Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???

    Lão "Nguyên Đinh Vặn", vốn là mod chúa tể khu rừng cho "dân dụng".

    Giờ tôi chán lão ấy chỉ vì lão "vị kỷ" khiến ae bất mãn.

    Bất mãn nhất là lão sờ vờ nên ae không thể liên lạc, hay mời đi "đổ xăng dầu". Chán vãi !!!

    Nếu lão còn tí lương tâm thì leo lên đây ta bàn tiếp, nhưng nhớ "bố cục chỉn chu đi nhé".

    Nếu không, tôi khơi dậy phong trào "ý dân" là lão toi đấy.

    Hehe... một chén đi xa ba chén đi về... rồi thích là vác đàn ra bình bịch...



    Lời mời thay mặt cả 4r.
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

  • #2
    Cứ để nó đấy, thỉnh thoảng cái níc đấy lại có chuyện kể hay ra phết.

    Chả là ngày xưa có một ông Quan Đại Nhân làm đến hàm phẩm dưới một người mà trên triệu người. Tiền tài danh vọng ông ấy chả thiếu thứ gì. Ông có duy nhất một cậu con trai đặt tên là Ngông Ngông Công Tử.
    Từ bé sinh ra, Ngông Ngông Công Tử đã nổi tiếng thông minh, nhưng càng lớn lên, cậu càng mải chơi lêu lổng, nên Quan Đại Nhân buồn lắm. Quan Đại Nhân nghĩ, Ngông Ngông Công Tử mà cứ mải tụ tập chơi bời thế này thì cơ đồ ông tạo dựng rồi sẽ tan tành mất thôi. Quan Đại Nhân suy tư đem ngày mà không biết làm sao.
    Nhưng bỗng một hôm, Ngông Ngông Công Tử không đi tụ tập chơi bời nữa mà về nhà, chui vào thư viện ngồi xem sách.
    Thấy vậy Quan Đại Nhân mừng lắm, hay là nó chán chơi bời rồi, hay là nó thay tính đổi nết, từ nay miệt mài nghiên cứu kinh thư thì tốt biết mấy. Quan Đại Nhân liền ra lệnh cho các sai nha, phải giữ trật tự, để Công Tử nghiên cứu kinh thư, tuyệt đối không để Công Tử bị mất tập trung.
    Đến bữa ăn, Quan Đại Nhân cũng không dám cho sai nha gọi Công Tử đi ăn cơm, mà đích thân Quan Đại Nhân nhẹ nhàng bưng cơm vào thư viện cho Công Tử khỏi bị mất tập trung. Trong lòng Quan Đại Nhân vui mừng khôn xiết.
    Thế nhưng Ngông Ngông Công Tử cứ ngồi xem sách mải miết như thế từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, từ đêm đến sáng, rồi lại từ sáng đến đêm. Thế là Quan Đại Nhân từ khi thấy vui chả được bao lâu thì lại cảm thấy lo lắng. Công Tử ngồi xem sách thâu đêm suốt sáng như thế liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe không. Lòng Quan Đại Nhan rối bời nhưng cũng chưa biết làm cách nào.
    Đến ngày thứ ba, Ngông Ngông Công Tử uể oải bước ra khỏi thư viện. Thấy vậy, Quan Đại Nhân mừng lắm, hồ hởi đến hỏi con.
    - Con đọc sách xong rồi à, con có mệt mỏi không ?
    Thấy bố đến, Ngông Ngông Công Tử chỉ một ngón tay lên trời nói với bố .
    - Con hiểu hết cả thư viên của bố rồi .
    Nghe Công tử nói vậy Quan Đại Nhân chột dạ nghĩ " Bố mày đây, đọc mấy chục năm nay rồi còn chưa hiểu hết sách trong đó, mà cái hạng mày mới đọc có ba ngày đã tuyên bố hiểu hết cái thư viện đó ... thật tầm bậy !" Tuy vậy Quan Đại Nhân có tỏ vẻ như không có chuyện gì hồ hởi mời con vào nhà.
    - Thôi được rồi, được rồi vào đây, ngồi với bố một chút đã rồi hãy đi.
    Quan Đại Nhân vừa rót trà cho Công Tử vừa quạt mát rồi cố tỏ ra tươi cười, ân cần hỏi.
    - Thế mấy hôm nay, con hiểu được điều gì hay, kể cho bố nghe.
    Ngông Ngông Công Tử nói
    - Tất cả sách trong thư viện của bố, chẳng qua chỉ là do máy in đã in ra thôi. Con cứ ngỡ sách trong đó do người ta viết ra. Nên từ nay con không đọc sách trong đó nữa.

    .... ????...


    Bạn nhận xét gì về Ngông Ngông Công Tử ?
    Nếu bạn là Quan Đại Nhân, bạn sẽ nói gì ?
    Last edited by nguyendinhvan; 19-06-2024, 00:49.
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

    Comment


    • #3
      Ờ thì để tạm theo dõi xem thế nào...

      Dưng mà vẫn hỏi lão: Cái vị Tồng Ngồng Tiểu Thư mấy hôm trước nổi tiếng trên bãi biển có họ hàng gì với nhân vật của lão không vậy?

      Tôi đoán họ liên quan đến thằng bố nó hay con mẹ nó thì phải... Vì gen chúng nó giống nhau một cách phản khoa học, phản y học, phản sinh học, phản cả linh tinh học....

      Bởi như lão Tự Tử hay Đột Tử gì gì đó ngày xưa từng nói: Đi một dặm đường hơn đọc vạn quyển sách...

      Chúng cứ cắm đầu nghiên cứu ở một chỗ, rồi lúc bí quá chỉ còn cách chìa cái phao câu cho thiên hạ xem mà thôi.

      Lão đừng làm bọn trẻ ngố theo chứ. Vụ này phạt 1 can beer.
      Last edited by nhathung1101; 19-06-2024, 21:12.
      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • #4
        Theo thiển ý lảo già lẩm cẩm gần đất xa trới này, tứ hải giai huynh đệ. Đố Nhathung tìm dược người giỏi hơn Đinh Van?. Cái vụ này chỉ tính khen thưởng hay xử phạt bằng thùng Beer. Tôi ở xa quá chỉ ngửi đủ xìn rồi. Quan trọng là dddt vẫn ok. Tôi rất vui vì qua diễn đàn các cháu kỹ sư tết đến, thăm hỏi , là vui nhất trên đời rồi.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
          Theo thiển ý lảo già lẩm cẩm gần đất xa trới này, tứ hải giai huynh đệ. Đố Nhathung tìm dược người giỏi hơn Đinh Van?. Cái vụ này chỉ tính khen thưởng hay xử phạt bằng thùng Beer. Tôi ở xa quá chỉ ngửi đủ xìn rồi. Quan trọng là dddt vẫn ok. Tôi rất vui vì qua diễn đàn các cháu kỹ sư tết đến, thăm hỏi , là vui nhất trên đời rồi.
          Thì em có dám nói lão ấy "ngố" đâu.

          Chỉ ghét là là lão theo Trang Tử, nên chuyện ngụ ngôn của lão ấy nhiều vô kể...

          Bèn kích thích hù dọa cho lão ấy tung hết ra...



          Đến lúc lão ấy hết bài thì chẳng cần Khổng Tử, Mạnh Tử, mà chỉ cần Điện Tử cũng làm cho lão giật điện đến rụng hết râu, sau này đỡ tốn tiền mua dao cạo...

          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • #6
            Lão Đinh Vặn ấy rất chảnh. Có ngày nọ tôi đi xe night-bus ra đến HN, chiều thấy triệu chứng buồn uống bia buổi tối, gọi điện thoại cho lão thì nghe tiếng alo đầy xa cách nên chuyển sang chuyện khác (quên rồi)... Lão trả lời "không biết" rồi cúp máy.
            Nhưng vẫn còn hơn lão NT. Tôi với bqV (và một số bạn nữa) đi uống beer, gọi cho hắn đến hết 15% pin nhưng chỉ nghe cô bồ hắn trả lời "thuê bao quý khách vừa gọi..."
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
              Lão Đinh Vặn ấy rất chảnh. Có ngày nọ tôi đi xe night-bus ra đến HN, chiều thấy triệu chứng buồn uống bia buổi tối, gọi điện thoại cho lão thì nghe tiếng alo đầy xa cách nên chuyển sang chuyện khác (quên rồi)... Lão trả lời "không biết" rồi cúp máy.
              Nhưng vẫn còn hơn lão NT. Tôi với bqV (và một số bạn nữa) đi uống beer, gọi cho hắn đến hết 15% pin nhưng chỉ nghe cô bồ hắn trả lời "thuê bao quý khách vừa gọi..."
              May quá không có ai gọi cho tớ. Bác sĩ cấm tớ uống rượu vì hở van tim. Tớ chỉ lén uống trốn vợ vào lúc23-24 giờ. Ai muốn uống với tớ thì phôn vào lúc này. Vợ tớ la đừng buồn

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                Lão Đinh Vặn ấy rất chảnh. Có ngày nọ tôi đi xe night-bus ra đến HN, chiều thấy triệu chứng buồn uống bia buổi tối, gọi điện thoại cho lão thì nghe tiếng alo đầy xa cách nên chuyển sang chuyện khác (quên rồi)... Lão trả lời "không biết" rồi cúp máy.
                Nhưng vẫn còn hơn lão NT. Tôi với bqV (và một số bạn nữa) đi uống beer, gọi cho hắn đến hết 15% pin nhưng chỉ nghe cô bồ hắn trả lời "thuê bao quý khách vừa gọi..."
                Đợt Teo Hẳn ra HN thì tôi bận thăm Chị Na để tham quan dây chuyền tự động sản xuất bò mà...

                Giờ thì OK lão luôn. Cũng tại nợ thuế nhiều nên bà xã cấm xuất cảnh rồi. Lão gặp lúc nào cũng được.

                Muốn gặp lão Đinh Vặn cũng dễ mà. Tôi gáy mấy câu là lão ấy cú quá mò ra ngay.



                Nhưng bị "cá mập cắn đứt cáp mạng" thì đành chịu.
                Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                  May quá không có ai gọi cho tớ. Bác sĩ cấm tớ uống rượu vì hở van tim. Tớ chỉ lén uống trốn vợ vào lúc23-24 giờ. Ai muốn uống với tớ thì phôn vào lúc này. Vợ tớ la đừng buồn
                  Thì về tuổi xế tà ai chẳng yếu... Nhưng vẫn phải phấn khởi lên.

                  Em còn bị "tiểu đường" nặng rồi. Ngày xưa uống chục lon, đi 200km mới bị một lần. Giờ thì bị bốn lần luôn...

                  Để dịp tới vô đó sẽ làm phiền bác lúc canh ba vậy. Hy vọng không bị bác gái vác chổi ra đuổi...
                  Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                  Comment


                  • #10
                    Các vị nguyên lão tầm này không cần bia, mà là món này
                    Click image for larger version

Name:	i.jpg
Views:	1358
Size:	49.9 KB
ID:	1733682
                    Attached Files
                    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                      Cứ để nó đấy, thỉnh ......................
                      Ngông Ngông Công Tử nói
                      - Tất cả sách trong thư viện của bố, chẳng qua chỉ là do máy in đã in ra thôi. Con cứ ngỡ sách trong đó do người ta viết ra. Nên từ nay con không đọc sách trong đó nữa.
                      .... ????...
                      gì ?
                      Nếu mới nghe lần đầu thì đa số người ta thấy cái anh Ngông Ngông Công Tử này ... rỗng và Ngốc. Ai cũng nghĩ đọc sách thì phải xem mội dung cuốn sách viết gì, chứ ai đi xem cái chất liệu cuốn sách làm gì.
                      Thế nhưng đọc nhiều lần lại thấy cái anh Ngông Ngông này khá là sâu sắc, cao thủ ... Tại vì.
                      Ở cái tầm Quan Đại Nhân rồi thì phải tiếp xúc, phải gặp gỡ các bậc vĩ nhân, các hiền triết, phải sưu tầm được các cuốn sách viết tay, các bản gốc, những bản thảo. Trong đó sẽ có viết những thứ chưa ai được đọc.
                      Còn loại sách do máy in ra, là loại sách được sản xuất hàng loạt, là hàng chợ. Quan Đại nhân mua được thì cũng có nhiều người khác mua được. Quan Đại Nhân đọc được thì nhiều người khác cũng được đọc.
                      Cho nên cậu Ngông Ngông lùng sục trong thư viện đến ba ngày mà không có một bản viết tay nào thì cũng thôi, không thèm đọc nữa.
                      ...
                      .. Ứng dụng vào cái Điện Tử - Tử Điện này cũng thế.
                      Nếu có ai bảo ...: Tôi vừa nghĩ ra cái này , không biết có ai làm như thế này chưa? Lúc đó NĐV sẽ lập tức phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
                      Còn ai đó bảo... tôi vừa làm được cái này theo như ..... Gúc Gồ.... Thì ôi thôi, NĐV mặc kệ.
                      Có phải một mình nhà ông có con Gúc Gồ ấy chắc. Bây giờ nhà nào chả có. Ông xem được thì cũng có hàng tỷ người xem được, mà ông làm theo thì cũng có hàng triệu người làm trước ông rồi.
                      Mà cái con Gúc Gồ nhà ông chắc gì đã to bằng con Gúc Gồ nhà tôi, nên tôi chả cần xem.
                      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com

                      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                      Comment


                      • #12
                        Cảnh cáo Bờ Cu Vê vụ quảng cáo!

                        Mà cái đấy thường thôi! Có ku em biếu cái này lọ này. Nó còn dặn không cho phụ nữ uống, vì mấy chị em uống xong lại nổi hứng rủ nhau ra vệ đường thi... đái...
                        Tính gửi cho Teo Hẳn một lọ, lại lo hắn gửi thiệp mời thì toi cái ví...
                        Attached Files
                        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                          Nếu mới nghe lần đầu thì đa số người ta thấy cái anh Ngông Ngông Công Tử này ... rỗng và Ngốc. Ai cũng nghĩ đọc sách thì phải xem mội dung cuốn sách viết gì, chứ ai đi xem cái chất liệu cuốn sách làm gì.
                          Thế nhưng đọc nhiều lần lại thấy cái anh Ngông Ngông này khá là sâu sắc, cao thủ ... Tại vì...
                          Hình như tôi gặp cao thủ này rồi! Gặp trên cao tốc... xe nó xịt lốp mà không biết thay lốp dự phòng, cứ đứng vệ đường vẫy tay...

                          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                            Theo thiển ý lảo già lẩm cẩm gần đất xa trới này, tứ hải giai huynh đệ. Đố Nhathung tìm dược người giỏi hơn Đinh Van?. Cái vụ này chỉ tính khen thưởng hay xử phạt bằng thùng Beer. Tôi ở xa quá chỉ ngửi đủ xìn rồi. Quan trọng là dddt vẫn ok. Tôi rất vui vì qua diễn đàn các cháu kỹ sư tết đến, thăm hỏi , là vui nhất trên đời rồi.
                            Báo cáo với anh Phạm là về kiến thức điện ấy, là em không dám thách thức ai.
                            Nhưng riêng về rượu bia, là em chưa biết ngán bố con nhà kỹ thuật điện tử nào hết. Em là em cân tất, bất kể họ là trình độ đẳng cấp nào anh ạ.
                            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                            nguyendinhvan1968@gmail.com

                            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                              Báo cáo với anh Phạm là về kiến thức điện ấy, là em không dám thách thức ai.
                              Nhưng riêng về rượu bia, là em chưa biết ngán bố con nhà kỹ thuật điện tử nào hết. Em là em cân tất, bất kể họ là trình độ đẳng cấp nào anh ạ.
                              Mới 21 h20, bà vợ già yêu quý chưa ngũ, xem bài viết thèm rượu quá. Hẹn 24 h khua nay, Nhathung, Dinhvan, HTTTTH đến nhà anh xỉn nhé, Lúc đó bà xã anh ngũ rồi.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X