Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Làng nghề tái chế acquy chì.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
    recover là ai mà giết mãi không chết
    - bạn ấy chỉ là 1 cái nick bình thường thôi mà. dễ thương vậy sao sao lại có người nỡ lòng nào...

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
      Ngày xưa có tướng giặc Phạm Nhan bên Tàu tự xưng "chặt đầu này, mọc đầu khác", sau bị quân dân Đại Việt bắt được, chặt cho phát, đứt luôn, đợi mãi không thấy mọc lại.
      Nhưng từ đó, những loại "giết mãi không hết", những kẻ dai như đỉa, cũng còn được gọi là "giặc Phạm Nhan".
      Ví dụ như nạn cướp giật ngoài phố, cũng là 1 dạng "Phạm Nhan" vậy.
      - may mà bạn ấy bị stop chứ hông thì đọc bạn ht... viết vậy chắc đau lòng lắm, khác nào ám chỉ bạn ấy là giặc phạm nhan còn gì, là tớ thì tớ sẽ giận ơi là giận, khóc mấy ngày mấy đêm hông ngủ ấy chứ...

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
        Nghèo khổ + dốt nát = coi thường sinh mạng .
        Be bét + tuỳ tiện + bừa bãi = bản chất cuả nông thôn .
        Viết bài tùy tiện , viết bài bừa bãi . Đích thị mem đó lớn lên ở nông thôn .
        Nhìn đống sản phẩm trong xưởng sản xuất , biết ngay công nhân đó lớn lên ở nông thôn hay thành thị .
        - tớ cũng ở nông thôn đây này, cũng nghèo khổ lém, lại còn dốt nát hơn trung sĩ nhìu nhìu thứ nữa. may ghê nhờ có trung sĩ tâm tình cho biết, tớ sẽ bảo ngay mấy chị hàng xóm sắp sinh nở sau này bồng bế các bé lên thành phố lớn đánh giày, bán báo để sau này hông bị ảnh hưởng thói xấu của nông thôn nữa...

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi backupe Xem bài viết
          - tớ cũng ở nông thôn đây này, cũng nghèo khổ lém, lại còn dốt nát hơn trung sĩ nhìu nhìu thứ nữa. may ghê nhờ có trung sĩ tâm tình cho biết, tớ sẽ bảo ngay mấy chị hàng xóm sắp sinh nở sau này bồng bế các bé lên thành phố lớn đánh giày, bán báo để sau này hông bị ảnh hưởng thói xấu của nông thôn nữa...
          Ở thành phố nghèo khổ phải đánh giày, bán báo không ảnh hưởng thói xấu nông thôn, đôi khi lại là nguyên nhân tạo thói xấu thành phố.
          Dân nông thôn,nghèo khổ,dốt nát hơn trung sĩ cũng chẳng ai xúi dại chị hàng xóm như thế.

          Comment


          • #20
            Ở nông thôn , đất rộng , mặt bằng thừa , không có lý do gì phải gọn gàng .
            Ở nông thôn đường rộng xe ít , một mình một xe một đường không có lý do gì phải chấp hành quy tắc giao thông .
            He he !
            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
            nguyendinhvan1968@gmail.com

            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
              Ở thành phố nghèo khổ phải đánh giày, bán báo không ảnh hưởng thói xấu nông thôn, đôi khi lại là nguyên nhân tạo thói xấu thành phố.
              Dân nông thôn,nghèo khổ,dốt nát hơn trung sĩ cũng chẳng ai xúi dại chị hàng xóm như thế.
              - tớ đang chuẩn bị quấn mo cau quanh người, đội thêm mũ bảo hiểm quấn rơm nữa để đi sang mách nước cho mấy chị hàng xóm đây này. chắc mấy chị ấy sẽ cảm động lắm, biết đâu lúc ấy trung sĩ được khuyễn mãi đánh giày mấy năm ấy nhỉ...

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
                recover là ai mà giết mãi không chết
                Dự là có phải tên này Click image for larger version

Name:	1-15-2015 7-50-28 PM.png
Views:	1
Size:	98.3 KB
ID:	1400722

                Comment


                • #23
                  - tớ là backupe, thành viên mới của diễn đàn mà. bạn recover hình như bị stop rùi mà...

                  Comment


                  • #24
                    Bần tăng xin hỏi thí chủ

                    https://www.upsieutoc.com/images/201...59-31-12AM.png
                    https://www.upsieutoc.com/images/201...59-31-51AM.png

                    Comment


                    • #25
                      Vợ của thí chủ sao cặp bồ lắm thế, thằng nào cũng có cái hình.

                      Comment


                      • #26
                        - @ tiểu hòa thượng này, đã là người xuất gia mà phát ngôn ngông cuồng. chỉ dựa vào mỗi bức hình hông chịu suy xét gì đã vội nghe lời kẻ xấu xúi giục ‘’đổ oan’’ cho người tốt. thế bây giờ có người nào đó lấy ảnh của các hạ rùi đi phóng hỏa hại người lúc ấy quan quân ‘’triều đình’’ cử bạn it… đại đao phủ đến lôi các hạ đi chém đầu có được hông, nếu ai cũng hồ đồ như các hạ thì khi ấy chẳng những các hạ phải chịu oan ức mà bổn tự với cả môn phái cũng sẽ bị vạ lây mang tiếng xấu muôn đời…
                        - lại còn cái gì mà cặp bồ nữa, toàn những chuyện thị phi ô uế, sao người tu hành như các hạ lại nghĩ đến vậy...

                        Comment


                        • #27
                          lâu lắm mới ghé về thăm nơi này, lão hthh gì đó nay đã làm mod rồi kkk

                          Comment

                          Về tác giả

                          Collapse

                          knight2012 Tìm hiểu thêm về knight2012

                          Bài viết mới nhất

                          Collapse

                          Đang tải...
                          X