Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhiếp ảnh, mời các bác vào đây chơi với em.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
    Hồ Tenaya







    Lại đỉnh Cathedral
    Cái máy ảnh của bác lợi hại thật

    Comment


    • xin hỏi bác pad dùng máy ảnh gì vậy ạ
      ???

      Comment


      • Tớ dùng Nikon D5100, có vài hình cũ thì máy Canon A530.

        Comment


        • Lại đỉnh Cathedral và cây cối chung quanh





          Vẫn còn tuyết dưới đất.




          Hồ Cathedral

          Comment


          • Bác cứ đii đến đâu bác gửi ảnh về, anh em biết hành trình của bác và biết thêm cảnh vật "ở bên ngoài".
            Coi như bác cho anh em đi du lịch qua ảnh vậy.

            À mà ở #53, bác có cái ảnh chùa Thiên Mụ (Huế), bác hỏi về núi Ngự Bình, thì chỗ đó không phải là núi Ngự Bình.
            Núi Ngự Bình nằm về phía đông, đối diện với kinh thành Huế có hình dạng như một bức bình phong cho Đại Nội, nên có tên Ngự Bình.
            Cái lăng đó, có lẽ là lăng Khải Định, bác ạ. Lăng vua Thiệu Trị âm u vắng vẻ hơn nhiều, và không có nhiều bậc cấp đá như vậy.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • Hồ Cathedral




              Vệt trắng trên núi là tuyết.





              Hồ Tenaya từ hồ Cathedral nhìn xuống




              Đỉnh núi gần cuối hồ Cathedral




              Suối từ Cathedral chẩy xuống Tenaya

              Comment


              • Cám ơn bác. Đúng như bác nói đó là lăng vua Khải Định.


                Comment


                • em xem mấy cái máy bác dùng toàn hơn 10M
                  tiếc quá, không đua đòi được

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                    Cám ơn bác. Đúng như bác nói đó là lăng vua Khải Định.
                    Đến Huế, khách thường đi thăm hai lăng: Tự Đức (thuần Việt) và Khải Định (Tây + ta). Nhưng tôi vẫn thích những lăng mang phong cách Việt, như Minh Mạng hay Thiệu Trị, còn lăng Gia Long thì cổ kính và xa quá.
                    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                      em xem mấy cái máy bác dùng toàn hơn 10M
                      tiếc quá, không đua đòi được
                      Máy ảnh KTS bây giờ, 10 Megapixel không phải là chuyện hiếm. Máy du lịch, 11,2MP mà chỉ có < 4 triệu.
                      Như điện thoại Nokia dùng máy ảnh 41 MP, cũng chuyển về ảnh 8MP thôi.
                      Máy của các bác paddy, nsp,... là những máy khủng về dung lượng và ống kính, nhưng còn hơn nhau ở chọn nền, khung cảnh và kỹ thuật chụp.
                      Ngày trước tôi mê máy ảnh lắm, tốn bao nhiêu tiền vì mua phim... bây giờ nhiều ảnh đẹp mà không đưa lên mạng được. Vì xài phim mà trước khi bấm máy phải ngắm lui ngắm tới, nhiều khi tuột mất cơ hội có bức hình đẹp, tiếc hùi hụi.
                      Tôi đã dùng từ máy cùi như Zenith, xịn cho đến Pentax. Máy điện tử dùng phim thì xài cái SAMSUNG, chụp rất đẹp nhưng nhanh hỏng, được đâu khoảng 10 cuộn phim thì đứt cáp bẹ nối ra cảm biến, không có để thay, tiếc thật. Xài phim phải từ 400 trở lên. Đi đâu xa có thể quên bàn cạo râu chứ không quên máy ảnh.
                      Bây giờ tôi có cái máy KTS cùi bắp 6MP, lâu lâu bấm cho đã thèm chứ dùng máy KTS tự nhiên thấy mình kém trách nhiệm với tác phẩm, thấy nó bị tầm thường ... thành ra không còn nhiều hứng thú, lắm lúc đi chơi mà cũng chẳng cầm theo.
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                        Máy ảnh KTS bây giờ, 10 Megapixel không phải là chuyện hiếm. Máy du lịch, 11,2MP mà chỉ có < 4 triệu.
                        Như điện thoại Nokia dùng máy ảnh 41 MP, cũng chuyển về ảnh 8MP thôi.
                        Máy của các bác paddy, nsp,... là những máy khủng về dung lượng và ống kính, nhưng còn hơn nhau ở chọn nền, khung cảnh và kỹ thuật chụp.
                        Ngày trước tôi mê máy ảnh lắm, tốn bao nhiêu tiền vì mua phim... bây giờ nhiều ảnh đẹp mà không đưa lên mạng được. Vì xài phim mà trước khi bấm máy phải ngắm lui ngắm tới, nhiều khi tuột mất cơ hội có bức hình đẹp, tiếc hùi hụi.
                        Tôi đã dùng từ máy cùi như Zenith, xịn cho đến Pentax. Máy điện tử dùng phim thì xài cái SAMSUNG, chụp rất đẹp nhưng nhanh hỏng, được đâu khoảng 10 cuộn phim thì đứt cáp bẹ nối ra cảm biến, không có để thay, tiếc thật. Xài phim phải từ 400 trở lên. Đi đâu xa có thể quên bàn cạo râu chứ không quên máy ảnh.
                        Bây giờ tôi có cái máy KTS cùi bắp 6MP, lâu lâu bấm cho đã thèm chứ dùng máy KTS tự nhiên thấy mình kém trách nhiệm với tác phẩm, thấy nó bị tầm thường ... thành ra không còn nhiều hứng thú, lắm lúc đi chơi mà cũng chẳng cầm theo.
                        ý em là mấy cái máy ảnh của bác PADDY giá hơn 10.000.000 vnd đó
                        em cũng ham vui lắm, nhưng tạm thời chịu thua, chưa đủ khả năng ...

                        Comment


                        • Mấy cái máy có body lớn, ống kính bự, có thể gắn được ống kính tele như cái nơm cá... như mấy phóng viên thể thao hay dùng có giá tính bằng chục ngàn $ đến sém trăm ngàn, bằng cả cái căn hộ chung cư.
                          Mấy cái ảnh chụp cầu thủ ở tận góc bên kia của sân bóng đá, mà thấy cả mấy cái lông chân cầu thủ.
                          Mê thì mê luôn mấy cái đó, mê đến mức không còn dãi mà chảy. Mà đã chơi, phải có vài cái ống kính khác nhau. Ôi, tiền ở đâu?
                          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                          Comment


                          • đúng là có những thú vui
                            dù muốn lắm nhưng cũng phải ngậm ngùi

                            muốn thanks bác HTTTTH hai lần mà diễn đàn không có chức năng này
                            có lẽ phải góp ý cho diễn đàn thôi
                            Last edited by kidteam; 04-08-2012, 13:17.

                            Comment


                            • Đồng hồ đá ở Bạc Liêu:
                              “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”

                              Comment


                              • em còn cái c2-zoom, 2.0 mega, khá cổ mà vẫn dùng được
                                SĐt: 01238004961

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                VNarmy Tìm hiểu thêm về VNarmy

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X