Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mùa hè đến rồi

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
    à mà em không biết thời các bác đã có trò chơi điện tử chưa
    em còn nhớ hồi nhỏ
    cả xóm mới có 1 nhà có cái đầu điện tử 4 nút
    mấy trò chơi hồi đó như Mario, Contra, Tank, ....
    buổi trưa trốn không ngủ đi xem thôi
    cuối cùng về bị mẹ đánh đau ghê
    bây giờ thỉnh thoảng em vẫn chơi mấy trò này
    mỗi khi chơi lại nhớ lại ngày xưa
    thời em có rồi ,nhưng em ko ra quán chơi vì sợ nhà uýnh , hi hi

    mà e nhớ là : hồi lớp 5 ấy ,e với bố e chơi điện tử trên đầu đĩa ấy , he he ,2 bố con chơi tới 1 h sáng mà giành nhau để bấm

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
      thời em có rồi ,nhưng em ko ra quán chơi vì sợ nhà uýnh , hi hi

      mà e nhớ là : hồi lớp 5 ấy ,e với bố e chơi điện tử trên đầu đĩa ấy , he he ,2 bố con chơi tới 1 h sáng mà giành nhau để bấm
      lại gặp chị voi ở đây. em htthanh_1995 đây

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
        ặc ,mod ơi ,mod thấy con chim bị thương mà ko cứu ak còn vặt lông đem nướng nữa chứ @@ ,sao không như cô giáo tiểu học dậy thế ạ
        Mất cả tháng với bao nhiêu công nặn đất làm đạn, được mỗi một con chim sâu mà...
        Với lại mình không thịt, thằng bạn nó cũng thịt. Cô giáo tiểu học mà có thấy, chắc cũng ... thịt !
        Thời đó ở nông thôn nghèo lắm. Có lẽ không ai dám tính GDP/ đầu người. vì nếu tính thì kết quả chắc nằm ở tầm 16USD !!!

        Tôi học bơi khá muộn so với lũ bạn cùng trang lứa, vì tôi "èo uột", như ông già nói là trông có vẻ "lính cậu".
        10 tuổi tôi mới biết bơi. Biết bơi là mạnh dạn hẳn, không còn sợ nước nữa.
        Mấy đứa rủ nhau bơi sông, nhảy cầu (giống như cái clip mà báo mạng mới đưa cách nay khoảng 1 tháng). May mà không có mấy nhà báo... Mà giả sử có mấy nhà báo thì các anh cũng nhảy cùng tụi tôi thôi, vì vui lắm. Nhảy không khéo, bụng đập xuống nước, muốn ná thở.

        Ngoài triền sông có nhiều cáy, tôi cũng tranh thủ đi bắt cáy. Trưa nắng, cáy chui trong hang, ngoài cửa hang có những viên đất (giống như của Dã Tràng ở bãi biển). Thế là cứ hang nào có đất viên thì thò tay vào móc. Ba chục con cáy với mấy nắm rau là được nồi canh ăn mát dạ mùa hè. Giữa trưa nắng lội sông bắt lấy trên ba chục con mới về.

        Lũ bạn mách rằng ở bờ sông cũng có lươn. Hang lươn thì miệng nhẵn. Tôi thấy 1 cái hang có miệng trơn nhẵn, miệng hang khá to, chắc mẻm là lươn bự rồi. Tôi thò tay vào móc. Gặp đúng 1 đoạn tròn, trơn, khá to (bằng cổ tay tôi khi đó), mừng húm. Tôi kéo ra, nó kéo vào. Đến khi tôi kéo đến miệng hang thì ra là khúc giữa của một con rắn!!! Bỏ của chạy lấy người !

        Một năm nọ bão , mưa to, nước dâng lên đến gần phía sau nhà. Từ sau nhà tôi nhìn ra sông thấy toàn là nước. Lũ chúng tôi đóng bè chuối. Chặt tre lấy sào để chống. Khi làm thì cứ nghĩ là chắc chắn lắm, cây tre tốt thì kêu nặng, tìm cây nhẹ hơn. Đến khi "ra khơi" mới biết là chẳng có gì là chắc chắn cả. Ra giữa đồng thì cái bè đã tan, cây sào gãy, chúng tôi vứt luôn cả bè lẫn sào, lội bộ về theo đường bờ thửa quen thuộc. Về đến nhà cứ nghĩ như mình vừa qua một cuộc thám hiểm. Đúng kiểu "dế mèn".
        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

        Comment


        • #49
          quê em khônng có sông chỉ có có suối nhỏ nước tới đầu gối. muốn tắm tụi em vác đá ra chận cho nước dân lên sau 2h với hơn 10 nhân lực khúc suối rộng gần 2 mét nước dâng lên gần tới bụng thế là tắm. khúc suối nhỏ chảy qua con đường mòn dân đi gỗ thường chở gỗ wa đường này chiều về thấy nước dâng cao qua không được thế là cả bọn được 1 trận tơi bời
          QUẢNG CÁO

          0976303109

          Comment


          • #50
            nhớ lại hồi đó tắm toàn "trần như nhộng" vì để ướt áo quần bố mẹ biết sẽ được " ăn lương " vào mông
            QUẢNG CÁO

            0976303109

            Comment


            • #51
              Hồi bé đi học chiều trưa tranh thủ ra ngòi tắm. mặc quần đùi tắm rồi lên bờ cởi ra vắt nước rồi lại mặc vào đi học , ngồi học mà ẩm hết cả ghế

              Comment


              • #52
                Có bạn nhắc vụ học bơi, học lội tôi mới nhớ:
                Hồi nhỏ nghĩ mình dại quá nghe các anh nói "cho chuồn chuồn cắn rún 1 cái là biết lội ngay", vậy mà tôi cũng tin, phạch áo vạch bụng cho mấy anh bắt chuồn chuồn cắn rún. Cuốn rún mình nhạy lắm, chuồn chuồn cắn đau kinh khủng, la trời...

                Nhà tôi ở ngày xưa bên dòng sông Cổ Chiên, nhà ở cách mé nước chỉ vài bước. Nước ròng có bãi cát chạy dài. Thường thì dã tràng hay làm hang trên bãi cát. Loại còng này khôn lắm, nếu nghe động bước chân thì chạy mất trốn vào hang. Nếu muốn bắt chúng thì theo mấy anh đã làm là gôm 1 nắm cát, ném vào hướng chúng đang bò, thế là bọn còng sẽ lạc hang chạy vòng vòng, mình chạy nhanh lại thì bắt được. Loại còng này có càng lớn càng nhỏ, chúng dùng càng nhỏ để sút cát đưa vào miệng, xong rồi cũng dùng càng nhỏ bóc cụt cát trong miệng ra. Theo tôi nghĩ mấy con còng ăn các vi sinh vật trong cát. Nếu để ý kỷ thì thấy chúng bò có dấu và các giọt cát nho nhỏ theo sau. Lâu lâu mấy con còng đưa càng lớn lên khoe như tao đây cũng có "vũ khí" à nha. Chúng có nhiều màu nhìn đẹp lắm.

                Người ta nói "công dã tràng", "dã tràng xe cát..." là thế đấy. Nước lớn lên thì mấy giọt cát sẽ tan biến đi, để rồi nước ròng xuống thì lại trở lại vòng lẩn quẩn...
                Last edited by KVLV; 09-06-2012, 02:38. Lý do: chỉnh vài lỗi chính tả
                Mãi đi tìm vàng.

                Comment


                • #53
                  Nguyên văn bởi TMe Xem bài viết
                  Bác này sao chơi những trò giống mình đến 99% ! chắc bác gốc gác miền trung ?
                  GỐc Tép ở miền trung thật, là Thừa Thiên - thành nội "Huệ", nhưng sinh ra ở Đồng Nai (vùng kinh tế mới mừ), lớn lên ở SG (quê mẹ). Bởi vậy ai hỏi quê ở đâu thì phải hỏi lại là quê nào? Quê cha hay quê mẹ hay nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

                  Cha mẹ mình gốc Quảng nam, cưới nhau xong là di cư vào Đắc lắc (thời Ngô Đình Diệm -1965) nguyên cả một làng cũng là dân xứ Quảng, Mình sinh ra trong vùng núi rừng hoang vu nhất thời bấy giờ, tuy nhiên đất đai màu mỡ, củ khoai lang to như con heo con, một trai bắp lúc đó lấy hạt ra gần 2 lon sữa bò, một bụi đậu phộng hái ra được 1/2 nón lá ...

                  Ngoài những trò chơi trẻ con, mùa hè thường theo ba mẹ lên rẫy, buổi trưa vào rừng thì có muôn vàn thứ để tận hưởng. Bạn đã bao giờ thưởng thức trái rừng? nào là Chòi Mòi chua le chua lẹt, nào trái Trâm màu tím to bằng ngón tay ngon không thể quên, rồi xoài rừng - Trái xoài tròn nhỏ khi chín tự rụng xuống đất, vừa đủ cho nguyên vào miệng, thơm ngọt ngất ngây...

                  Lớn chút nuôi chó săn vào rừng săn chồn sóc thỏ, một bầy nhóc con và một bầy cho săn làm kinh động cả một vùng núi rừng

                  Nhưng mùa hè cũng là mua mưa như trút nước ở Tây nguyên, kèm theo muỗi, vắt, kiến càng, mối càng và đủ loại côn trùng...ôi thôi thiệt là kinh. chưa kể các loại gai rừng, Móng tranh mọc tua tủa nhọn hoắc có thể đâm vào chân bất cứ lúc nào

                  Lớn lên chút nữa thì học một buổi, một buổi đi làm phụ giúp gia đình, hái rau nuôi heo cực không kể xiết, nhưng món đi săn thì không thể bỏ, đàn chó săn mỗi lúc thấy mình mặc quần áo chuẩn bị đi làm là mừng quýnh, sủa ỏm làng, không cần gọi cũng lo chạy trước - Kỳ niệm khó quên.

                  Mùa hè đối với mình vừa vui vừa sợ, Vui vì ko phải học bài và có thời gian làm nhiều thứ. Sợ vì phải ra rẫy phụ giúp gia đình trong cái thời tiết khắc nghiệt của cao nguyên
                  KHi ở quê Tép mới chưa được 4 tuổi nên chỉ đi theo 2 ba mẹ lên rẫy chơi. Không thể quên trái xoài rừng, trái bần quân, trái thù lù, trái sống lá (mấy ai biết nhỉ?!?)... Sau này hỏi mấy bạn ở Củ Chi là có ai thấy trái khoai mì chưa thì ai cũng lắc đầu, hì hì. Thời đó mì cao sản cao ngất, gốc to bằng bắp tay người lớn, leo lên chạc 3 cây khoai mì ngồi còn được nữa là ... Mùa khô bà nội xắt khoai lang phơi khô, chuối thì ép lại phơi khô, bắp thì cũng phơi khô ăn độn với cơm...
                  Vườn thì có ổi xá lị, ổi thơm, điều (lộn hột), thèm là lấy đất cục chọi cho rờt mà ăn... Leo cây ổi nghệ hái trái bị trợt tay té xuống chuồng heo.... thúi ình....
                  Lần lên SG tiếc quá hái đem theo được 1 ...tụng đệm, mấy đứa nhóc bà con ở SG thấy ổi nhiều ăn mỗi trái cắn 1 miếng rồi quăng thấy mà xót ruột...
                  Last edited by tepriu; 08-06-2012, 18:37. Lý do: Thiếu cái dấu quote
                  Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                  <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                  Comment


                  • #54
                    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                    Trò chơi với cây kim khâu:
                    - Làm la bàn: Lấy cái kim khâu, mới thì càng tốt vì nó có dính dầu bảo dưỡng. Đặt cây kim lên đầu ngón tay. Nhúng ngón tay vào bát nước sao cho cây kim nằm ngang trên mặt nước. Khi cây kim nổi được trên mặt nước, nó sẽ trở thành 1 cái kim la bàn, đầu kim luôn chỉ đúng Bắc - Nam.
                    - Làm lưỡi câu cá: Kim rất dòn, nhưng nếu nung nóng đỏ thì có thể uốn cong thành cái lưỡi câu. Hơ trên ngọn đèn dầu cho nóng đỏ chỗ cần uốn, rồi dùng đầu đũa để ép cho cây kim cong dần. Kỳ công một hồi sẽ có cái lưỡi câu. Nhưng lưỡi câu này chỉ câu được "đòng đong cân cấn", cho mèo ăn. Và thường thì "thu hoạch" thấp vì cá quẫy sẽ văng xuống nước lại. Là vì lưỡi câu không có ngạnh.

                    Trò chơi với xà phòng:
                    - Thổi bong bóng nhiều màu sắc. Cứ thắc mắc là tại sao bong bóng bay lên rồi lại hạ xuống. Mãi sau này được học mới biết.
                    - Làm "tàu thủy phản lực": Lấy một miếng bìa ít thấm nước, cắt thành hình con tàu, rồi cắt một cái khe từ đuôi "tàu" dọc lên giữa "tàu". Gắn một mẩu xà phòng vào chỗ kết thúc của cái khe đó, ngay giữa "con tàu" Thả xuống nước, xà phòng tan ra thoát qua cái khe giấy tạo thành phản lực đẩy "con tàu" chạy tới.
                    ...
                    Đúng là ..y chang Tép, nhưng mà tép để cây kim lên 1 cái lá thế là xong.
                    Còn cái tàu thủy phản lực thì không dùng phản lực mà tàu làm bằng tôn hư bỏ đi, gò lại, rồi dùng dây thun để quay chong chóng. Đua với nhau vui lắm...
                    còn nhiều cái nữa.


                    Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                    Tôi không có may mắn như các bạn.Khi tôi còn nhỏ,do lao lực ba tôi bị lao phổi.Tất cả trông chờ vào gánh hàng rong của mẹ tôi.Buổi sáng khi chuông nhà thờ vừa đổ,tôi phải thức dậy phụ má tôi đẩy xe chuối ra chợ bán.Ngoài giờ học,anh em tôi chỉ có thú thả diều.

                    Học xong lớp nhất (bây giờ là lớp 5) tôi thi đậu vào lớp đệ thất trường Pétrus Trương vĩnh Ký bây giờ là Lê Hồng Phong,ba má tôi thưởng cho bộ quần áo mới,tôi mừng lắm.Tôi còn nhớ khi tôi thi đậu vào đệ ngũ trường Cao Thắng,mẹ tôi đã âm thầm khóc vì không có tiền mua bộ tire line cho tôi (Lúc đó bộ compa này cả cây vàng) do đó giờ kỹ nghệ họa, tôi luôn là đề tải bị đem ra chế giễu vì vẽ bằng bút sắt,nét vẽ không đều nơi đậm,nơi nhạt.Ngoài lúc giúp mẹ tôi bán chuối, tôi đã ý thức việc học,nếu rớt tú tài 1 và tú tài 2,cũng như đại học tôi phải nhập ngũ, nên tôi chỉ biết học và học,tôi không còn tuổi thơ để chơi như các bạn.
                    Tép cũng gần như bác, cấp 1 ba đạp xe chở đi vô sân bay lượm ... bù lon, vỏ đạn... đem bán để kiếm tiền chợ. Khi thì theo anh chị đi mót ... vỏ cây trong trại cưa để đem về làm củi, biết lấy mạt cưa để nấu bếp. Lên cấp 2 còn mặc quần vá đít (tụi bạn đùa là quần có 2 tivi..), nhưng không thấy xấu hổ chút nào, vì lúc nào nó cũng sạch.
                    Cấp 3 mới có cáii xe đạp đi học với người ta. Ông ba thường nói, đời ba.... mấy đứa con phải ráng mà học... Giờ nhớ lại còn muốn chảy nước mắt.
                    Last edited by tepriu; 08-06-2012, 12:12.
                    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                    <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                    Comment


                    • #55
                      Ngày xưa, ngày hè của trẻ con là vậy. Nếu sống ở thành thị thì về quê nội hay quê ngoại, để vui chơi.
                      Ngày nay, ngày nào cũng như ngày nào, trẻ con vẫn cứ học, học nửa, học mãi, lúc nào cũng thấy chúng phải đi học, sáng tới chiều học, tối học, đến chủ nhật cũng học. Hỏi đến là chúng đang học. Công nhận bộ nhớ của chúng có dung lượng to thật! Đó chỉ là với trẻ mẫu giáo thôi đấy! Kinh thật!!!!! Không biết đến thời nào có trung tâm luyện thi vào lớp một?

                      Chúc vui.

                      Comment


                      • #56
                        Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viết
                        Hồi bé đi học chiều trưa tranh thủ ra ngòi tắm. mặc quần đùi tắm rồi lên bờ cởi ra vắt nước rồi lại mặc vào đi học , ngồi học mà ẩm hết cả ghế
                        Tôi thì cởi quần ra, giặt quần phơi trên đám cỏ trên bờ, rồi nhảy xuống sông tắm. Tắm xong, lên bờ thì quần đã khô.
                        Nhiều khi về nhà tóc vẫn còn bết bùn.
                        Tôi chẳng bao giờ bị "ăn lươn" vì tắm sông. Vì luôn có "chiến lợi phẩm" để "mua chuộc" ông bà.

                        Bên cạnh vụ tắm sông, tụi tôi còn lượm trứng vịt đẻ rơi ... và bắt trộm vịt của mấy trại vịt.
                        Ban đêm vịt thường đẻ trong trại, nhưng cũng có những con đẻ muộn nên đẻ ngoài ruộng. Lượm được trứng vịt đẻ rơi là "chuyện thường ngày ở ruộng".
                        Bắt vịt trong đàn là phải cẩn thận. Vì đàn vịt đông nên nếu 1 con bị bắt là cả đàn quác đến điếc cả tai, chủ trại ra bắt được thì "toi". Phải ngụy trang để tóm lấy 1 con, cầm ở cổ nó thì nó chỉ kêu "khào khào".
                        Bắt được vịt rồi, bọn tôi dìm chết đồng thời "tắm" cho nó sạch để khỏi hôi (nhiều khi sốt ruột quá thì đập), vặt lông (con vịt rớm máu trông tội nghiệp lắm), lấy mảnh sành để mổ, vứt hết ruột đi, lấy lá bọc kín rồi bọc đất sét ra ngoài thành 1 cục tròn. Lăn cái cục đó vào lò gạch đang nung. Khoảng một giờ sau, lấy cái cục đất đó ra, bên trong là món vịt nướng, mà hình như bây giờ người ta gọi là "vịt nướng lu" - là món nhậu ở nhà hàng nướng.
                        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                        Comment


                        • #57
                          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                          trường của em cũng có tiệm chơi trò điện tử: chơi contra, ninja ếch, chiến binh thép, đấu võ, núm (supper mario)... chơi đĩa mềm với băng hình vuông cắm vuông góc vào đâu máy (bên trong là bản mạch có mấy con ic ruồi). Còn trò bida cũng có nữa

                          lúc nhỏ, dép đút thì vá lại vài lần vẫn mang tốt, vá bằng nhợ (một loại chỉ dùng để may banh) hoặc dây kẽm ^^



                          em thì dùng lá gòn + lá dâm bụt vò cho nát lọc lấy nước trộn với xà phòng giặt quần áo, rồi dùng cọng là dừa làm khung nhúng vào dung dịch trên thổi ra bong bóng nhiều màu.

                          Lấn trước về quê em có làm kèn và chong chóng bằng lá dừa :d

                          [ATTACH=CONFIG]46353[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]46354[/ATTACH]
                          Không những vá mà còn là ... vá chằng vá đụp bằng kẽm. TỚi tết thì được mẹ đem ra chợ cho thợ vá bằng cách hơ cây sắt để và bằng nhựa dép cho đẹp. Thấy một lần là học được luôn, không tốn tiền lần 2 nữa..
                          Nói tới dâm bụt thì nhớ cái hàng rào dâm bụt trước nhà, ngắt hoa làm đèn lồng, vò lá thồi bong bóng. Lá đu đủ thì cắt ống làm kèn...
                          Ống thụt thì chế lại để thụt ...liên thanh.

                          Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
                          lúc nhỏ em hay chơi trò này nữa Đại bác Mini - YouTube
                          nhưng mây 2 con mắt em còn nguyên có 1 đứa xui sẻo hơn bị cụt ngón tay hihi Làm pháo bằng diêm cực dể - YouTube
                          cái con sông quê hương của bác lvhn nhỏ quá ở quê em gọi là cái hoái thôi em cũng biết bơi ơ quê em người chết trôi không kể hểt nên phải tập bơi còn em chỉ làm bè bằng thân chuối thôi chứ chưa làm lá chuối
                          Cái này là nghề của ta, hì hì hì.

                          Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
                          em lúc nhỏ chơi đuổi bắt ngoài đường vấp ngã cái đầu bụp vô cục đá nhọn hoắc chảy máu đầm đìa ở xóm em giờ đấy người ta ra đồng hết nên đường vắng máu chảy nhiều tới mức 2 tay không lộ da luôn may mà em lết tới nhà thằng bạn kêu cứu thằng bạn kêu mẹ của em ra khi đó em ngất xỉu rồi may mà đem vào trạm xá kịp không thì em thành người thiên cổ rồi ,,,kỉ niện kinh hồn
                          hồi nhỏ em có sở thích bắt con này con nọ chơi con càng độc càng thích rắn rết ếch nhái chuột bọ con nào củng nuôi có 1 lần con nhái em nuôi bị xổng chuồng rồi bị 1 con rắn ăn thịt lúc đấy mấy tuổi em cũng không nhớ rõ em đã ra 1 tay cầm con rắn 1 tay cầm con nhái kéo ra kéo máy không dc đúng lúc mẹ em ra vườn thấy vậy thì bị lôi vào ăn đòn hehe ăn đòn còn đở hơn rắn cắn ah
                          lúc nhỏ em có bị bọ cạp đốt 1 lần đau nhưng không chết
                          Lúc nhỏ thấy chó ..đẻ, mấy mấy cu chó nhỏ mũm mĩm dưới gầm gường nên chui đầu vô coi, không ngờ bị táp 1 phát ngay môi trên giờ còn thẹo. Máu chảy tùm lum mằn mặn -> la làng, khóc -> bố già liền lấy thuốc rê đắp vô cầm máu --> lấy nước tạt lêm mái tranh cho chảy xuống rồi vo cục đất ngay đó lăn lăn ngay chỗ cắn -> bẻ cục đất lấy ra 1 sợi mà ổng gọi là ...nọc chó.

                          Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
                          mà nói j tụi nhỏ ngày nay , em trước thix đi chăn trâu ,cưỡi trâu lắm ,thấy tụi kia nó đi mà thix quá chừng ,mà bố em có cho đâu ,bảo là cưỡi trâu về toàn mùi con trâu thôi ,rồi đi chăng nắng là về bị la liền ak ,nhờ hồi lớp 5 , theo con nhỏ bạn đi đi mò " hến " ở sông , 12h trưa mò về nhà ,ăn no đòn @@ + thêm bị la nữa ,huhhu ,nhưng mà đã biết mò hến he he
                          Có con chó vàng, chó đực to, nhà nuôi, lúc nhỏ hay cưỡi lên nó, quấn quít như anh em vậy. Sau đó ít lâu, bị trộm , buồn cả tháng chưa nguôi....
                          Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                          <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                          Comment


                          • #58
                            Mình hồi nhỏ chơi trò khám bác sĩ với con nhỏ trong xóm..............giờ lớn rồi mỗi khi gặp nhau nhắc lại mắc cở quá hihihi

                            Comment


                            • #59
                              Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                              Ngày xưa, ngày hè của trẻ con là vậy. Nếu sống ở thành thị thì về quê nội hay quê ngoại, để vui chơi.
                              Ngày nay, ngày nào cũng như ngày nào, trẻ con vẫn cứ học, học nửa, học mãi, lúc nào cũng thấy chúng phải đi học, sáng tới chiều học, tối học, đến chủ nhật cũng học. Hỏi đến là chúng đang học. Công nhận bộ nhớ của chúng có dung lượng to thật! Đó chỉ là với trẻ mẫu giáo thôi đấy! Kinh thật!!!!! Không biết đến thời nào có trung tâm luyện thi vào lớp một?
                              Chúc vui.
                              Bộ nhớ của loài người cũng tuân theo định luật Moore (?) Để theo kịp sự phát triển của văn hóa loài người và sự phát triển của máy tính.

                              Khi tôi bé, kết quả học tập tốt thì được bố mẹ cho lên thành phố chơi, có khi cho đi cả tháng. Trong năm thì phấn đấu để được đi chơi, lên thành phố rồi lại nhở mùi bùn và lũ bạn ở nhà, chỉ muốn về.
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment


                              • #60
                                bây giờ em đi làm xa
                                lâu lâu mới về nhà một lần nên cũng thấy nhớ nhà ghê
                                may mà chưa có vợ nên thế này được chứ sau này nếu em có lẫy vợ chắc xa nhà thế này cũng mệt lắm
                                mùa này chỗ em đang mùa gặt
                                có bác nào phải đi gặt lúa không ạ
                                nhớ hồi nhỏ hay theo bố mẹ ra đồng bẻ ngô, gặt lúa, bắt cào cào, châu chấu, bây giờ thì chả có mà bắt nữa
                                hôm nay em bắt đầu nghỉ phép, về nhà đi gặt phụ bố mẹ, cũng lâu không làm việc gì nặng, chắc xũng mệt đây

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X