Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hàn chì thiếc lên nhôm.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

    Bình thường là vậy. Họ không hiểu thì họ là người không bình thường.
    Bác không có việc làm, vẽ chuyện kiếm niềm vui, không vui thì buồn vậy.


    Lão lại bị bà í bắt ngủ riêng rồi....

    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết



      Lão lại bị bà í bắt ngủ riêng rồi....

      Sai bét. Bà í không biết cầm mỏ hàn điện (phải viết to chữ điện), nên tui ra chơi với diễn đàn . Chớ thấy vậy mà chê bai tui.

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

        Sai bét. Bà í không biết cầm mỏ hàn điện (phải viết to chữ điện), nên tui ra chơi với diễn đàn . Chớ thấy vậy mà chê bai tui.
        À há! Bà í quen cầm cục hàn khò...
        Hàn khò có cần "dung môi" không nhỉ?
        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

        Comment


        • #19
          Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....

          Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!

          Thành thật chia buồn.
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • #20
            Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.

            Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.

            Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.

            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
              Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.

              Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.

              Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.

              Lão phu thức tỉnh lâu rồi.

              Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.

              Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                Lão phu thức tỉnh lâu rồi.

                Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.

                Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?
                Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.

                Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được.
                Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                  Lão phu thức tỉnh lâu rồi.
                  Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".

                  Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.

                  Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.

                  Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất là món hàn...

                  Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                  Comment


                  • #24
                    Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:

                    - Tẩu Bả thì được.
                    - Nhập Hoa phải cẩn thận.

                    Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.
                    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                    Comment


                    • #25
                      Thôi uống rượu 1 mình vậy, Nhathung chắc chắn đêm nay vẫn chưa tĩnh. Bà lão phu nhân Nhathung lo sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm : " già rồi mà cứ tưởng mình trai tơ ".

                      Comment


                      • #26
                        ​​​Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
                        Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà thùng dám mạnh miệng trêu chọc mọi người.
                        Không dám cười nữa

                        Bây giờ là 1:38 chờ đệ gần 4 giờ ra uống rượu mà không thấy, uống một mình vậy. Cầu mong cho đệ mau mạnh khỏe, bớt hàn nhôm để uống riệu với huynh.
                        Last edited by vi van pham; hôm nay, 01:42.

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X