Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Con gái đẹp ví cũng như chim trên trời, cá dưới nước vậy ! Ai có duyên câu cá thì cứ thế cá nó nhào vô lưỡi câu của người đó, người câu vô duyên với cá ngồi bên cạnh thì chỉ việc ôm cần câu của mình mà ngó sang mà thèm thôi. Về nhà luyện công chế thính đi, ngồi đó kêu than phỏng ích gì ! Bạn vungtau88 ở vùng biển mà chắc chưa đi câu cá bao giờ nhỉ !kkkk
Con gái đẹp ví cũng như chim trên trời, cá dưới nước vậy ! Ai có duyên câu cá thì cứ thế cá nó nhào vô lưỡi câu của người đó, người câu vô duyên với cá ngồi bên cạnh thì chỉ việc ôm cần câu của mình mà ngó sang mà thèm thôi. Về nhà luyện công chế thính đi, ngồi đó kêu than phỏng ích gì ! Bạn vungtau88 ở vùng biển mà chắc chưa đi câu cá bao giờ nhỉ !kkkk
ông có vẻ coi thường phu nữ nhẩy ?
sao ông ko suy nghĩ ngược lại ," ông bi tụi con gái nó cậu "
Trời, thì khối chàng chỉ mong được phụ nữ họ câu đó thôi ! Không cao to đen hôi, khỏe như trâu thì cũng phải nhiều xèng...
Thân mật:
- Bạn không tin bởi vì bạn không thuộc thời chúng tôi...
- Bạn chưa tin vì bạn chưa thấy tôi tìm được bạn cũ cùng học của tôi trên d đ này...
Thời đó lính tráng chúng tôi còn mặc quần áo tích kê mông với gối đi tán gái đó kia.
sao ông ko suy nghĩ ngược lại ," ông bi tụi con gái nó cậu "
Tại sao phụ nữ lại phải câu mấy thằng mà khi hỏi "Robot và em anh chọn ai??", và câu trả lời là "Robot".
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Nhớ năm xưa vào kì robocon đang thi đấu nảy lửa thì thầy hướng dẫn của tụi mình nhận được 1 cuộc gọi từ vợ sắp cưới của ổng, ngay lúc cao trào nên ổng nói với cô ta "bây giờ anh đang bận, đừng làm phiền" (mình đứng gần nên nghe lóm được ), hôm sau thấy ổng buồn thui, hỏi mới biết cô giận nên chia tay thầy mất rồi, năm đó ổng 29 tuổi thấy tội cho ổng. Nên các đồng chí xác định rõ luôn đi, lập trình viên ko những khó giàu mà còn dễ sống kiếp FA lắm vì các bác rất nóng tính và chỉ biết đến 0 và 1 thôi. Nghi quá mình cũng lập trình nè.
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
thời nay con gái hiếm lắm, làm theo cách của Khương tiền bối thì chỉ phù hợp cho thời xưa thôi chứ thời nay hơi bị khó, vì tỉ lệ nam giới cao hơn nử giới , chắc phải qua lào hay campuchia kiếm 1 em thôi.
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Chứ ngày xưa được huấn luyện, cũng không như bạn nói đâu, và bạn Mỹ của tôi, hiểu như người nhà.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
Comment