Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Hình dưới là thác Yosemite nằm bên trái. Muà mưa năm nay (2012-2013) quá ít cho nên không còn giọt nước nào hết. Hy vọng tháng tới này mưa nhiều để cuối tháng 12 lên chụp hình muà đông (mưa lên tới cao độ đó thình thành tuyết).
Cầu trên đường mòn Mist (Mist trail) đi lên thác Vernal. Cầu này hoàn toàn khác với cầu trong hình của post trước.
Muà xuân và hè thì cây cầu này rất đông người. Bà con chen chúc nhau chụp hình thác Vernal. Đây làm trạm cuối cùng trên đường mòn Mist và đường mòn John Muir mà có nước uống và cầu tiêu (loại giựt nước). Một số người lên tới đây rồi quay về vì đường mòn ướt (tên Mist là thế) rất nguy hiểm. Năm nay có người té đập đầu xuống đá và chết vài ngày sau đó.
Vì năm hạn, thác hết nước nên đường này vắng hoe. Tha hồ chụp cảnh mà không vướng người. Chỉ sợ một mình gặp gấu hay mèo rừng thôi.
Tại Yosemite thì El Capitan là trung tâm leo núi đá (rock climbing) trên thế giới. Mùa thu thì vắng rồi, nhưng vẫn đông người leo. Hôm đó trời nắng lớn nên nhiều người leo. Vì trời lạnh nên không nắng thì rất ít ai muốn rờ vô mấy phiến đá đó hết.
Chụp người leo núi chán rồi thì mò ra cửa thung lũng chụp. Đây là một trong những chỗ được bà con dừng lại chụp nhiều nhất nhì trong thung lũng. Muà hè thì nhiều khi gặp các đoàn du lịch lớn, bà con tranh nhau chụp hình, bãi đậu xe cũng khó kiếm. Tuy nhiên, chờ chừng 5-10 phút là có chỗ thôi. Lúc tớ chụp là vào thu rồi cho nên không bị kẹt xe hay thiếu chỗ đậu. Cũng không phải chờ vắng người mới chụp được.
Muà thu nước cạn rồi, nhưng còn cây cỏ mọc.
Chiều tại hồ Gương (Mirror Lake). Biết hồ cạn nước nên đem vài lon bia vô ngồi ngắm cảnh Half Dome. Hồ này nằm dưới chân Half Dome. Lúc gần như còn mình tớ tại đó. Lâu lâu mới thấy 1 nhóm đi qua. Vừa uống vừa để ý chung quanh coi mèo rừng có rình miình hay không.
Trại 4 (camp 4). Đã thành di tích lịch sử. Nơi sanh ra món leo núi đá tại Mỹ
Đêm đó con gấu mò vô cầu tiêu. Một tay ở trong đi ra gặp nó la oai oái. Gấu đây sợ người và nó là loại hiền (không như gấu trên Alaska)
Dù rằng hơn 8 AM, nhưng vẫn lạnh. Bà con ngồi co ro ăn sáng, chuẩn bị cho một ngài mới. Tớ thì dọn lều từ sớm rồi. Uống ly cà phê và tán dóc với mấy bác quanh đó rồi lái xe về. Hẹn gặp nhau năm tới, nhưng không biết có được không.
Bác Paddy có thể kể về mưu sinh của người Việt bên ấy bằng ảnh không?!
“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Comment