Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Diễn đàn "Những người sợ vợ" trong dientuvietnam.net

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viết
    chiêu gì vậy bac
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Là chiêu thứ 3 của bác HTTTTH ở trên đó đó (khổ nhục kế)
    Nếu nhà có muỗi thật thì chiêu đập muỗi (có thể không có muỗi) đúng là chiêu "khổ nhục kế" .
    Chứ nhà mà không có muỗi thì bị hỏi cắc cớ: "Có thấy con muỗi nào đâu mà bép bép hoài vậy?", thì ta trả lời là "có cái này hay thật, đang thưởng thức!"...
    Các bà vốn tính tò mò và đa nghi sẽ chun đầu vào xem, ta "mi" cho một cái, thế là huề.
    He he...
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
      sau này cứ giận thì quay sang chơi với ku con trước, "hắn" chẳng có cái gì "êm êm" để ôm ngủ --> phải bu vào thằng nhóc. Thế là hòa.
      Có lẽ VVM đã áp dụng chiêu này để gỡ hòa đây. Các bà có chồng con rồi là thèm ôm một "cái gì đó" khi ngủ. "cái gì đó" có thể chỉ là một cái áo của ông xã.
      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
        Có lẽ VVM đã áp dụng chiêu này để gỡ hòa đây. Các bà có chồng con rồi là thèm ôm một "cái gì đó" khi ngủ. "cái gì đó" có thể chỉ là một cái áo của ông xã.
        Bác HT cao thủ thật. Bầu cho bác 1 phiếu làm hội trưởng
        Trần Quang Định
        0932299590

        Comment


        • #49
          Anh HTTTTH có nhiều chiêu "độc đáo" thật.

          Comment


          • #50
            Chiêu của em như thế này:
            hôm đó em thu nợ về được 10tr, về nhà em để lên bàn làm việc, sau đó châm cho 3 con tụ 3300mf 25v nổ sau đó bỏ đi luôn. 10 phút sau về thấy tiền không cánh mà bay, gọi thằng con ra quát: sao nghịch tiền của bố và cầm que định đánh-thằng con khóc thét lên và vợ ra cười tủm tỉm.
            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            * Tự động hóa trong công nghiệp.

            Mail: Phone: 0982006716-0984163716

            Comment


            • #51
              Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
              Chiêu của em như thế này:
              hôm đó em thu nợ về được 10tr, về nhà em để lên bàn làm việc, sau đó châm cho 3 con tụ 3300mf 25v nổ sau đó bỏ đi luôn. 10 phút sau về thấy tiền không cánh mà bay, gọi thằng con ra quát: sao nghịch tiền của bố và cầm que định đánh-thằng con khóc thét lên và vợ ra cười tủm tỉm.
              có mỗi giai đoạn này là em không phải sợ vợ mà ngược lại vợ rất nghe lời em nhé khi cầm tiền về đặt lên bàn cái rầm quát " cất" vợ em liền nghe lời răm rắp mang cất liền
              QUẢNG CÁO

              0976303109

              Comment


              • #52
                Đó, đó, các bà không có biết chê tiền, nên muốn đi đâu thì cứ mang cái bình phong "kiếm tiền" ra là được duyệt ngay.
                Hồi lâu rồi, tôi còn xách túi đi sửa máy thì hôm có hôm không là chuyện thường. Nhưng đến thời kỳ ít đi làm, cũng ít mối dần. Muốn trốn đi nhậu thì phải kiếm cớ "đi kiếm tiền", cũng xách túi đi, khi về mang ít tiền về là êm. Có hôm "đi làm" mà không đem theo cả mỏ hàn, về vẫn có tiền (túi) đưa cho vợ... hài thật.
                Hoặc kẹt quá thì bảo là máy hỏng nhẹ, hỏng vớ vẩn, mình không lấy tiền, nhà chủ máy nó đãi... uống bia.!!
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #53
                  Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                  Đó, đó, các bà không có biết chê tiền, nên muốn đi đâu thì cứ mang cái bình phong "kiếm tiền" ra là được duyệt ngay.
                  Hồi lâu rồi, tôi còn xách túi đi sửa máy thì hôm có hôm không là chuyện thường. Nhưng đến thời kỳ ít đi làm, cũng ít mối dần. Muốn trốn đi nhậu thì phải kiếm cớ "đi kiếm tiền", cũng xách túi đi, khi về mang ít tiền về là êm. Có hôm "đi làm" mà không đem theo cả mỏ hàn, về vẫn có tiền (túi) đưa cho vợ... hài thật.
                  Hoặc kẹt quá thì bảo là máy hỏng nhẹ, hỏng vớ vẩn, mình không lấy tiền, nhà chủ máy nó đãi... uống bia.!!
                  Tôi bây giờ đang trong giai đoạn "hồi lâu rồi" của bác HT đấy trốn vợ đi uống rượu thì phải nói đi sửa máy, hoặc tụ tập như vụ đi Thái Bình thì nói đi với thằng bạn nó giới thiệu một số đối tác
                  * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                  * Tự động hóa trong công nghiệp.

                  Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                  Comment


                  • #54
                    Thế khi nào tôi đi qua chỗ VVM, tôi a-lô, ta "đi sửa máy" nhé.
                    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                    Comment


                    • #55
                      Hì nhất trí, hoan nghênh bác "hai tám tuổi trim teo hẳn" nếu có dịp đi thị trường qua nơi bác ở, alo bác phải ra đấy nha!
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                      * Tự động hóa trong công nghiệp.

                      Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                      Comment


                      • #56
                        Bi giờ tôi không "đi sửa máy" nữa, mà "đi gặp đối tác". Đã gặp đối tác thì nhất định là phải uống bia / rượu rồi.
                        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                        Comment


                        • #57
                          Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                          Ai nhận thấy HTTTTH đầy đủ tính cách làm hội trưởng hội sợ vợ thì bấm nút thank, thay phiếu bầu vậy.
                          Từ hôm ấy đến nay, chỉ có mỗi một mình chú tép theo bác. Thế này thì em không trúng cử "Hội trưởng" rồi.
                          Uổng mất hai chữ HT đầu tiên của nickname, "HT" mà không phải Hội trưởng.
                          Bây giờ, em chỉ cần chép nguyên câu của bác, điền tên bác vào chỗ trống, là sẽ nhận được hàng chục nút thank ngay, bác nè...
                          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                          Comment


                          • #58
                            Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                            Bi giờ tôi không "đi sửa máy" nữa, mà "đi gặp đối tác". Đã gặp đối tác thì nhất định là phải uống bia / rượu rồi.
                            nhất bác rồi một lý do hoàn hảo, chính đáng
                            QUẢNG CÁO

                            0976303109

                            Comment


                            • #59
                              Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết
                              có mỗi giai đoạn này là em không phải sợ vợ mà ngược lại vợ rất nghe lời em nhé khi cầm tiền về đặt lên bàn cái rầm quát " cất" vợ em liền nghe lời răm rắp mang cất liền
                              gặp lúc đang cáu, vợ bảo "chừng đó tiền lớn lắm sao, để dành mua sữa cho con đê " thế là tiu nghỉu.


                              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                              Từ hôm ấy đến nay, chỉ có mỗi một mình chú tép theo bác. Thế này thì em không trúng cử "Hội trưởng" rồi.
                              Uổng mất hai chữ HT đầu tiên của nickname, "HT" mà không phải Hội trưởng.
                              Bây giờ, em chỉ cần chép nguyên câu của bác, điền tên bác vào chỗ trống, là sẽ nhận được hàng chục nút thank ngay, bác nè...
                              Có 1 bác vote cho bác nữa rồi mà, tuy là không bấm Thanks trong đó thôi. Hì hì
                              Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                              <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                              Comment


                              • #60
                                Bể mánh.

                                Các thành viên chỉ nghe Teo nhà ta kể các chuyện gạt vợ thành công mà chưa nghe chuyện "thành gà' phải không?Đây là sự thật 100% ai không tin cứ gặp Teo hoặc TTH mà hỏi.

                                Số là ngày nọ,có tôi,TTH và Teo ngồi nhậu hè phố.Trời đã về khuya đột nhiên Teo chạy bắt vài con gián bỏ vào bao nylon.TTH ngạc nhiên hỏi bắt làm gì? Teo cứ cười và nói có việc để làm.Tôi thắc mắc,âm thầm theo Teo về nhà.
                                Về đến nhà,mặc cho Teo gọi từ giờ Tý sang giờ Sừu, vợ Teo mới ra mở cửa,bật đèn và bắt đầu hỏi tội Teo...........Bỗng nhiên phu nhân Teo la lên :"Á! anh ơi" và ôm chầm lấy Teo.Thì ra Teo thả mấy con gián bắt lúc trước ra và oai hùng đập mấy con gián tan xác pháo.Vợ Teo thì cứ chỉ: "Đây nè anh,con này nữa nè anh" Đột nhiên vợ Teo la lên: "Thì ra ông gạt tôi hả,mấy con gián sao lại ở trong bao ny lon và từ túi quần ông bò ra?"và...ầm...ầm chén bát thi nhau vỡ,tôi chỉ nghe TEO rên rỉ: "anh chừa rồi,anh chừa rồi", tôi sợ quá bỏ về.

                                Các bạn muốn biết phần cuối thì chờ nghe Teo kể tiếp.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X