haizz ngĩ mấy ngày rồi không biết nên làm thế nào nữa . cơ hội không phải lúc nào cũng có .Chỉ được chọn một thôi . Bác nòa có kinh nghiệm về vấn đề này cho em xin 1 lời khuyên cái .hix
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
làm nhà nước hay tư nhân ?
Collapse
X
-
Mình thấy vào làm nhà nước thì nhàn ở cái khoản "năng lực", tức là năng lực không phải là vấn đề then chốt khi vào làm, nhưng vất vả ở cái khoản "quan hệ", không quan hệ tốt thì dễ "tạch". Bảo hiểm và các chế độ xã hội thì đầy đủ. Làm ở đây thì cái bằng là 1 công cụ tiến thân khá tốt.
Còn làm ở tư nhân thì vất vả ở cái khoản "năng lực", anh có năng lực tốt, chuyên môn tốt thì dễ tiến thân, khoản quan hệ thì đỡ vất vả hơn, làm cả năm có khi cũng chả biết nhà sếp ở đâu, nhưng mấy anh tư nhân hay trốn cái khoản thuế, tức là đóng bảo hiểm ấy. Làm ở đây thì bằng cấp đôi khi không thành vấn đề.
Còn về chuyện lương + lậu thì chắc không cần nói bác cũng biết
Em thì chọn theo niềm đam mê của mình (cục nhựa thông và cuộn thiếc ý hehe), chỗ nào có điều kiện cho mình phát triển thì mình apply, tất nhiên là phải tính toán cho tương lai !
Chúc bác sớm tìm được con đường như ý !
-
Hi,
Tui may mắn khi được trải nghiệm ở cả 2 hình thức và theo tui thì không nên làm ở đâu cả mà tự mình làm. Tuy nhiên trước khi tự mình làm thì nên chui vào doanh nghiệp tư nhân để trải nghiệm thực tế và cũng học hỏi thêm chút ít. Khi có đủ tự tin thì bung, chẳng ai khá hơn nếu cả đời cứ phải đi làm thuê đâu cho dù là tư nhân hay nhà nước.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Con đường chúng ta... chúng ta đã chọn.
Comment
-
Nếu có chỗ lương tương đối tốt, chế độ tốt , và công việc phù hợp thì làm thôi. CHớ có phân biệt giữa 2 dạng đó.
Nếu xin vô chỗ nào mà mình là người đầu tiên của bộ phận, thì rất là good, vì tương lai sẽ còn lên nữa. và không sợ người khác đè đầu cởi cổ.
P/S: Chỗ nào cũng có đầu đá, phải luôn cẩn thận.
Chúc thành công.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Bạn đi làm nhà nước thi sẽ trả lời được câu hỏi này: Hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo ...
Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, hãy đi lảm cho một vài doanh nghiệp nào đó , quan trong là phù hop vói nghề nghiệp và năng lực, sau đó nếu đủ điều kiện thì mình làm cho mình là hay nhất. Lúc này bạn có đủ bản lĩnh rối đó.
Comment
-
Mỗi người có định hướng riêng của mình, Các bạn ở trên cũng khá nhiều ý kiến hay ... Theo ý kiến riêng mình thì phải xét vào từng thời điểm, tùy thuộc vào lãnh vực, năng lực bản thân, mình phân tích thế này:
- SV mới tốt nghiệp thì có việc kiếm ra tiền "chính đáng" thì làm, việc nào thu nhập tốt hơn sẽ chọn có thể cv trái ngành ( một số khác thì chọn theo niềm đam mê: chấp nhận lương thấp hơn chút, hii ^^ nhưng nó ổn định về sau.)
- Khi đi làm thời gian ngắn, tư tưởng của ai cũng muốn tính cho sự ổn định lâu dài và chọn cho mình cv mới phù hợp chuyên ngành nhưng do dự vấn đề lương lậu ra sao ^^???
- Khi bạn có cơ hội được làm việc theo cv mà mình đã chọn, nhưng không biết phải lựa chọn ra sao " làm nhà nước hay tư nhân ?" .Lúc này không quan trọng ở từ "nhà nước" hay "tư nhân" nữa mà phải tự hỏi là " Với năng lực của mình thì chấp nhận mức thu nhập tối thiểu bao nhiêu/tháng ?"
Túm lại: còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố để quyết định như: chuyên môn, năng lực, sự đam mê, định hướng ... của mỗi người.
Với mình thì mính tính đến sự ổn định & thu nhập , không quan tâm đến " nhà nước hay tư nhân"Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Comment
-
quan trọng là công việc ổn định, không bấp bênh!
Vào nhà nước thì phải có "dây" to và chắc. Làm tư nhân thì cần năng lực cao.
Mình là mình vẫn thích vào nhà nước. Có thời gian rảnh nhiều hơn thì ta có nhiều thứ để làm (ăn cắp thời gian của Nhà nước :"> )
P/S: có bác nào làm bên điện lực không nhỉ? Lương cứng bên đó ra sao?
Comment
-
Có thời gian rảnh nhiều hơn thì ta có nhiều thứ để làm (ăn cắp thời gian của Nhà nước :"> )
Xin sửa lại là (điền vào chổ trống thêm thu nhập). Nhưng. . . chỉ với việc làm ở văn phòng, còn kỹ thuật thì. . . aha
Số là vầy:
- Công việc làm của mình bảo đảm tất cả máy móc thiết bị hoạt động tốt, nếu có trục trặc gì thì làm. Mình cũng thường thấy nó sẽ bị hư cái gì, cần linh kiện vật tư gì, dự trù đầy đủ, nên việc giải quyết hỏng hóc được nhanh gọn, do đó thời gian rảnh cũng kha khá. Xen kẽ việc riêng vô (có việc công là gác lại liền). Thu nhập thêm cũng kha khá. (Lúc này thì vô tư không phải đóng thuế thu nhập mà). Lại gặp chuyện vô duyên.
Thông báo không được mang máy móc linh kiện không phải của cơ quan vào cơ quan!
Giờ rổi lại chỉ biết uống cà phê thôi! Vậy là khi máy có trục trặc, lại thêm thời gian đi mua vật tư, linh kiện. (Vật tư, linh kiện mua sẳn mình để ở nhà mà.)
Thủ trưởng nhận thấy, thời gian sửa chữa lâu hơn lúc trước vì mất thêm thời gian tìm mua linh kiện, nên theo đề nghị của công đoàn. Cho tôi được dùng thời gian rỗi sửa máy cho khách hàng, trích 10% cho quỹ (---), linh kiện, vật tư,. . . tôi tự lo, tự sắp xếp.
Cho em xin. Tự lo, tự sắp xếp, tự bỏ vốn, tự sữa, tự trích 10%, . . . còn thời gian đâu uống cà phê? Thôi, cứ giữ bình thường như trước đi.
Tôi chỉ nhận máy tại nhà, làm vào ngày nghỉ.
Túm lại thời gian đó chỉ dùng để đi uống cà phê, tám, đi nhậu mà thôi. Còn dùng để sinh ra tiền, đừng mơ.
Chúc vui.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nguyendinhvanNó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Dẫu sao thì khoa học kỹ thuật công nghệ cũnc· cần kết hợp với cúng lễ ạ.
Cầu Thiên...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 22:15 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-03-2025, 10:57 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamHôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào. đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-03-2025, 08:00 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamOK với bác.
Máy nó bán còn không cho tài liệu s/c. Phải bỏ tiền ra mua mới có tài liệu sc, nó chỉ cho tài liệu sử dụng mà thôi....-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-03-2025, 07:56 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-03-2025, 07:04 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-03-2025, 06:20 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
01-03-2025, 20:39 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
01-03-2025, 18:02 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
01-03-2025, 12:32 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
01-03-2025, 11:47 -
Comment