Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mùa hè đến rồi

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
    con này chổ em cũng có ở trong kẽ lá dừa nó cấu vào tay rồi thì thôi luôn chỉ có nhúng tay xuống nước nó mới nhả nhộng nó ngâm rượu, ăn sống chắm nước mắm em thì hay bắt con bọ xít gắn vào lá dừa làm bằng cục dầu hắc làm xe trược. hi hi
    em chỉ sợ 1 con sâu thôi còn rắn rết chuột bọ em xơi hết
    mùa lụt còn mấy mô đất cao chuột tập trung vào đó em và ba của em chỉ cần lấy đùi đập loạn xạ là có chuột ăn rồi
    về nhà làm chuột thì tay trái cầm mình con chuột tay phải cầm đầu chuột quay tròn cho đến khi đầu chuột đức lìa thì lộ da moi lòng hơi gớm nếu ai chưa quen
    và làm dc rất nhìu món ngon từ chuột nhiều người nói chuột gớm chứ em thấy nó sạch hơn thịt heo nhìu con heo ăn xong nằm lăn trên đống phân còn hocmon nữa chứ
    chuột đồng thôi bạn à
    còn chuột nhà thì mình thấy sợ lắm
    bọn nó chui lủi vào những chỗ thì thôi rồi, ăn toàn thứ ... hix

    Comment


    • #92
      Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
      Bác Pad nay ở nước ngoài nhiều, chắc nhớ quê nhỉ.
      Tuổi thơ trẻ con miền Bắc đã được một thầy giáo về hưu in cuốn sách dưới dạng nhật ký cho con... từ 5/8/65 đến 30/4/75. Tôi đã đọc ở hiệu sách, không biết bây giờ có còn bán không.
      Nghèo quá, mừng sinh nhật con với mấy cái bánh " lưỡi bò". Nhưng như vậy là còn hơn nhiều bạn khác, tuổi thơ không biết sinh nhật là gì.
      Tôi nhớ nhất đoạn kể về thời kỳ tem phiếu. Ông xin được con mèo con về nuôi, dọc đường về vì nâng niu con mèo mà để lạc mất cả tập tem phiếu của cả nhà trong 1 năm, đáng giá 300 đồng (chắc hơn nửa năm lương của ông, chứ không phải 300 đ bây giờ, không được chục cây bông ngoáy tai).
      Xúc động nhất là đoạn ông kể chuyện chữa bệnh cho con...
      Bạn bè đến chơi cũng không dám nói to vì bạn đang ốm.
      Bây giờ, người ta cứ bô bô điện thoại trong bệnh viện. Còn có cả model chiếm toilet để nói chuyện điện thoại.
      ...


      Quê hương là chùm khế ngọt mà bác. Làm sao mà không nhớ được hả bác ?

      .....nhưng vì mọc rễ tại xứ ngoài rồi nên đành phải "nhận nơi này là quê hương thôi". Tới giờ tớ mới hiểu câu nói này của những người di cư năm 1954.


      Trở về chuyện hè nhá. Vì chỗ tớ ở hay bị lụt lúc mưa lớn. Xóm tớ có thêm trò chơi mùa mưa là săn chuột bằng chó. Không rõ đứa nào đầu têu ra trò này, nhưng cả xóm tham gia mỗi lần mưa lớn.

      Khi mưa to thì nước cống tràn lên, mấy chú chuột cống nghẹt thở phải bơi lên. Thế là cả đám con nít quây con chuột xấu số vào một góc. Chuột dưới nước thì rất là chậm nên chỉ bơi lòng vòng thôi. Chủ nhân con chó sẽ thả chó vào và con chó sẽ đi giết chuột. Nhiều con chó Nhật chỉ to chừng 2-3 lần con chuột, nhưng chúng nó biết cách cắn vào gáy rồi lắc đầu thật mạnh cho gẫy cổ chuột. Hồi đó còn bé nên không biết cá độ là gì. Về sau lớn lên mới biết là có nơi họ làm trò này và bà con sẽ cá độ con chó có thể giết bao nhiêu chuột trong một thời gian nào đó.

      Comment


      • #93
        Những trò nghịch dại, chơi rồi mà may vẫn còn ngồi đây:
        - Chia phe bắn nhau bằng dàn thun. Khối tên sứt đầu mẻ trán, đến giờ vẫn còn sẹo. May không đứa nào bị bắn vào mắt.
        - Nhảy cầu từ cửa cống xuống sông. Nhảy vào chỗ nước xoáy, nhiều khi nó "hút" cho ngoi mãi mới lên được.
        - Tổ chức chọi trâu. Dùng mảnh chai cạo cho sừng trâu thật nhọn, thật sắc. Khi trâu hăng máu rồi, mắt nó đỏ lòm, trợn ngược lên, trông ghê lắm. Lũ trẻ con không đứa nào dám vào can thiệp. Khi con trâu bị thua bỏ chạy nó cứ lao bừa, nhiều khi lao cả vào đám đông đang xem, lúc đó mạnh đứa nào đứa ấy chạy tán loạn...
        - Chơi đáo. Chơi đáo không ăn tiền thì không "tệ nạn" (vì tiền đâu mà chơi). Nhưng nguy hiểm lúc đúc con cái bằng chì. Nấu chì nóng chảy lên rồi đổ vào cái đít bát. Rủi mà có nước ở cái đít bát thì chì vọt lên tung tóe, có thể gây bỏng nặng (trên 300 độ chứ chẳng phải vừa). Có cậu bạn bị chì văng vào má, sau thành vết thâm tới 4-5 năm sau mới hết.
        - Chế ống phóng bằng thuốc súng, dàn phóng là bẹ chuối, đuôi ống phóng làm bằng lá dừa. Bắn lên trời, nhiều khi gặp gió nó cắm vào mái nhà người ta. May mà không cháy, có lẽ vì hết nhiên liệu rồi nó mới chúc xuống.
        - Ghê nhất là trò trèo cau rồi lựa gió để đu sang cây cau khác. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn toát mồ hôi. Lúc đó cứ nghĩ mình chơi "đu tiên", sau này mới biết đó là "Tarjan". Tôi không bao giờ dám chơi trò này, mặc dù kỹ năng trèo cũng không tệ.
        Vẫn còn những trò mà bây giờ nghĩ đến đã thấy rợn, không dám kể sợ có người bắt chước thì nguy hiểm. Chẳng hiểu sao bọn mình chơi hoài mà chẳng bị làm sao ??
        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

        Comment


        • #94
          kể luôn đi bác, anh em có ý thức rồi, không bắt chước đâu
          SĐt: 01238004961

          Comment


          • #95
            Mấy "trò chơi" khác:
            - Một đứa trèo trên cây, một đứa đứng dưới bắn dàn thun, để luyện khả năng ngắm bắn. Thằng đứng trên cây phải phơi thân ra làm bia, nhưng được quyền lẩn trốn sau cây hoặc cong người tránh đạn. Nếu nó bắn trúng chân thì hết đỡ. Trúng tay thì không thể xoa được.
            - Tập bơi cho thằng nào sợ nước: Cả hội túm thằng này quăng xuống sông. Cứ chới với thì xuống vớt lên. Làm 1 vài bữa thì nó biết bơi. Bản năng sinh tồn mà. Thằng này cũng rất hợp tác với hội vì nó cũng cần biết bơi để hì hụp với hội. Lúc đầu nó cứ lo bịt mũi vì sợ sặc nước, sau bỏ tay ra để vùng vẫy, cho đến khi từ vùng vẫy mà thành biết bơi.
            - Thi nhảy cắm đầu xuống bùn. Có lần nhảy ngay vào mảnh sành, tóe máu. Lấy bùn đắp vào để cầm máu. Sao mà không bị tê-ta-nốt nhỉ ?
            - Bắt rắn bẻ răng rồi thả ra.
            - Khiêng chó đang "dính cặp" bằng một cái đòn gánh luồn vào giữa 2 con. Xong rồi phả cát vào ... Có con bị phả tro bếp, sau không tụt... vào được. Chủ đành phải làm thịt.
            - 3 thằng làm 1 cái "máy bay"; Cậu to khỏe nhất (1) đứng trụ, kiệu 1 cậu (2) trên cổ đồng thời ôm 1 cậu (3) ngang hông. (3) ngoắc chân qua hông (1), tay (1) bưng ngang bụng (3); chân (2) móc vào nách (3), thế là thành 1 "cái máy bay". Hai đội máy bay húc nhau. Ngã một lúc 2-3 thằng, thế mà chẳng bị què gãy hay sái khớp bong gân. Đội của tôi thường thắng vì cậu bạn đứng trụ (1) rất to khỏe còn tôi thì nhẹ cân ở vị trí (3) nên cân bằng tốt hơn. Có lúc ngã ngửa, chân tôi bị 2 thằng đồng đội to lớn đè lên tưởng gãy.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #96
              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
              Mấy "trò chơi" khác:
              - Một đứa trèo trên cây, một đứa đứng dưới bắn dàn thun, để luyện khả năng ngắm bắn. Thằng đứng trên cây phải phơi thân ra làm bia, nhưng được quyền lẩn trốn sau cây hoặc cong người tránh đạn. Nếu nó bắn trúng chân thì hết đỡ. Trúng tay thì không thể xoa được.
              - Tập bơi cho thằng nào sợ nước: Cả hội túm thằng này quăng xuống sông. Cứ chới với thì xuống vớt lên. Làm 1 vài bữa thì nó biết bơi. Bản năng sinh tồn mà. Thằng này cũng rất hợp tác với hội vì nó cũng cần biết bơi để hì hụp với hội. Lúc đầu nó cứ lo bịt mũi vì sợ sặc nước, sau bỏ tay ra để vùng vẫy, cho đến khi từ vùng vẫy mà thành biết bơi.
              - Thi nhảy cắm đầu xuống bùn. Có lần nhảy ngay vào mảnh sành, tóe máu. Lấy bùn đắp vào để cầm máu. Sao mà không bị tê-ta-nốt nhỉ ?
              - Bắt rắn bẻ răng rồi thả ra.
              - Khiêng chó đang "dính cặp" bằng một cái đòn gánh luồn vào giữa 2 con. Xong rồi phả cát vào ... Có con bị phả tro bếp, sau không tụt... vào được. Chủ đành phải làm thịt.
              - 3 thằng làm 1 cái "máy bay"; Cậu to khỏe nhất (1) đứng trụ, kiệu 1 cậu (2) trên cổ đồng thời ôm 1 cậu (3) ngang hông. (3) ngoắc chân qua hông (1), tay (1) bưng ngang bụng (3); chân (2) móc vào nách (3), thế là thành 1 "cái máy bay". Hai đội máy bay húc nhau. Ngã một lúc 2-3 thằng, thế mà chẳng bị què gãy hay sái khớp bong gân. Đội của tôi thường thắng vì cậu bạn đứng trụ (1) rất to khỏe còn tôi thì nhẹ cân ở vị trí (3) nên cân bằng tốt hơn. Có lúc ngã ngửa, chân tôi bị 2 thằng đồng đội to lớn đè lên tưởng gãy.
              toàn trò nguy hiểm quá bác ạ. Giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó nghịch dại quá
              Trần Quang Định
              0932299590

              Comment


              • #97
                Mùa hè là mùa chim làm tổ và sinh sản. Bọn tôi lấy tre làm cái tổ chim, trông như cái "trúm lươn" hở một đầu. Sau đó lợp rơm rạ lên, bó lại rồi gác lên một chac cây cao. Chỉ vài ngày sau là có đôi chim sẻ đến làm tổ, chúng tha rác về làm tổ, đẻ trứng và ấp. Khi đã có trứng rồi thì cứ vài ba ngày "chủ nhân tổ chim" lại trèo lên, thăm tổ. Chim bố chim mẹ bay liệng chung quanh, la hét ầm ĩ cho đến khi ông chủ tụt xuống.
                Thật thú vị khi nhìn thấy lũ chim con mới nở, lớn lên hàng ngày rồi tập bay, rồi trưởng thành ở lại "ngôi nhà" đó. Còn chim bố chim mẹ lại bay đi xây tổ mới...
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #98
                  cái trò chó dính cặp ấy là sao vậy bác, em không biết
                  SĐt: 01238004961

                  Comment


                  • #99
                    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                    cái trò chó dính cặp ấy là sao vậy bác, em không biết
                    Trời. Bac ko hiểu sao? đó là lúc 2 con chó giao phối để duy trì nòi giống ý mà. Lúc đó 2 con dính chặt vào nhau, bác có lôi nó ra cũng ko đc
                    Trần Quang Định
                    0932299590

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                      cái trò chó dính cặp ấy là sao vậy bác, em không biết
                      lớn lên là biết ngay
                      Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
                      Keep moving forward...

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                        Theo tôi đoán con bọ bạn mô tả ở ĐBSCL người ta gọi là con đuôn dừa, hay có thể là con bù rầy...

                        Con bù rầy thì sống dưới đất là con sùng trắng khi lớn cở bằng ngón tay, hóa bướm thành bù rấy để sinh sản. Con sùng này khi còn sống dưới đất nếu đào bắt được lặt đầu bỏ, cho thân vào nước cho sạch cát. Xong rồi lấy ra rang mỡ ăn rất ngon. Loại sùng này nông dân ai cũng ghét vì chúng phá hoa màu. Ở quê tôi thì tới mùa sa mưa hay bắt bù rầy để chơi "máy bay" hoặc xe.
                        Bác này chắc ở Trà Vinh hay Sóc Trăng

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viết
                          Bác này chắc ở Trà Vinh hay Sóc Trăng
                          Tôi ở Thạnh Phú bạn à.
                          Chỗ ở của tôi cách biển Đông chừng 15 phút lái ghe.
                          Giờ thì tôi đã lên thành phố sống và làm việc lâu lâu mới về quê.
                          Mãi đi tìm vàng.

                          Comment


                          • Có truyện ngắn của nhà văn Phù Sa Lộc , tựa là Bọ Rầy, bối cảnh ở Cầu kè, Trà Vinh .Hơi bị hay . Sùng bùa rầy ở Trà Vinh có bán, đong bằng lon sửa bò, Nghe nói ngon hơn tép

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viết
                              Có truyện ngắn của nhà văn Phù Sa Lộc , tựa là Bọ Rầy, bối cảnh ở Cầu kè, Trà Vinh .Hơi bị hay . Sùng bùa rầy ở Trà Vinh có bán, đong bằng lon sửa bò, Nghe nói ngon hơn tép
                              Truyện Bọ rầy của PSL
                              Phù Sa Lộc: Bọ rầy
                              Mãi đi tìm vàng.

                              Comment


                              • Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                                Truyện Bọ rầy của PSL
                                Phù Sa Lộc: Bọ rầy
                                Anh cũng biết truyện này hả, tui ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Hồi nhỏ chờ đầu mùa mưa là mua bùa rầy, lấy dây chì (dây kẽm) làm xe gắn nó lên chạy vòng vòng. Cũng từ đó mà dưới tui gọi xe công nông là xe bùa rầy luôn. Truện Bọ Rầy hồi mới đọc tưởng bối cảnh ở quê tui, sau này mới biết nhà văn Phù Sa Lộc quê ở Cầu Kè nên tui đoán vậy!

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X