Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Làng nghề tái chế acquy chì.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Làng nghề tái chế acquy chì.

    Chương trình thời sự VTV3 lúc 19h ngày 30/11/2014 (tối nay) có phát sóng phóng sự về làng nghề tái chế acquy chì.
    Các bác nào đã xem qua rồi chắc cũng chút sợ, chưa "biết sợ" thì xem tiếp mấy phóng sự đã phát từ trước đó trên VTC, ANTD,... cho "biết sợ".


    Phóng sự - Báo động tình trạng trẻ nhiễm độc chì ở Đông Mai, Hưng Yên - YouTube
    3NTV-VTC16: Ám ảnh làng tái chế chì Đông Mai - YouTube

    Phóng sự nói về tái chế acquy chì nhưng chắc anh em hàn thiếc (chì) cũng hít không ít khói chì, nhựa thông,... Vậy giải pháp khắc phục, hạn chế nhiễm chì mời mọi người thảo luận!
    Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D

  • #2
    biết vậy nhưng lại nghĩ mình làm ít thôi thì lúc làm bật cái quạt hút mùi cho nó giảm được phần nào chứ còn biết làm sao hơn nữa đây
    Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng

    Comment


    • #3
      tìm trên dientuvietnam có nhiều thớt hướng dẫn tái chế acquy phết, không biết tính "nối lưỡi hái" cho thần chết hay sao ấy
      Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D

      Comment


      • #4
        - hình như bạn vvp cũng có mở thớt về vấn đề ấy thì phải. đúng là có phần nối lưới hái cho tử thần...

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
          Tôi ko khuyến khích các bạn sx các tấm thẻ điện cực bình accu vì sự độc hại của nó,các bạn có thể bị nhiễm độc chì, ngoài ra còn làm ô nhiễm môi trường. Bài viết này tôi chỉ cung cấp kiến thức cho các bạn mục đích giúp các bạn sử dụng tốt bình accu mà thôi.
          Trên diễn đàn dạo này lắm thằng bệnh thần kinh quá, đi đâu cũng gặp chúng.
          Mấy thằng bệnh thiểu năng trí tuệ này nặng đến mức không biết đọc chữ?

          Comment


          • #6
            recover là ai mà giết mãi không chết
            TaiDangAtm

            Comment


            • #7
              He he... mấy ông thợ điện tử suôt ngày cầm sợi dây có đến 40% chì, lại còn dí mỏ hàn vào cho nó nóng chảy để hàn,... Đang làm thấy có gì đó mắc răng, liền đưa cái dây đó vào mồm mà cạy . Rồi như ông "dương ác" đòi chôn theo cục chì sau khi chết...
              Nhà chật, đêm ngủ nằm cạnh xe máy, mà mỗi xe máy có 1 cái accu. Biêt là thế, nhưng chưa kiếm được tiền xây garage.
              Người ta khuyên dùng thiếc hàn không chì thì giá lại đắt. Mà có chịu mua dây thiếc hàn không chì thì cũng hàn vào mấy cái board đầy chì.
              ...
              Thế mà sợ chết vì nhiễm độc chì.

              Các bác có thấy mấy bác ngư dân dùng răng để kẹp chì neo lưới (cho nó nhanh, vì dùng dụng cụ gì cũng cách rách); các bác hãy nghĩ giúp xem có công cụ nào giúp họ không?
              Tôi mách họ dùng thử máy đột dập, họ làm thử và kêu rằng không được: miếng chì kẹp không cân, không tròn như dùng răng ; dễ đứt lưới, lâu hơn cả dùng kìm mà lại tốn điện !!!!!!!

              Phải chục năm nữa, may ra nước ta mới giải quyết được tình trạng chì lang thang ở khắp mọi nơi !!!
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                He he... mấy ông thợ điện tử suôt ngày cầm sợi dây có đến 40% chì, lại còn dí mỏ hàn vào cho nó nóng chảy để hàn,... Đang làm thấy có gì đó mắc răng, liền đưa cái dây đó vào mồm mà cạy . Rồi như ông "dương ác" đòi chôn theo cục chì sau khi chết...
                Nhà chật, đêm ngủ nằm cạnh xe máy, mà mỗi xe máy có 1 cái accu. Biêt là thế, nhưng chưa kiếm được tiền xây garage.
                Người ta khuyên dùng thiếc hàn không chì thì giá lại đắt. Mà có chịu mua dây thiếc hàn không chì thì cũng hàn vào mấy cái board đầy chì.
                ...
                Thế mà sợ chết vì nhiễm độc chì.

                Các bác có thấy mấy bác ngư dân dùng răng để kẹp chì neo lưới (cho nó nhanh, vì dùng dụng cụ gì cũng cách rách); các bác hãy nghĩ giúp xem có công cụ nào giúp họ không?
                Tôi mách họ dùng thử máy đột dập, họ làm thử và kêu rằng không được: miếng chì kẹp không cân, không tròn như dùng răng ; dễ đứt lưới, lâu hơn cả dùng kìm mà lại tốn điện !!!!!!!

                Phải chục năm nữa, may ra nước ta mới giải quyết được tình trạng chì lang thang ở khắp mọi nơi !!!
                Em muốn chôn "cục thiếc" Không phải cục chì

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                  Trên diễn đàn dạo này lắm thằng bệnh thần kinh quá, đi đâu cũng gặp chúng.
                  Mấy thằng bệnh thiểu năng trí tuệ này nặng đến mức không biết đọc chữ?
                  Bác đã bỏ dòng chữ ký của bác rồi,
                  Bác cũng đã có nhiều bài về việc này.
                  Nhiều người nhìn thấy thực trạng đó.
                  Thôi, bác cứ coi như ở gần nhà thương điên, thể nào ra đường cũng gặp bệnh nhân trốn trại.

                  Một là ngó lơ, coi như không gặp.
                  Hai là đóng cửa ở trong nhà, không ra đường.
                  Ba là dọn nhà đi chỗ khác.

                  Bác nên chọn cách ngó lơ... "hồ lơ ớ lơ"... cho nó đỡ bị xì troét, bác ạ.

                  Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                  Em muốn chôn "cục thiếc" Không phải cục chì
                  Cuộn thiếc đó có 40% chì, vì bạn muốn chôn cách đây khá lâu rồi, lúc đó thiếc hàn vẫn là 60%Sn (+ 40%Pb) .
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • #10
                    Nhưng giờ em vẫn chưa chết
                    __
                    Chết m... Xem mấy biểu hiện nhiễm chì sao giống mình thế. Có lẽ nào
                    Last edited by duong_act; 02-12-2014, 21:46.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
                      ... ai mà giết mãi không chết ...
                      Ngày xưa có tướng giặc Phạm Nhan bên Tàu tự xưng "chặt đầu này, mọc đầu khác", sau bị quân dân Đại Việt bắt được, chặt cho phát, đứt luôn, đợi mãi không thấy mọc lại.
                      Nhưng từ đó, những loại "giết mãi không hết", những kẻ dai như đỉa, cũng còn được gọi là "giặc Phạm Nhan".
                      Ví dụ như nạn cướp giật ngoài phố, cũng là 1 dạng "Phạm Nhan" vậy.
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                        He he... mấy ông thợ điện tử suôt ngày cầm sợi dây có đến 40% chì, lại còn dí mỏ hàn vào cho nó nóng chảy để hàn,... Đang làm thấy có gì đó mắc răng, liền đưa cái dây đó vào mồm mà cạy . Rồi như ông "dương ác" đòi chôn theo cục chì sau khi chết...
                        Nhà chật, đêm ngủ nằm cạnh xe máy, mà mỗi xe máy có 1 cái accu. Biêt là thế, nhưng chưa kiếm được tiền xây garage.
                        Người ta khuyên dùng thiếc hàn không chì thì giá lại đắt. Mà có chịu mua dây thiếc hàn không chì thì cũng hàn vào mấy cái board đầy chì.
                        ...
                        Thế mà sợ chết vì nhiễm độc chì.

                        Các bác có thấy mấy bác ngư dân dùng răng để kẹp chì neo lưới (cho nó nhanh, vì dùng dụng cụ gì cũng cách rách); các bác hãy nghĩ giúp xem có công cụ nào giúp họ không?
                        Tôi mách họ dùng thử máy đột dập, họ làm thử và kêu rằng không được: miếng chì kẹp không cân, không tròn như dùng răng ; dễ đứt lưới, lâu hơn cả dùng kìm mà lại tốn điện !!!!!!!

                        Phải chục năm nữa, may ra nước ta mới giải quyết được tình trạng chì lang thang ở khắp mọi nơi !!!
                        Em thì không đưa dây chì cạy răng mà có khi tự đưa răng cắn nó để rảnh hai tay gá mối hàn. Ặc ặc. Thôi chết. Lúc trước còn nhỏ thấy mấy ông anh hàn có mùi nhựa thông thơm thơm còn bu vô hít nữa. Nam mô, amen!
                        Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
                        <... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>

                        Comment


                        • #13
                          60 Minutes Wins Polk Award For "Wasteland" - CBS News


                          Bản tin từ CBS.

                          Chuyện tụi tầu mua đồ phế thải từ Mỹ thì tớ đã biết chừng 25 năm trước rồi.

                          Từ link trên thì bây giờ họ ra luật là không được bán mấy thứ "độc hại" qua tầu nữa (như màn hình CRT, vì có nhiều chì). Tuy nhiên vẫn có nguồn cung cấp (từ Mỹ) và tiêu thụ (tại tầu).

                          Không rõ tại VN ra sao, nhưng tớ đoán chừng thì thấy $$$ thì bà con sẽ không nghĩ tới tai hại cho tương lai.

                          Comment


                          • #14
                            Mới xem tin trên báo thì ở VN đâu cần phải tái chế mấy thứ độc hại đó mới ô nhiễm môi trường chỉ sản xuất miến dong thôi mà đã ô nhiễm quá xá rồi < Ô nhiễm môi trường ở Sơn động > .

                            Comment


                            • #15
                              Nghèo khổ + dốt nát = coi thường sinh mạng .
                              Be bét + tuỳ tiện + bừa bãi = bản chất cuả nông thôn .
                              Viết bài tùy tiện , viết bài bừa bãi . Đích thị mem đó lớn lên ở nông thôn .
                              Nhìn đống sản phẩm trong xưởng sản xuất , biết ngay công nhân đó lớn lên ở nông thôn hay thành thị .
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              knight2012 Tìm hiểu thêm về knight2012

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X