Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Trèo lên cột điện 220Kv bắt tổ chim có sao không hả các bác.giúp em với
220kv là trụ bằng sắt. đường dây đc cố định bằng sứ treo cách điện rất tốt. tuy nhiên dù tốt cỡ nào thì nó vẫn là cao thế. đừng nói chi 2m. dù biết rằng khoảng an toàn là 4,5m nhưng biết đâu 1 ngày đẹp trời bạn leo lên và cực kì...thơm thịt nướng. sẵn đây mình kể 1 câu chuyện vui có thật thế này:
-cách đây vài năm bên điện lực Củ Chi ( TPHCM) có nhận đc 1 lệnh là đơn vị cử 1 đội tiến hành sơn lại toàn bộ dàn đà cho 1 trạm biến áp trung thế (22kv). lệnh đc thực hiện ngay hôm sau đó và 1 nhóm 5 người đc phân công đi làm. chia ra làm 2 nhóm gồm 2 người có nhiệm vụ cắt điện cho trạm đó và 3 người trèo lên để sơn. điện đc cắt xong và 3 ng kia leo lên sơn 1 cách thoải mái, có khi còn đùa giỡn và nghỉ tay hút thuốc ngon lành trên trụ. rồi sơn đến thanh đà cuối cùng thì 1 ng chạm tay vào 1 máy biến áp 1 pha và giật mình khi thấy ấm ấm. sờ lại lần nữa và nghe đc âm thanh è è.... vốn dĩ là âm thanh khi biến áp đang vận hành. cả 3 ng muốn xỉu ngay lúc đó vì sợ hãi. ko ai dám leo xuống và ko dám cử động gì chỉ biết nín thở mà rung cầm cập. hóa ra 2 anh kia cắt trạm này mà 3 anh này lại đi leo lên sơn trạm khác. 1 sai lầm đáng lẽ trả giá bằng mạng sống. rất may là ko ai bị làm sao....
dạo trước cty em cũng có 2 thằng thợ đi sửa đèn neonsign 1 thằng leo lên sửa 1 thẳng làm nhiệm vụ ngắt cb khi thằng thợ leo lên hỏi ngắt điện chưa thằng dưới bảo "RỒI" thế mà đụng vô thì...... bó tay ko hiểu nổi hên mà tăng phô neon dòng rất nhỏ không bị thăng thiên
Có ai giải thích được một vài hiện tượng sét đánh ko, ví dụ vài trường hợp đứng dưới gốc cây mà cây bị sét đánh, rồi sét cũng truyền xuống dưới đánh vào người đứng ở gốc cây nữa, trong khi đó điện trở từ cây xuống đất rất nhỏ và điện trở giữa khoảng cách người và cây cũng rất lớn, vài trường hợp khác cũng tuơng tự, sét ko đánh vào những vật cao hơn mà đánh vào vật thấp hơn? Có khi nào nước chảy từ dưới đất lên trời ko nhỉ ^^
bác này hỏi hay đấy. theo mình hiểu thì trường hợp 1 là do điện áp bước từ chân này qua chân kia . khi sét đánh vào cây thì truyền thẵng xuống đất từ đất truyền lan ra xung quanh. khi có người đứng dưới góc cây thì giữa 2 chân người đó có điện và làm người đó ngất đi nếu nhẹ. và tử vong ngay nếu đánh ngay vào đúng tim người đó đang đập đúng ngay nhịp. người bị sét đánhcó thể cứu ngay được là chế nước nào người đó. đăct họ nằm dưới đất. nước hay kim loại dẫn điện nhanh xuống đất là tốt cho người đó. người bị điện giật cũng vậy.
trường hợp thứ 2 là do vật thấp có tính kim loại cao hơn vật cao nên sét sẽ đánh vào vật thấp. hay sét có vài trường hợp đánh ngan nên không đánh vào vật cao được.
hồi nhỏ nhà mình và mấy nhà xung quanh hay bị sét đánh vào cây dừa , cây tre hay trụ ăng ten và cứ sáng hôm sau khi trơid hết mưa thì em cứ lẩn quẩn mấy chỗ đó để tìm búa của ông thiên lôi đánh xuống. vì nghe mọi người thường kể sét đánh là ông thiên lôi ổng đánh cái búa xuống và theo mô tả thì cái búa nhỏ thôi nhưng bằng sắt và nếu lấy nó mài ra pha với nước uống thì chữa được bách bệnh nên cứ tìm hoài mà không thấy gì hết
Muốn tìm cây búa thì làm như sau:
-tính ngay vị trì bị đánh (người/vật) theo phương thẳng đứng trừ đi 17 độ; tính theo phương ngang là 75 độ; (tùy theo ổng thuận tay nào mà đảo góc); theo đó đào sâu xuống 7 tấc đất là thấy cây búa. Có cây đen như đinh gỉ, có cây đỏ như gạch nung.
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Muốn tìm cây búa thì làm như sau:
-tính ngay vị trì bị đánh (người/vật) theo phương thẳng đứng trừ đi 17 độ; tính theo phương ngang là 75 độ; (tùy theo ổng thuận tay nào mà đảo góc); theo đó đào sâu xuống 7 tấc đất là thấy cây búa. Có cây đen như đinh gỉ, có cây đỏ như gạch nung.
có thật ko bác hay chỉ nói cho vui chứ dân kĩ thuật mấy chuyện nay khó tin àh
Muốn tìm cây búa thì làm như sau:
-tính ngay vị trì bị đánh (người/vật) theo phương thẳng đứng trừ đi 17 độ; tính theo phương ngang là 75 độ; (tùy theo ổng thuận tay nào mà đảo góc); theo đó đào sâu xuống 7 tấc đất là thấy cây búa. Có cây đen như đinh gỉ, có cây đỏ như gạch nung.
Bạn đọc ở đâu mà trích dẫn lên đây?
Đã trích dẫn thì phải trích dẫn cho đầy đủ.
Nguyên văn tài liệu tôi có trong tay lại ghi như thế này: "tính ngay vị trí (người/vật) bị sét đánh, vẽ 1 đường thẳng đi theo vệt sét xuyên xuống đất. Cắm một cây sắt theo đường thẳng đó, nhô lên khỏi mặt đất 1m52. Căng một sợi dây từ đầu mút của que sắt lệch với theo phương thẳng đứng âm 17 độ (tức là -17o); gặp mặt đất ở đâu thì đào ở đó. Đào xiên theo phương ngang 75 độ; (tùy theo người đào thuận tay nào mà đảo góc); đào sâu xuống 7 tấc đất là thấy cây búa".
Cuốn sách của bạn có bị gián nhấm không, hay là bạn cố tình dấu bớt dữ kiện để lấy búa một mình ?
Bạn đọc ở đâu mà trích dẫn lên đây?
Đã trích dẫn thì phải trích dẫn cho đầy đủ.
Nguyên văn tài liệu tôi có trong tay lại ghi như thế này: "tính ngay vị trí (người/vật) bị sét đánh, vẽ 1 đường thẳng đi theo vệt sét xuyên xuống đất. Cắm một cây sắt theo đường thẳng đó, nhô lên khỏi mặt đất 1m52. Căng một sợi dây từ đầu mút của que sắt lệch với theo phương thẳng đứng âm 17 độ (tức là -17o); gặp mặt đất ở đâu thì đào ở đó. Đào xiên theo phương ngang 75 độ; (tùy theo người đào thuận tay nào mà đảo góc); đào sâu xuống 7 tấc đất là thấy cây búa".
Cuốn sách của bạn có bị gián nhấm không, hay là bạn cố tình dấu bớt dữ kiện để lấy búa một mình ?
à ờ, hình như em nhớ hơi thiếu chút. Mà lưỡi búa hiếm quá, nghe ngóng tin sét đánh hoài mà không thấy, chỗ có sét đánh thì xa quá cho nên....bớt 1 người tìm cũng tốt, hì hì.
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Khi em còn nhỏ, gần nhà có sét đánh, ngày mai cũng thấy mấy bác trong xóm đem mai, thuổng đi đào tìm "lưỡi tầm sét", mà chỉ thấy về người không.
Sét đánh vào cây dừa sau nhà ông cụ sống độc thân. Ông cụ nằm trên giường không sao cả, con chó nằm dưới gậm giường biến thành món mộc tồn. "Luồng sét" đi qua nhà em, đánh vỡ cái vại muối dưa cà để ngoài sân, vài tháng sau thấy cây xoan trước nhà "héo dần rồi chết". Ngắm từ cây xoan qua chỗ vại dưa thì thấy cây dừa cụt ngọn do sét đánh. Cáh nhau cũng gần 200m đó, các bác ạ. Nghĩ lại, hóa ra nhà em mấy người đều thuộc diện sém bị sét đánh trúng !.
Thế... theo sách của các bác, nếu đường sét đánh như thế thì bắt đầu đo từ đâu để đào ạ? Em thuận tay trái nhưng cầm bút, đũa... tay phải thì tính thế nào? Háo hức quá.
Anh tepriu đã thấy cái búa chưa? Anh cho em hỏi cái lưỡi tầm sét với cái búa có phải là một không ? Nếu anh có anh bót lên cái ảnh, anh nhé.
à ờ, hình như em nhớ hơi thiếu chút. Mà lưỡi búa hiếm quá, nghe ngóng tin sét đánh hoài mà không thấy, chỗ có sét đánh thì xa quá cho nên....bớt 1 người tìm cũng tốt, hì hì.
ở chôc em sét đánh chết người miết. giờ khi trời mưa giông ko dám ra ngoài trời
có thật ko bác hay chỉ nói cho vui chứ dân kĩ thuật mấy chuyện nay khó tin àh
Kỹ thuật thì kỹ thuật , "non-technology" thì cũng chơi luôn chứ. Dân kỹ thuật cũng "yêu " được, trong khi "yêu" không thuộc về kỹ thuật. Hi hi, lý sự cùn chút chơi thôi.
Khi em còn nhỏ, gần nhà có sét đánh, ngày mai cũng thấy mấy bác trong xóm đem mai, thuổng đi đào tìm "lưỡi tầm sét", mà chỉ thấy về người không.
Sét đánh vào cây dừa sau nhà ông cụ sống độc thân. Ông cụ nằm trên giường không sao cả, con chó nằm dưới gậm giường biến thành món mộc tồn. "Luồng sét" đi qua nhà em, đánh vỡ cái vại muối dưa cà để ngoài sân, vài tháng sau thấy cây xoan trước nhà "héo dần rồi chết". Ngắm từ cây xoan qua chỗ vại dưa thì thấy cây dừa cụt ngọn do sét đánh. Cáh nhau cũng gần 200m đó, các bác ạ. Nghĩ lại, hóa ra nhà em mấy người đều thuộc diện sém bị sét đánh trúng !.
Thế... theo sách của các bác, nếu đường sét đánh như thế thì bắt đầu đo từ đâu để đào ạ? Em thuận tay trái nhưng cầm bút, đũa... tay phải thì tính thế nào? Háo hức quá.
Anh tepriu đã thấy cái búa chưa? Anh cho em hỏi cái lưỡi tầm sét với cái búa có phải là một không ? Nếu anh có anh bót lên cái ảnh, anh nhé.
Bắt đầu tính từ gậm giường, ngay chỗ có món "mộc tồn". À mà cái vụ tay phải tay trái (thuận nghịch) là tính tay phải tay trái của ông Thiên lôi kìa, hì hì. vì không ai biết ổng thuận tay nào nên tốt nhất là đào chéo 1 xòng như hình đồng hồ cát cho xong.
Tép chưa thấy cái búa đó bao giờ. Lưỡi tầm sét là cái tên nghe cho hay hay thôi, chứ nó là lưỡi búa. Còn cái vụ "art" như Thanh sang trìch dẫn là luồng điện tạo thành. Ta giả sử cái búa và cái người cầm búa (ông Thiên lôi) giống như ông cảnh sát dùng súng điện (thay vì búa) khi đó điểm đánh trúng là điểm 2 viên đạn (điện cực) găm vào; 2 viên đạn coi như là cái búa; còn đường "hoa văn" là do dòng điện tạo thành (sét có dòng/ áp rất cao so với súng điện). Do vậy, nói sét là do điện (cái mà ta thấy) là chì đúng 1 phần.
--> cứ tiếp tục tìm "búa". Hì hì
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
ngày xưa ba e kể dưới quê nội em ( bạc Liêu) ng ta đã đào giữa ruộng ngay chổ set đánh lên 1 cây rựa cùn. có thật 100% đó, và cây rựa cũng là rựa thật 100%. có cả cáng rựa bằng gỗ đã mục nát và lưỡi rỉ sét đến nổi cùn nhẵng như cục sắt....Hóa ra là trước đây nơi này ng dân phá rừng làm rẫy, ng ta đã vô tình hay cố ý bỏ quên nó lại đây. rồi khi nơi này thành đồng trống thì lưỡi rựa bằng sắt tạo nên sức hấp dẫn nhiều nhất đối với sét, và như thế set đánh xuống.
chuyện này e đc nghe kể từ lâu lắm rồi. mà sao lạ nhỉ? tại sao lại là búa mà ko phải là dao hay kiếm hay rựa ??? nếu lúc đó dưới quê e mà ng ta đào lên ko phải là rựa mà là cây búa cùn thì chắc nổi tiếng cả nước rồi. kaka
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Bắt đầu tính từ gậm giường, ngay chỗ có món "mộc tồn". À mà cái vụ tay phải tay trái (thuận nghịch) là tính tay phải tay trái của ông Thiên lôi kìa, hì hì. vì không ai biết ổng thuận tay nào nên tốt nhất là đào chéo 1 xòng như hình đồng hồ cát cho xong.
Tép chưa thấy cái búa đó bao giờ. Lưỡi tầm sét là cái tên nghe cho hay hay thôi, chứ nó là lưỡi búa.
...
--> cứ tiếp tục tìm "búa". Hì hì
Vậy là theo tep, phải biết ông Thiên lôi đánh búa bằng tay nào, thế thì bằng đánh đố nhau !
Đào theo tay thuận của người đào còn chưa tìm thấy kìa.
Bởi thế tep cũng chưa kiếm được cây búa nào, hì hì.
Tôi nhờ sang_dientu, khi nào ở Hội An có sét, sang_dientu nhớ báo cho tôi tới đào nhe. "Thuốc chữa bách bệnh" cơ mà. Nếu đào được, tôi sẽ chia cho sang_dt vài mẩu để dùng.
Người tới gần dây cao áp trong khoảng cách 4m5 thì bị phóng điện vào người vậy mà khoảng cách giữa các dây và giữa dây với trụ đều nhỏ hơn 4m5 vây sao không thấy phóng điện .
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Comment