Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Zoom in cho rõ hơn... Cái này trước cửa phòng làm việc ở cơ quan tôi. 29 "bông". Từ hôm phát hiện đến nay đã hơn 4 tuần rồi, rụng mất gần hết, bây giờ còn 4.
Hình thứ 2 có lẽ là hoa bìm bìm (bìm bịp), có cái đài hoa khá sâu cho ong bướm chui vào. Hoa bìm bìm có rất nhiều màu.
Hình thứ 3 là hoa ngũ sắc (ngũ vị), còn gọi là hoa "c.ứt lợn", "cây bù xít", "thắng hồng kế", "cỏ hôi", "cỏ thúi đ.ịt" . Cây hoa này là 1 vị thuốc.
Hình thứ 4 có lẽ là hoa cúc Nhi Nha (Cúc lá nhám).
Đèn pháp lam ở Công viên "Tứ tượng", đường Lê Lợi, Huế - Đối diện Khách sạn Sài gòn Morin.
Ở đây là pháp lam trên kính. Có hàng ngàn miếng kính được tạo hình trước khi phủ men pháp lam, sau đó được nung lên để men chín bám vào kính. Tiếp theo, từng miếng này được viền nẹp đồng rồi gắn lại với nhau để tạo thành chao đèn như thế này. Mỗi cây đèn cao 5m, đường kính gần 3m.
Hai cây đèn này có giá vài tỷ đồng.
Ảnh chụp đêm, không mang theo chân máy, nên không được rõ lắm, bà con xem tạm...
Bqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Comment