền mua bi nên lượm bi mẻ ngồi hì hụi mài lại cho tròn, chơi được nhưng lúc thua chung cho tụi nó thì không thằng nào chịu lấy mấy cục bi "độ" đó. hihihi
                    ... Có con bé gần nhà xinh lắm, nhiều khi thấy em đang đi liền đi theo, ngáo mặt ra cho tới lúc vấp cục đá ..."bựt"... đôi dép nhựa mẹ mua đứt quai ngồi tiếc mãi...
                    lúc nhỏ, dép đút thì vá lại vài lần vẫn mang tốt, vá bằng nhợ (một loại chỉ dùng để may banh) hoặc dây kẽm ^^

                    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết

                    Trò chơi với xà phòng:
                    - Thổi bong bóng nhiều màu sắc. Cứ thắc mắc là tại sao bong bóng bay lên rồi lại hạ xuống. Mãi sau này được học mới biết.
                    em thì dùng lá gòn + lá dâm bụt vò cho nát lọc lấy nước trộn với xà phòng giặt quần áo, rồi dùng cọng là dừa làm khung nhúng vào dung dịch trên thổi ra bong bóng nhiều màu.

                    Lấn trước về quê em có làm kèn và chong chóng bằng lá dừa :d

                    Click image for larger version

Name:	08042012026.jpg
Views:	1
Size:	58.8 KB
ID:	1362553
                    Click image for larger version

Name:	08042012025.jpg
Views:	1
Size:	59.6 KB
ID:	1362554
                    Attached Files

                    Comment


                    • #25
                      hôm nào có dịp bạn dậy mình tập bơi nhé
                      mình không biết bơi

                      Comment


                      • #26
                        nhớ hồi nghỉ hè lâu rồi, nghe nói lấy lá chuối làm bè được, làm theo kết quả uống nước, giờ vẫn sợ
                        SĐt: 01238004961

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                          hôm nào có dịp bạn dậy mình tập bơi nhé
                          mình không biết bơi
                          ok! LD quê em ở nông thôn, toàn là sông với nước nên ai cũng biết bơi nhưng toàn là bơi tự do ko có kỹ thuật gì hết. Lên sg trường dạy TD học môn bơi lội nên em mới biết bơi ếch...

                          Comment


                          • #28
                            em lớn lên ở quê từ nhỏ ốm yếu rất ít chơi các trò phải xô đẩy nhau như đá banh, ụi gà , kéo co, em chỉ thích làm ná bắn chim phóng phi tiêu, chơi ống bắn ,thích bắt ong mà sợ ong rược bắt cá cũng tạm thôi và đặt biệt thích đốt lốp xe đạp đi bắt nhái có lần lốp xe chảy nước xuống tay bay giờ vẫn còn cái sẹo to bằng con 2n3055 ở tay phải. tới lúc cả xóm còn đi bắt nhái bằng cái đèn pin đây tóc em đã đi sưu tầm mấy con led đủ màu lấy dây đồng cột lại (không có mỏ hàn) từ đó trở đi em bắt đầu có hứng thú với điện tử
                            quê em bây giờ quy hoạch tùm lum nhà cửa nhiều hơn ruộng con nít chỉ biết game online em cũng chơi game mà em thấy game không hay bằng mấy trò ngày xưa trộm cắp ngày càng nhiều con gà con chó con mèo con gì cũng bắt dc hết lúc xưa lớn to đầu còn ở truồn đi tắm mưa (không biết gì) bây giờ e e ngại ngại mà 15 tuổi bụng to hơn cả người ......đành chịu

                            lúc nhỏ em hay chơi trò này nữa http://www.youtube.com/watch?feature...&v=S7YTK2zXIvM
                            nhưng mây 2 con mắt em còn nguyên có 1 đứa xui sẻo hơn bị cụt ngón tay hihi http://www.youtube.com/watch?v=Y7n-F...eature=related
                            cái con sông quê hương của bác lvhn nhỏ quá ở quê em gọi là cái hoái thôi em cũng biết bơi ơ quê em người chết trôi không kể hểt nên phải tập bơi còn em chỉ làm bè bằng thân chuối thôi chứ chưa làm lá chuối
                            Last edited by huukhanh; 07-06-2012, 21:22.
                            kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                            đến chết mới buông tay

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                              hôm nào có dịp bạn dậy mình tập bơi nhé
                              mình không biết bơi
                              thế mà bác cũng dám tắm sông,máu quá uống nước vài lần là biết bơi thôi bác,chỗ em mới có đứa chết vì đi dặm trai nên cũng không dám tắm sông nữa
                              Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
                              Keep moving forward...

                              Comment


                              • #30
                                bao giờ mới đến ngày xưa,các bác nhỉ
                                Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
                                Keep moving forward...

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X