Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải mái

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
    Yeah. Continuous please...
    ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:

    VERB/VERB.ING + PLEASE

    Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:

    ADJ + PLEASE

    Quả là như bác bác nhận xét, cái cơ bản chả biết gì lại học đòi làm cái cao siêu ạ, tiếng Việt chả thông lại học đòi nói và viết thư tiếng Anh nữa chứ!!!
    Em xin cảm ơn bác đã khai thị ạ!!!

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

      Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!

      Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm: nếu mình có kiến thức và hiểu biết sâu rộng (tài) mà nói năng thô thiển kiểu trẻ con, chỉ xoi mói chê bai kẻ kém hơn mình thay vì dùng cái tài đó chỉ bảo họ tận tình, với mục đích lớn lao hơn là giúp ích cho đời cho đất nước thì cái TÀI đó chả đáng giá bằng cái TÂM, dù họ có bất tài nhưng luôn nghĩ tích cực.
      Hai là, chỉ cần mình có TÂM, nếu yêu thích và tích cực thì dù không biết đến bán dẫn là gì vẫn có thể sử dụng tốt các linh kiện cấu tạo từ bán dẫn, có thể chế tạo ra các mạch điện hữu ích.

      Với cá nhân em thì có đức không tài không hại bằng có tài mà không đức. Đó là "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" theo em nghĩ.
      Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
      Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc với nơi bán hàng và nhắn sẽ gửi cho một số catalog sản phẩm mới để tham khảo .
      Về sau có chuyên viên sang hỏi nó thì nó bảo đó là chính sách bảo mật và bán hàng của hãng chỗ nào cũng vậy .

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

        Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
        Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc với nơi bán hàng và nhắn sẽ gửi cho một số catalog sản phẩm mới để tham khảo .
        Về sau có chuyên viên sang hỏi nó thì nó bảo đó là chính sách bảo mật và bán hàng của hãng chỗ nào cũng vậy .
        OK với bác.
        Máy nó bán còn không cho tài liệu s/c. Phải bỏ tiền ra mua mới có tài liệu sc, nó chỉ cho tài liệu sử dụng mà thôi.

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
          Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người khác dù tốt hay xấu, đúng hay sai thì bản thân mình đều sẽ phải chấp nhận rủi do ko mong muốn, ví như giúp người gặp nạn trên đường có thể sẽ bị ăn vạ, hiểu lầm, bị cướp. Rồi thì cho tiền các e nhỏ vùng cao nhìu sẽ dẫn đến bỏ học lười lao động... đến lúc ko cho nữa sẽ bị chửi ngược lại... hay như cho bạn vay tiền có khi lại thành kẻ thù trở mặt...đó là mặt trái, mặt tiêu cực luôn luôn có xác xuất xảy ra của 1 sự việc. Nếu cứ sợ cứ muốn bảo toàn thì chẳng bao giờ dám làm gì, chẳng dám giúp ai. Thế nên tùy năng lực bản thân, tùy trường hợp mà cân nhắc can thiệp hay ko. Về cụ thể với những tư vấn như của chú dinh... gần đây thì rủi lắm cũng là bị chửi bị hiểu nhầm của 1 số ít người, cái giá này quá nhẹ nhàng, nếu còn lo còn sợ thì thật là chẳng dám làm gì luôn ấy ạ...
          Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.

          Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ.

          Comment


          • #20
            Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa ống nước thì chị ấy mới rên la thôi ạ. Cháu cũng thấy lạ lắm ạ. Cửa nhà chị ấy đểu lắm ạ, hôm chị ấy bị anh thợ sửa ống nước bắt nạt cháu nhanh trí báo cụ trưởng bản sang giúp cụ ấy đẩy nhẹ là vào được chứ hông cần phá đâu ạ. Sau lần ấy cháu được thưởng 1 cái kẹo mút, cụ trưởng bản thì thuê cháu chặt tre về để đóng giường mới cho chị hàng xóm, chị hàng xóm thì thuê cháu đi đào cái rễ cây gì ấy lạ lắm ở trong núi thấy bảo về ngâm rượu cảm ơn cụ hàng xóm ạ. Giờ thi thoảng cháu vẫn nghe tiếng rên la, thở gấp của cả chị ấy và cụ hàng xóm ấy ạ, thôi thì 2 người họ bắt nạt nhau coi như hòa nên cháu cũng hông biết giúp thế nào ạ...

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X