Nguyên văn bởi tepriu
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Tuổi trẻ và SAO.
Collapse
X
-
-
Mỗi ca sĩ có một phong cách riêng phù hợp với giòng nhạc của một nhạc sĩ nào đó chứ không phải là đa năng hát được các thể loại nhạc. Vì vậy ngày xưa các nhạc sĩ đặt hết tâm huyết của mình vào bài hát ,trau chuốt từng giai điệu và lời ca chứ không dám làm cẩu thả và thường chọn một ca sĩ phù hợp để thể hiện bài hát của mình chứ không làm theo đơn đặt hàng theo kiểu " đo ni đóng giày" như hiện nay. Vì vậy mặc dầu đã qua hơn nửa thế kỷ những nhạc sĩ và ca sĩ này vẫn được người hâm mộ nhắc đến với lòng trân trọng. Trong những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ 20 ở miền Nam có những ca sĩ nổi tiếng như tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy, giọng ca truyền cảm của Phương Dung với những bài nhạc của Trúc Phương...Sau này là các ca sĩ của lò Nguyễn Đức như Phương Hoài Tâm, Phương Hồng hạnh, Phương Hồng Quế và nhất là ca sĩ Kim Loan với bài Nỗi buồn Gác Trọ, Gỏ cửa... tất nhiên là không thể nào quên giọng nữ cao Thái Thanh với Hội Trùng Dương của Hoài Bắc Phạm Đình Chương và Tình ca của Phạm Duy. Giới sinh viên thì không quên được ca sĩ chân đất Khánh Ly hát "Kinh Việt Nam " của TCS trong những đêm SV xuống đường tại Đại Học Văn Khoa . Những scandal trong giới nghệ sĩ cũng có xãy ra nhưng rất hiếm bởi vì người ca sĩ luôn giữ mình trong sạch trước sự hâm mộ của giới yêu nhạc. Scandal giữa ca sĩ KL và Tổng T sau này mới được được phát hiện là một đòn thù giữa phe đối lập và nhà nước chứ thực tế không có chuyện này.
Đối với các ca sĩ bây giờ họ không coi việc giữ gìn đạo đức trong giới nghệ sĩ là yêu cầu hàng đầu mà phần đông chọn phương án gây sốc để tự lăng xê cho mình và lấy số lượng Fan trẻ likes làm thước đo cho sự nghiệp của mình. Việc chế biến nhạc gốc theo ý mình mà không có sự đồng ý của tác giả khiến bài hát của nhạc sĩ trở nên vô hồn, đôi lúc chính tác giả cười ra nước mắt khi nghe bài hát của mình được các "siêu sao sẹt" trình diễn trong những live show.
Bác NA9 phát biểu những lời trên với tư cách của một người gắn bó với nền âm nhạc VN hơn 50 năm. Lời phê bình tuy phủ phàng nhưng đúng là " thuốc đắng dã tật" cho những ca sĩ cầu tiến chịu lắng nghe nhưng đối với với nhửng ca sĩ "siêu sao sẹt" tự cho mình nổi tiếng rồi không cần những lời góp ý thì đúng là " nô tê bồ " bởi vì có góp ý cho lắm thì cũng là " đàn gảy tai trâu".
Comment
-
Bác 9 không thù ghét gì cậu thợ cắt tóc đâu , mà bác chỉ lấy cậu ta để làm minh chứng cho cái "phông" văn hóa nghệ thuật hiện nay thôi...Bác 9 nói :"ngày xưa............hạng C...." có nghĩ là cái "phông" bây giờ nó chỉ là hạng C ngày xưa . Khi cậu cắt tóc ra cái "tâm thư" thì càng chứng minh bác 9 nói là đúng ....Bác 9 cao tay thật .
Nữa :bây giờ Xã hội mắc bệnh vô cảm , thấy kẻ cắp không ai bắt , thấy mấy cô cậu đứng trên "bãi rác"văn hóa mà tưởng mình là sao.....Bác 9 dám nói ra điều đó...Bác 9 dũng cảm thật ....
Comment
-
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNhạc bác Trịnh chỉ có bác ấy hát là hay nhất , bác Nguyễn quen trò chuyện theo kiểu thân tình nên mới nói thế đáng lẽ phóng viên nó phải ý tứ chừa ra những câu nói riêng với nó đàng này bản chất của tụi nó là gây scandal nên hê cả lên . Ca sĩ này mới > 40 fan còn đông nên sau khi tuyên bố không hát nhạc của bác Nguyễn nữa thế nào cũng hát tới nhạc cũa bác Trịnh hay bác Vũ thôi chứ còn bài nào hay mà ca sĩ này chưa hát .
Comment
-
Trong xã hội chỉ có 1 nghề có quyền "đè đầu cưỡi cổ" người khác , đó là nghề thợ cạo .Cậu thợ cạo này khi nhảy vào nghề hát thì cứ tưởng vẫn còn cái quyền đó...Ngộ nhận thay....
Giá mà có "cây đa cây đề " nào nói :" Con thương nhân loại thì đừng hát nhạc của bất kì ai nữa " thì chắc là nhận được câu trả lời là :" Con thích hát nhạc của tất cả mọi người ".
Comment
-
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrong xã hội chỉ có 1 nghề có quyền "đè đầu cưỡi cổ" người khác , đó là nghề thợ cạo .Cậu thợ cạo này khi nhảy vào nghề hát thì cứ tưởng vẫn còn cái quyền đó...Ngộ nhận thay....
Giá mà có "cây đa cây đề " nào nói :" Con thương nhân loại thì đừng hát nhạc của bất kì ai nữa " thì chắc là nhận được câu trả lời là :" Con thích hát nhạc của tất cả mọi người ".
Comment
-
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtchẳng hiểu sao ĐVH lại được gọi là ông hoàng nhạc Việt mới sợ chứ các bác. em thì thấy là đã muốn tắt máy đi rồi.
Comment
-
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKinh tởm hành động khóa môi thầy tu của ĐVH....cực kỳ cục.
Sáng nay đọc báo VnExpress thấy ĐVH chủ động mang lẳng hoa đến gặp bác 9.
Comment
-
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết...với lại một người có lòng tự trọng thì họ biết xin lỗi mọi người về những phát biểu gây hiểu sai một phần ý kiến của họ...sau.ph
Comment
-
Đàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt tìm đến Nguyễn Ánh 9 - VnExpress Giải Trí
quá mệt mỏi, họ chọn cách quay về thời "con nít"...huề...đôi khi "người lớn" quá lại giận nhau mãi mãi...TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Comment
-
Thây kệ nhà ông Đờm ... muốn hát gì thì hát ... mình có nghe nhạc với xem biểu diễn của ông ý đâu !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Comment
-
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtchẳng hiểu sao ĐVH lại được gọi là ông hoàng nhạc Việt mới sợ chứ các bác. em thì thấy là đã muốn tắt máy đi rồi.
Một tên hát dở ẹc bỏ tiền ra thuê / nuôi một đội ủng hộ viên chuyên làm nhiệm vụ vỗ tay, tặng hoa và gào + gọi tên; bỏ tiền ra mua mấy nhà béo viết bài tâng bốc, bỏ tiền làm video, bán đĩa giá bèo, vv... cho đến khi lọt được vào ống kính truyền hình là được PR, tung hô là "SAO". Bây giờ là lúc ta thu lại những gì đã bỏ ra và còn hơn thế nữa, hà hà...
Trên diễn đàn cũng có mấy tên chuyên gu-gồ, lập bang hội, đẻ ra một loạt nick để "cám ơn", nâng nhau lên, dìm người đối thoại bằng đủ các thủ đoạn. Làm vậy để số bài tăng lên, số "cắm ơn" cũng tăng lên,... qua đó quảng cáo và bán hàng mà không vi phạm nội quy diễn đàn.
Không tin, các bạn cứ xem hồ sơ mấy cha trong bang hội đó thì biết. Khi "sao" lặn thì các ủng hộ viên, cổ động viên, like viên, ăn theo viên, nói leo viên, chửi xéo viên... đều lặn theo. Khi "sao" trồi lên thì y như rằng hội đó lại ngóc đầu dậy.
Và trong cả hai trường hợp, các "thính giả trẻ" đều a-dua, theo nhau ("đám đông") làm fan cuồng - tâng các vị lên thành "SAO" tuốt tuồn tuột.
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtĐàm Vĩnh Hưng rơi nước mắt tìm đến Nguyễn Ánh 9 - VnExpress Giải Trí
quá mệt mỏi, họ chọn cách quay về thời "con nít"...huề...đôi khi "người lớn" quá lại giận nhau mãi mãi...
Còn thằng 'con' thì ma lanh. Việc tặng hoa là có tính toán.
"Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" (一言旣出 四马难追 - Một lời đã nói ra thì bốn con ngựa cũng không thể đuổi kịp). Thằng con chửi bố "bàng hoàng nhận ra bố mình là ngụy quân tử dù không muốn tin"; chửi xong, báo đăng rồi, bây giờ đem hoa đến thì cũng đã chửi rồi, làm sao lấy lại được nữa ???
Thế nhưng bây giờ người ta bảo 'bố con' nhà đó "huề". Có "huề" thật không, chỉ người trong cuộc mới biết. Như thời gian vừa qua, a-giành không vững thì "tai biến" rồi chứ chẳng phải chuyện đùa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi matnetgia99Ồ, cái này mình cũng có nè, có ai mua không, đồ cũ dùng từ năm 2008, hư 1 2 giai gì đấy bỏ xó hơn năm nay...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:40 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 06:08 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Tôi biết và tôi biết.
Sẽ bắt đầu với cái Sồn La, rồi mấy mạch nguồn vớ vỉn.... Rồi sẽ đèn led...
Cuộc đời là những chuyến xe, nên sẽ có:
Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cấp cứu điện, xe tang điện.
Rồi xem.-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 01:38 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vấn đề là thu ánh sáng rồi phát ra ánh sáng cơ. Hồi mẫu giáo cô bảo đừng làm, lão không nhớ à?
Tốt nhất im mồm....-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 01:26 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
Comment