Tình hình là em mới chuyển về Đà Lạt. Ở trên này khá là khoái, đường thì không có cái đèn giao thông nào, gái thì hơi bị nhiều mà xinh nữa
. Ngoại trừ một điều là mua linh kiện hơi bị khó. Cứ mỗi lần cần cái gì là phải chạy xuống SG, hay nhờ người gởi cũng mất 2 ngày.
Thế nên em nghĩ các bác nào ở Đà Lạt, chúng ta nên lập 1 hội, rảnh rảnh thì đi uống CF, khi cần linh kiện gì thì alo xem bác nào có, trao đổi nhau như thế cũng hay.
Bác nào ở Đà Lạt mà làm cái nghề Điên Nặng này, vào điểm danh ở Thớt này nhé.
Em tên Tuấn, Ở gần chỗ Vườn hoa Thành Phố, thông tin liên lạc dưới Sign.
Thế nên em nghĩ các bác nào ở Đà Lạt, chúng ta nên lập 1 hội, rảnh rảnh thì đi uống CF, khi cần linh kiện gì thì alo xem bác nào có, trao đổi nhau như thế cũng hay.
Bác nào ở Đà Lạt mà làm cái nghề Điên Nặng này, vào điểm danh ở Thớt này nhé.
Em tên Tuấn, Ở gần chỗ Vườn hoa Thành Phố, thông tin liên lạc dưới Sign.
Comment