Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhiếp ảnh, mời các bác vào đây chơi với em.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi Cattleya Xem bài viết
    tôi nghĩ là không dễ cạy như anh thấy, ở phía dưới còn 1 trụ xi măng và gắn bù long. loay hoay chừng vài phút là có cảnh sát (park ranger) lại hỏi thăm liền. có thể bị kết tội là hủy hoại tài sản quốc gia...
    Vô tới đây hoang vu rồi. Tớ đi vô đó nhiều khi cả ngày không gặp 1 ai hết, huống chi là park ranger. Nhưng ít ai phá hay vi phạm luật này nọ lắm. Rác gần như là không thấy nữa huống chi là cậy lấy mấy cái miếng đó.

    Comment


    • Leo lên cũng khá cao rồi (gần 1000 bộ) vì gần như ngang với thác Nevada. Thác Nevada và đỉnh Liberty. Đi ngang qua nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy ai leo núi đá này cả.






      Đỉnh Liberty và ???





      Đường đi men theo vách núi đi lên thác Nevada (nằm sau lưng tớ).





      Gần tới thác rồi






      Chỗ này là sông Merced biến thành thác Nevada

      Comment


      • Lần vừa rồi thì đi bên phải của thác Nevada và sông Merced.

        Phần dưới là hình của chuyến đi phía bên trái thác và sông. Đoạn đường này ngắn hơn, nhưng giốc hơn (dĩ nhiên rồi). Lần đó đi thì họ đang làm lại đường cho nên phân lừa đầy đường (họ dùng lừa chở dụng cụ, đồ ăn, nước uống). Những người làm đường một phần là tình nguyện viên. Họ đẽo đá làm thành bực thang cho dễ đi.


        Đỉnh Liberty từ bên phải sông Merced chụp lên.





        Cây cầu thứ 3. Hạ nguồn là thác Vernal. Vô tới đây thì vắng hẳn người. Đa số bà con leo tới thác Vernal rồi quành về.





        Thượng nguồn là thác Nevada











        Nhìn xuống thung lũng (nơi bắt đầu cuộc hành "xác" này, theo lời bà tớ nói).






        Vách núi gần chân đỉnh Liberty. Cái nguy hiểm của vùng này (và con đường này nói riêng) là đá rơi. Mùa lạnh thì nước trong kẽ đá đông lại, do đó nở ra làm nứt đá. Lâu ngày đá nứt nhiều thì bể hẳn ra rồi rơi xuống. Vô phúc mà đứng đó thì toi mạng thôi.
        Nhưng mùa đông thì họ đóng cửa đường này lại từ phía dưới thác Vernal. Nhưng vẫn có dân thích mạo hiểm đi lên ngõ đó để cắm trại.






        Và cuối cùng đã lên tới sông Merced (gần đỉnh thác Nevada).

        Comment


        • Chừng 3 tiếng nữa là mặt trời lặn, nhưng cũng gần tới chỗ cắm trại rồi, hơn 1 cây số nữa thôi.





          Trước tiên là cất hết bất cứ cái cái gì có mùi thơm vào thùng chống gấu. Sau đó mới lo dựng lều. Vì lo loay hoay dựng lều có khi gấu mò ra lấy mất đồ ăn. Không những thế mà gặp mấy bác park ranger là họ bắt mình đi lượm hết rác do con gấu bỏ lại. Gấu nó không ăn cắp mà ăn cướp. Tức là nó lấy đồ ăn rồi ngồi ngay đó hưởng thụ luôn. Khi nó lấy rồi thì khổ chủ chỉ còn cách là chụp hình để "méc" với park ranger thôi. Mấy con gấu nào mà phạm tội nhiều lần rồi thì họ sẽ giết nó. Vì vậy mà họ bắt buộc mình phải theo đúng luật đừng cho gấu lấy đồ ăn, họ không muốn giết gấu.





          Sau một ngày cuốc bộ, trời bắt đầu lạnh, lều đã dựng song, nước đã ra suối lấy rồi, ấm người nhất là cái này.

          Comment


          • Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
            em vào canon vietnam tìm đỏ mắt chả thấy con nào là a530 hay 540 cả
            bác muốn chơi máy ảnh thì chọn con này nè Click image for larger version

Name:	376266_508902989123808_974136099_n.jpg
Views:	1
Size:	85.0 KB
ID:	1364923
            QUẢNG CÁO

            0976303109

            Comment


            • Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết
              bác muốn chơi máy ảnh thì chọn con này nè [ATTACH=CONFIG]49904[/ATTACH]
              Cả bộ đấy chỉ bằng nửa 1 cái lens của tôi thôi bác ạ!

              Comment


              • Cái này ngước lên trời không chừng thủng cả lưng máy. Nó được mấy chấm vậy bác?

                Chúc vui.

                Comment


                • Những thú vật gặp trên đường.........


                  Giống blue jay này tương đối hiền, chắc đối với tớ thôi. Có nhiều người bị nó mổ đầu. Con này hay ăn cắp đồ ăn lắm. Những thứ như bánh mì, gạo, cơm, bắp, đậu phọng. Tuy nhiên nó tương đối "hiền" hơn đối với quạ đen. Giống quạ đen thì vùng này có nhưng không thấy con nào vô chỗ tớ ở. Giống đó không những ăn cắp đồ ăn mà tất cả những cái gì nhỏ, xinh đẹp, óng ánh (như chìa khóa xe). Nó mà lấy rồi thì chỉ ngồi khóc thôi chứ park ranger cũng chẳng làm gì được.




                  [IMG][/IMG]



                  Nai là một thứ nguy hiểm nữa mà ít người biết vì thấy nó đẹp và dịu dàng như trong phim hoạt hoạ. Lại gần có thể bị nó đá hoặc húc (nhất là mùa nhẩy đực đối với nai đực, và đối với nai cái đang có con bú).









                  Mấy con sóc này tại đây thì không dạn lắm. Nhưng dưới thung lũng và thác Vernal thì dạn hơn. Có con leo hẳn lên người để xin ăn. Bác nào lỡ dại vuốt nó là có thể bị cắn.

                  Con trong hình dưới đang xé giấy về lót trong hang ????? Mấy thùng giấy đó do park ranger để tại "fire ring" cho bà con dùng chung.




                  Last edited by Paddy; 11-08-2012, 15:06. Lý do: bluejay2

                  Comment


                  • Ahhhhhhhhhhhh, sáng rồi, chẳng biết mấy giờ nữa. Thường thì mờ sáng là chim chóc kêu ầm trời rồi. Nhưng vùng này thì được cái là yên tĩnh hơn. Hôm nay phải dậy sớm để leo đỉnh Half Dome. Đi trễ đông người, phải chờ lâu lắm.






                    Ra sông rửa mặt và lấy nước uống. Đánh răng và rửa chén phải đem cách bờ sông 30m (100 bộ). Đây là nước tuyết tan nên chỉ chờ nắng lớn tớ mới dám tắm. Mỗi lần tắm chừng 15-30 giây thôi, và dĩ nhiên là không dùng xà bông rồi. Muốn thì phải xách nước cách bờ 30 m.





                    Trời lạnh thú nhất là có tô phở nóng và ly cà phê. Lên đây thì có mì tomyum, cơm sấy, rau sấy và cá tuna. Lúc ăn thì khám phá ra quên ớt ở nhà. Lên đây trời khô nên tĩnh điện rất nhiều. Mấy miếng rau sấy bị cái tô nhựa có tĩnh điện hút vô. Buổi tối thì mấy miếng nệm nẹc lửa xanh dương khi lấy tay chà lên nó. Chải đầu thì nghe tiếng nổ tí tách trên tóc.






                    Cà phê thì loại uống liền, nhưng cũng đủ ấm lòng chiến sĩ.





                    Ăn xong thì phải đi đồng trước, vì đỉnh Half Dome là núi đá, và họ cấm đi trên đó. Đây là đoàn ngựa thồ chở nước thải trong cầu tiêu ra. Họ dùng bin mặt trời và 1 loại vi khuẩn để "phân hoá" chất thải. Họ gạn lấy nước đem xuống thung lũng để xử lý. Chất bã nằm lại, và không rõ họ sẽ làm gì nếu đầy.






                    Bắt đầu đi tiếp. Lại gặp một đoàn ngựa chở du khách đi. Luật tại đây là ngựa có quyền ưu tiên, mình phải tránh nó và ngừng nói chuyện lớn. Ngựa rất nhát, bác nói lớn hay di động nhanh là nó sợ rồi quay đầu chạy. Với đường mòn nó có thể hất người đang cỡi xuống, hoặc xẩy chân té xuống vực. Mấy con này ị đầy đường, nhưng nếu lạc đường có thể dùng phân của nó mà đoán đường đi, vì nó chỉ được đi một số đường mòn thôi.

                    Last edited by Paddy; 11-08-2012, 03:12. Lý do: Tĩnh điện

                    Comment


                    • Trực chỉ Half Dome





                      Đường mòn lên HD. Đi sớm nên đường này còn vắng người lắm.





                      Còn 2 dặm nữa mới tới. Những đường đi thường có bảng sắt chỉ đường nên cũng khó bị lạc.





                      Đỉnh núi xa xa vẫn còn tuyết.






                      Chưa mệt, nhưng đói vì tô mì chỉ có chừng 500cal thôi. Vô tới đây tớ chỉ đem đồ khô cho tiện. Đây là món ăn nổi tiếng của dân dã ngoại tại Mỹ - kêu chung là GORP (good old raisin and peanuts). Chính là chất ngọt (kẹo m&m, sô cô la, trái cây khô) và chất béo (các loại đậu). Lên đây chắc chừng 6000 bộ rồi, không khí loãng hơn, làm cho người yếu đi. GORP và nước như gatorade là hai món tăng sức thịnh hành nhất.





                      Đỉnh HD đã gần lắm rồi. Tranh thủ đi đồng trước vì không thì chỉ có ráng mà nín thôi. Vùng này họ không cho bao giấy và cát hút nước để đựng phân đem về.





                      Tới đây là bắt đầu leo những bực thang đá. Đường rất hẹp vừa 1 người lên và xuống thôi.





                      Nhiều chỗ phải bò xuống.





                      Có người còn đi sớm hơn mình nữa. Nhưng cũng chưa đông lắm. Ngồi nghỉ mệt tí xíu đã.





                      Dây cáp to chừng 3cm.

                      Comment


                      • Zoom vô lại cho các bác thấy nó giốc như thế nào, hơn 45 độ lúc lên gần đỉnh.










                        Có nhiều đứa lúc đi xuống lại đi giật lùi. Không rõ tại sao. Thằng đeo túi vàng trên dây cáp là đang đi giật lùi xuống (không phải thằng đang ngồi).







                        Dây cáp trên đỉnh.

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                          Cả bộ đấy chỉ bằng nửa 1 cái lens của tôi thôi bác ạ!
                          Của bác là cái này phải không ạ?
                          Click image for larger version

Name:	d700.JPG
Views:	1
Size:	38.1 KB
ID:	1364941
                          “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi hoangchauson Xem bài viết
                            Của bác là cái này phải không ạ?
                            [ATTACH=CONFIG]49940[/ATTACH]
                            Tôi đang dùng D700 + 24 f2AIS + 35 f/1.4G + 70-200 f/2.8VR1 + SB900 + SB700

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                              Có nhiều đứa lúc đi xuống lại đi giật lùi. Không rõ tại sao.
                              Em đọc được cái này: "Khi xuống núi, các bạn cần cẩn thận, không nên đi quá nhanh (cho dù trọng lượng của cơ thể và hành lý như đẩy các bạn chạy về phía trước), vì rất dễ bị vấp ngã, lăn xuống dưới. Khi xuống dốc, hãy khom người và chùn đầu gối lại, giữ cho ba lô ổn định và cân đối trên lưng. Nếu đi thẳng người, trọng tâm balô sẽ nằm phía sau, khiến bạn dễ bị trượt ngã. Nếu dốc khá đứng, bạn xoay người lại đối diện với vách núi, sử dụng luôn cả hai tay để bám mà leo xuống".
                              “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”

                              Comment


                              • Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                                Tôi đang dùng D700 + 24 f2AIS + 35 f/1.4G + 70-200 f/2.8VR1 + SB900 + SB700
                                Bác có tham gia bên VNPhoto.net version 3 không vậy?
                                “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                VNarmy Tìm hiểu thêm về VNarmy

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X