Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết

    Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ.
    Nhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
    Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm.

    Comment


    • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

      Nhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
      Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm.
      Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
      Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
      ha ha... Già rồi không thưởng nổi.

      Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!

      "Đồ mi là đồ mi phá... Bố mi về là bố mi la..."

      Hê hê.. chưa nói còn vẽ sai nốt nhạc.
      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết

        Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
        Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
        ha ha... Già rồi không thưởng nổi.

        Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!

        "Đồ mi là đồ mi phá... Bố mi về là bố mi la..."

        Hê hê.. chưa nói còn vẽ sai nốt nhạc.
        Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.

        Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa cho đúng, vì họ có biết gì về nhạc lí đâu. Tác giả cũng chỉ cứ đặt thử các kí hiệu nốt vào rồi dịch chuyển, thấy app nó phát ra âm nghe được/hợp tai thì tiếp kí hiệu nốt khác cho tới hết bài thôi mà.

        Về nhịp 2/4, 3/4, 4/4, hay... 5/4 thì tác giả bài đó không biết gì, chỉ là trước khi làm sheet nhạc cũng có hỏi nhờ hai nhạc sĩ xem giúp, một chuyên và một nghiệp dư, thì họ đều bảo 2/4 là được rồi, không sao cả.

        Comment


        • Tôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
          - Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.

          - Cháu sửa lại nốt nhạc vì cao quá ca sỹ khó hát tới nốt đó, nốt kết thúc là nốt Fa. Bản nhạc khoá Sol không thăng, không giáng thì nốt kết thúc sẽ là nốt Do, (thuộc ton Do trưởng), hoặc nốt La (thuộc ton Am). Cháu kết thúc bằng nốt Fa thì không biết bản nhac này ton gì.

          Nhathung1011: Dinhthuong đã nói không biết nhạc lý, tự cảm âm viết thế là giỏi rồi, đừng bắt lỗi dinhthuong.

          Comment


          • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
            Tôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:

            - Cháu sửa lại nốt nhạc vì cao quá ca sỹ khó hát tới nốt đó, nốt kết thúc là nốt Fa. Bản nhạc khoá Sol không thăng, không giáng thì nốt kết thúc sẽ là nốt Do, (thuộc ton Do trưởng), hoặc nốt La (thuộc ton Am). Cháu kết thúc bằng nốt Fa thì không biết bản nhac này ton gì.
            Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?
            Attached Files

            Comment


            • Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết

              Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?
              Cháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html

              Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc.

              Comment


              • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                Tôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
                - Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.

                - Cháu sửa lại nốt nhạc vì cao quá ca sỹ khó hát tới nốt đó, nốt kết thúc là nốt Fa. Bản nhạc khoá Sol không thăng, không giáng thì nốt kết thúc sẽ là nốt Do, (thuộc ton Do trưởng), hoặc nốt La (thuộc ton Am). Cháu kết thúc bằng nốt Fa thì không biết bản nhac này ton gì.

                Nhathung1011: Dinhthuong đã nói không biết nhạc lý, tự cảm âm viết thế là giỏi rồi, đừng bắt lỗi dinhthuong.
                Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer

                Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả đàn.. Bò luôn vì nhà em sát ngay trường Múa, trường Xiếc, trường Sân khấu điện ảnh.. và số nhà là ngõ "Ca Múa Nhạc".

                Chứ vé vào Nam giờ vừa đắt vừa hiếm... Em chịu không vào được.
                Last edited by nhathung1101; 16-05-2024, 17:07.
                Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                Comment


                • Có cái bài nhạc Hoa, bọn Tây nó hoà tấu rộn rã, nhảy nhót tụt cả...

                  https://youtu.be/UAaiFiU-baM?si=cOOFMFZCgW8FLCiM

                  Thế nhưng bài này lại có cái tên được dịch là "Anh mãi mãi không hiểu em". Bọn Tàu ngồi nghe ca sĩ của nó hát, nước mắt ngắn dài!

                  https://youtu.be/5EZo6ZpOK60?si=GmLYELv3VeWE6IR0
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                    Có cái bài nhạc Hoa, bọn Tây nó hoà tấu rộn rã, nhảy nhót tụt cả...

                    https://youtu.be/UAaiFiU-baM?si=cOOFMFZCgW8FLCiM

                    Thế nhưng bài này lại có cái tên được dịch là "Anh mãi mãi không hiểu em". Bọn Tàu ngồi nghe ca sĩ của nó hát, nước mắt ngắn dài!

                    https://youtu.be/5EZo6ZpOK60?si=GmLYELv3VeWE6IR0
                    dạ để em nghe thử nhạc nó vui hay buồn, lời nó buồn hay vui!

                    Ok bác, bản fake của Tây nghe hay hơn bản gốc của Tàu! Âm nhạc thì nên hòa âm cho nó hay lên, để cổ vũ tinh thần chứ đã buồn mà vòn não lòng thêm thì nguy hiểm lắm!

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                      Có cái bài nhạc Hoa, bọn Tây nó hoà tấu rộn rã, nhảy nhót tụt cả...

                      https://youtu.be/UAaiFiU-baM?si=cOOFMFZCgW8FLCiM

                      Thế nhưng bài này lại có cái tên được dịch là "Anh mãi mãi không hiểu em". Bọn Tàu ngồi nghe ca sĩ của nó hát, nước mắt ngắn dài!

                      https://youtu.be/5EZo6ZpOK60?si=GmLYELv3VeWE6IR0
                      Đã 2 giờ khuya,vẫn không ngũ được, thôi thì chấm nhạc của dinhthuong là ok nhất. (Hôm nào dẫn tôi đi cafe nhé dinh thuong?)
                      Gà nhà bênh nhau là chuyện bình thương ha.ha.ha. ( Dù vậy vẫn dẫn tôi uống cafe nhé, Bắc, Nam Xa xôi vẫn là là 1 nhà)

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                        Đã 2 giờ khuya,vẫn không ngũ được, thôi thì chấm nhạc của dinhthuong là ok nhất. (Hôm nào dẫn tôi đi cafe nhé dinh thuong?)
                        Gà nhà bênh nhau là chuyện bình thương ha.ha.ha. ( Dù vậy vẫn dẫn tôi uống cafe nhé, Bắc, Nam Xa xôi vẫn là là 1 nhà)
                        Cháu đang viết 1 điệu về mẹ, mà chắc không thuê hòa âm nữa, tốn phí quá mà mời gãy họng chỏ có ai thèm ca, có cháu kia 18t cũng đã đòi 800k rồi. Cứ sáng tác riết sạt nghiệp!
                        Có dịp lên tpHCM sẽ ghé bác!

                        Comment


                        • (Sheet nhạc có thể không đúng, chỉ là dùng để nghe giai điệu thôi!)
                           

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                            Có cái bài nhạc Hoa, bọn Tây nó hoà tấu rộn rã, nhảy nhót tụt cả...

                            https://youtu.be/UAaiFiU-baM?si=cOOFMFZCgW8FLCiM

                            Thế nhưng bài này lại có cái tên được dịch là "Anh mãi mãi không hiểu em". Bọn Tàu ngồi nghe ca sĩ của nó hát, nước mắt ngắn dài!

                            https://youtu.be/5EZo6ZpOK60?si=GmLYELv3VeWE6IR0
                            Cái bài nhạc dùng "tiêu" chỉ là "độc lạ" giống sáo trúc nhà ta thôi. Có gì mà ghê gớm. Còn thua nhiều Vinamit. Họ chỉ hơn phần PR.

                            Còn bản sau, dù chỉ hiểu 1/10 nhưng chỉ thấy "đái ngồi" nên hiểu nốt phần còn lại.
                            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết
                              (Sheet nhạc có thể không đúng, chỉ là dùng để nghe giai điệu thôi!)
                              Sửa chữa vài từ thừa, thêm vài đoạn thăng, thì bản nhạc sẽ không giống nhạc thánh ca "nhà thờ".

                              Mẹ khác với "cha", dù là "cha xứ". Cần nhất khi "da diết" lên xuống liên tục. Nó sẽ thể hiện tình "Mẹ" chứ không ngang tàng đều đều như "Cha".

                              Lão VVP thấy thế nào?
                              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                              Comment


                              • Ví dụ:
                                - Ơn cao tựa như núi non

                                Đổi thành:

                                - Ơn... mẹ như... núi ... cao...

                                Đoạn này ca sĩ phải nuốt giọng, thể hiện đoạn cao thăng.

                                Và tất nhiên, nhạc thay chút.
                                Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X