Năm nay là em sắp bước vào 1 môi trường mới đó là học nghề ( theo những người khác thì họ sẽ học cao hơn cao hơn nữa để có những cái bằng cấp để phục vụ cho họ sau này ) nhưng gia đình em có vẻ không tán thành việc này . Mẹ thì nói "học nghề thì tốn kém lắm tao không có lo cho mày nổi đâu " còn bà thì nói " cái gì cũng vậy bằng cấp vẫn tốt hơn " em đả suy nghỉ nhiều rùi có nên hay không việc đi học nghề ( điện tử ) hay không và em đả quyết định là sẻ học nghề điện tử nhưng đó vẫn chưa hết gia đình lại nói " mày học nghề xong ra đời làm được cái gì "
em không biết sao nữa . Vì em cũng thấy nhiều người có cái bằng cấp trong tay họ được coi là "có tiền là có quyền " muốn gì là được đó còn dân điện chúng ta thì sao , tối ngày chỉ lo tập chung sửa này sửa nọ không thì làm cái gì đó chỉ vì chúng ta "đam mê" điện tử vậy các bác có bao giờ nghỉ là chúng ta có gì trong tương lai không ( tiền tài danh vọng vợ con thì sao ) . Bác nào đả từng nghỉ như em chưa , giờ em bí quá mong được thảo luận với các bác về tương lai của dân điện chúng ta
![29](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/29.gif)
![20](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/20.gif)
Comment