Chào các bác. Em là 1 tín đồ "hơi cuồng" của điện tử. Tuổi cũng không còn trẻ con, qua 25 nhưng 30 chưa tới. Người yêu thì mãi chưa có mà bố mẹ cứ giục...Chỉ vì em yêu điện tử thôi. Bố mẹ bảo kiếm lấy 1 cái nghề rồi lấy vợ đi mà làm lông bông mãi. Em bảo cứ từ từ. Tối nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mình làm gì để vừa có thể thỏa đam mê vừa có thu nhập để còn lấy vợ có con
. Cuối cùng chợt lóe lên 1 ý tưởng là cung cấp linh kiện điện tử. Kinh nghiệm điện đóm cũng tích lũy được chút ít, ít ra biết mặt ic và đọc datasheet hihi. Nghĩ là quyết, chưa bao giờ em quyết nhanh như thế (không bít cưới vợ mình có quyết nhanh như vậy không nhỉ
). Cửa hàng không thành vấn đề, nơi tiêu thụ thì....cố gắng ta sẽ tìm được. Nhưng ngặt lỗi bít nhập linh kiện ở đâu bây giờ. Hic. Bác nào cung cấp linh kiện thì cho em số em alo với. Em ở Hà Nội. Trai ngồi lê thành phố.
Comment