Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Biết ngay là các bác mất cảnh giác
Tôi nói là sau một năm học, tức là có 9 tháng thôi, hè hè Máy của tôi chuẩn phết.
Giờ chúng nó học quanh năm ... có trường đại học còn nghỉ hè có 1 tuần
Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nếu không có cái đài phát thanh đó ... phát sóng thì lấy gì mà THU, mà cái năng lượng để phát đó ... còn tốn hơn cả triệu lần cái thu đó chứ !
Có cái gì gọi là năng lượng Phờ ri ở đây !
cái sóng trung em nói chỉ là một trường hợp thôi. không chỉ sóng trung mà là các sóng điện từ nói chung. xung quanh ta sống luôn có các bức xạ điện từ 24/24. đây ko hẳn là phờ ri nhưng cũng thử nghiệm cho biết cũng vui. ngày trước em làm cái bẫy sóng kiểu tách sóng dùng tụ xoay và diode tách sóng nhưng chỉ cháy được bóng đèn pin. mà phải quay anten đúng hướng mới sáng hee
cái sóng trung em nói chỉ là một trường hợp thôi. không chỉ sóng trung mà là các sóng điện từ nói chung. xung quanh ta sống luôn có các bức xạ điện từ 24/24. đây ko hẳn là phờ ri nhưng cũng thử nghiệm cho biết cũng vui. ngày trước em làm cái bẫy sóng kiểu tách sóng dùng tụ xoay và diode tách sóng nhưng chỉ cháy được bóng đèn pin. mà phải quay anten đúng hướng mới sáng hee
Bác làm rồi, cho anh em cái sơ đồ đi!!! vụ này hay đấy!!!!!!
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
* Tự động hóa trong công nghiệp.
Mail: Phone: 0982006716-0984163716
Giờ chúng nó học quanh năm ... có trường đại học còn nghỉ hè có 1 tuần
Thôi chết, tôi cổ hủ quá. Bây giờ các cháu học không nghỉ mà, không như ngày xưa mình đi học nghỉ đúng 3 tháng hè nên một năm học chỉ có 9 tháng thôi .
cái sóng trung em nói chỉ là một trường hợp thôi. không chỉ sóng trung mà là các sóng điện từ nói chung. xung quanh ta sống luôn có các bức xạ điện từ 24/24. đây ko hẳn là phờ ri nhưng cũng thử nghiệm cho biết cũng vui. ngày trước em làm cái bẫy sóng kiểu tách sóng dùng tụ xoay và diode tách sóng nhưng chỉ cháy được bóng đèn pin. mà phải quay anten đúng hướng mới sáng hee
hi hi , đèn led thì có thể chứ ... bóng đèn pin ( đèn sợi đốt ) là khoai đấy ! ( Nhất là không gần Máy phát ... mà lại ở trong môi trường .. tự do ).
Bạn biết không ? cái thẻ RFID có loại passive nó chẳng cần dùng pin, năng lượng tiêu thụ của nó vô cùng thấp ... nhưng nó vẫn cần một mạch điện ( tạo ra luồng từ trường nhất định ) ( là cái đầu đọc thẻ với cuộn dây ở cái đầu đọc thẻ ( anten ) đó ) ... mà phải đặt gần ( 1 khoảng nào đó ) đủ năng lượng thì cái RFID đó mới đọc/ viết được ... chứ thu được năng lượng trong không gian thì quí hóa quá.
--- Nói về năng lượng trong không gian ( không kể nhiệt, gió, mặt trời .... ) thì sấm sét phóng điện ... người ta cũng đã từng nghĩ làm cách nào thu được nguồn sét ( tích trữ vào ) như kiểu ta nạp điện cho tụ ... rồi mang ra sài dần ( có tổ chức, có người làm cái này không ? trả lời là ở đâu đó sẽ có ) nhưng chưa ai thành công hay khống chế được nguồn sét, năng lượng từ trời , có lẽ trình độ khoa học chưa tiên tiến đủ mức để làm được việc đó ... thôi thì cứ đành chờ thôi ... biết đâu dăm chục năm nữa lại khống chế được ( mà không biết lúc đó mình còn sống không hay chết mục xương rồi )
Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hi hi , đèn led thì có thể chứ ... bóng đèn pin ( đèn sợi đốt ) là khoai đấy ! ( Nhất là không gần Máy phát ... mà lại ở trong môi trường .. tự do ).
Bạn biết không ? cái thẻ RFID có loại passive nó chẳng cần dùng pin, năng lượng tiêu thụ của nó vô cùng thấp ... nhưng nó vẫn cần một mạch điện ( tạo ra luồng từ trường nhất định ) ( là cái đầu đọc thẻ với cuộn dây ở cái đầu đọc thẻ ( anten ) đó ) ... mà phải đặt gần ( 1 khoảng nào đó ) đủ năng lượng thì cái RFID đó mới đọc/ viết được ... chứ thu được năng lượng trong không gian thì quí hóa quá.
--- Nói về năng lượng trong không gian ( không kể nhiệt, gió, mặt trời .... ) thì sấm sét phóng điện ... người ta cũng đã từng nghĩ làm cách nào thu được nguồn sét ( tích trữ vào ) như kiểu ta nạp điện cho tụ ... rồi mang ra sài dần ( có tổ chức, có người làm cái này không ? trả lời là ở đâu đó sẽ có ) nhưng chưa ai thành công hay khống chế được nguồn sét, năng lượng từ trời , có lẽ trình độ khoa học chưa tiên tiến đủ mức để làm được việc đó ... thôi thì cứ đành chờ thôi ... biết đâu dăm chục năm nữa lại khống chế được ( mà không biết lúc đó mình còn sống không hay chết mục xương rồi )
em nói thật mà, ngày xưa em mới học lớp 8 thôi cũng thích mấy cái vụ này, có ông chú làm thợ sửa tv ông cho em cuốn sách những mạch điện thí nghiệm vui, nó củ xì đen thui nhưng em quý nó như thực tà kiếm phổ vậy.
nói thật giờ em chẳng nhớ sơ đồ nửa nhưng nó chỉ có một cuộn dây lỗi không khí quấn mấy trăm vòng gì đó, một cái tụ xoay radio và máy con diode tách sóng ổng cho. anten hình chữ T. làm xong xoay anten và xoay tụ để cộng hưởng sóng khi "trúng đài" sáng bóng đèn pin liền. em còn nhớ bóng đèn pin em lấy trong cái đèn pin hình vuông có 1 chóa đỏ và 1 chóa trắng xài 2 viên pin tiểu. cái bóng của nó nhọn ở đầu có một cục thủy tinh như thấu kính chứ ko như bóng tròn như bây giờ. bây giờ bóng loại đó tuyệt chủng rồi. nếu còn ta đập nó ra lấy cái đầu thủy tinh đó làm vật kính cho kính hiển vi thì tuyệt cú mèo
em nói thật mà, ngày xưa em mới học lớp 8 thôi cũng thích mấy cái vụ này, có ông chú làm thợ sửa tv ông cho em cuốn sách những mạch điện thí nghiệm vui, nó củ xì đen thui nhưng em quý nó như thực tà kiếm phổ vậy.
nói thật giờ em chẳng nhớ sơ đồ nửa nhưng nó chỉ có một cuộn dây lỗi không khí quấn mấy trăm vòng gì đó, một cái tụ xoay radio và máy con diode tách sóng ổng cho. anten hình chữ T. làm xong xoay anten và xoay tụ để cộng hưởng sóng khi "trúng đài" sáng bóng đèn pin liền. em còn nhớ bóng đèn pin em lấy trong cái đèn pin hình vuông có 1 chóa đỏ và 1 chóa trắng xài 2 viên pin tiểu. cái bóng của nó nhọn ở đầu có một cục thủy tinh như thấu kính chứ ko như bóng tròn như bây giờ. bây giờ bóng loại đó tuyệt chủng rồi. nếu còn ta đập nó ra lấy cái đầu thủy tinh đó làm vật kính cho kính hiển vi thì tuyệt cú mèo
Khỏi phải đập, lấy mắt kính ở mấy cái mắt DVD, VCD , CD xem ! chất lượng thì khỏi phải nói ... chắc chắn là hơn kính ở bóng đèn đó
Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
oh...sao nào giờ ko nghỉ ra nhỉ. em rất thích cái vụ ngấm qua kính hiển vi, nhưng khó khăn ở cái vật kính
Ngắm thì tùy đối tượng thôi.
Có thứ... (thứ "ấy" ) đừng có dại nhìn qua kính lúp, thấy giống như xem phim trên màn hình 50 inches, phát sợ
Tôi chỉ mới đeo kính 1 độ mà nhìn đã "sợ" rồi
oh...sao nào giờ ko nghỉ ra nhỉ. em rất thích cái vụ ngấm qua kính hiển vi, nhưng khó khăn ở cái vật kính
Giờ thì bạn nghĩ ra rồi đó Bạn search mấy cái video về cd lens , vcd lens microscope ... xem thú vị phết !
Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Ngắm thì tùy đối tượng thôi.
Có thứ... (thứ "ấy" ) đừng có dại nhìn qua kính lúp, thấy giống như xem phim trên màn hình 50 inches, phát sợ
Tôi chỉ mới đeo kính 1 độ mà nhìn đã "sợ" rồi
Bậy hay không là do suy nghĩ của người đọc có bậy hay không.
Tôi đang nói về món rượu tiết rắn, đem tiết rắn mà soi dưới kính lúp sẽ thấy sán lươn bơi lượn, đố ai dám uống
Đây nhé: http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-n...46a228652.html
Mấy ông bác sỹ còn cho biết là sán lươn đó có thể du lịch khắp cơ thể người ta và nó thích nhất là tập trung ở mắt
Ngày trước tôi hay uống rượu rắn, nhậu rắn, bây giờ mắt hơi kém, chẳng biết do bị lão (viễn thị) hay do sán lươn
Nói chung, đừng có dại mà đem đồ ăn ra mà soi dưới kính hiển vi. Soi xong là sợ, nhịn đói đến chết luôn !
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Người là loài sinh vật độc ác nhất hành tinh . Ăn thịt hết , không từ một con gì . Không con gì thoát khỏi nạn bị Người ăn thịt . Con nào không ăn được thì cũng bị đập chết ngâm lấy nước uống .
Eo ơi ! Kinh !
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Người là loài sinh vật độc ác nhất hành tinh . Ăn thịt hết , không từ một con gì . Không con gì thoát khỏi nạn bị Người ăn thịt . Con nào không ăn được thì cũng bị đập chết ngâm lấy nước uống .
Eo ơi ! Kinh !
Mấy ông ăn chay cũng góp phần làm chết mấy loài vật khác. Ăn rau --> Sâu không có lá rau để ăn --> không nở thành "bím" được.
Không có sâu --> Chim chết đói.
Không có chim, không có bướm --> tuyệt chủng.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực.
Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.!
Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Comment