Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Mua thêm đồ nghê là nhu cầu của vọc sĩ mà nên lắm chứ vì làm vậy chứng tỏ 1 điều rằng bạn ham học hỏi và tìm tòi những thứ chưa được thấy từng được sờ và chẳng thể nghe.Nếu như nói SPHiếu mua thêm là phí thì hơi quá vì mình không nghiên cứu nhìu và dùng nhìu.Nhưng nếu như có gặp lúc bất trắc thì không biết lấy đâu mà đo.Nói chung cũng tốt.
oh, no...no.no chưa co tiền mua cái "ốc", cái đồng hồ mua cái đồng hồ thui, đo tụ, hz, duty, ohm, v, ampe, diode...
đang dịnh làm nó thành cái máy đo cuộn cảm vì có cái Hz và duty chính xac lắm, cuối tuần mang cho ae xem
Mua thêm đồ nghê là nhu cầu của vọc sĩ mà nên lắm chứ vì làm vậy chứng tỏ 1 điều rằng bạn ham học hỏi và tìm tòi những thứ chưa được thấy từng được sờ và chẳng thể nghe.Nếu như nói SPHiếu mua thêm là phí thì hơi quá vì mình không nghiên cứu nhìu và dùng nhìu.Nhưng nếu như có gặp lúc bất trắc thì không biết lấy đâu mà đo.Nói chung cũng tốt.
thank anh Long, những cái đó Hieu ko thể sờ nghe đc, nên đành nhìn vậy, thế cuối tuần này co show 5.1 chưa ta
À, có ai biết chổ bán L với đồng hồ đo L giá rẻ không vậy? Second hand càng tốt. Với lại chỗ nào sửa máy OSC ai biết chỉ giúp, xin hậu tạ cafe... cóc. Hé hé
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
À, có ai biết chổ bán L với đồng hồ đo L giá rẻ không vậy? Second hand càng tốt. Với lại chỗ nào sửa máy OSC ai biết chỉ giúp, xin hậu tạ cafe... cóc. Hé hé
hé hé, em biết chỗ bán L đủ loại, có ca BAX nữa, còn cái đo L thì chịu, còn cái OSC cũng chịu, ko đc cafe cóc thì nhái nha
A đâu có nói em muaOsciloscope đâu ?Hai bác này Thứ 7 hay CN đi off đây.BAX cũ mình đang cần tìm để về quấn lại nếu ai có thì đem giúp L 1 lõi nhe.Không phải vào chợ mua cục mới về tháo ra quấn thì hơi phí.Hieu đem đồng hồ đo hz lên anh xem thử và tấm solar luôn nha.Ah mà hôm of rồi em còn mang cái gì lên ấy nhỉ mang anh xem với.Cái gì mới là thích chiêm ngưỡng lắm.
Thấy các em sôi nổi đi mua hàng second hand tôi lại nhớ đến tôi ngày ấy,chuyện rằng:
Tôi thuê gian hàng làm tiệm sửa chữa tivi,cassette,amply,radio v.v tất tần tật miễn là liên quan đến điện.Bày tất cả dụng cụ và linh kiện ra,sao nó vẫn tróng vắng thế nào ấy,nhìn vào tiệm người ta cho rằng ế khách thì chết,tôi vội đi mua đồ phế thải, cái nào to bự thì mua về tháo ra bày đầy nhà cho có vẽ....ta đây .Ngắm nghía thấy gian hàng bề bộn,bầy hầy đúng "chức năng kỹ thuật" tôi vui vẽ còn vợ tôi thì khó chịu,nàng không động viên còn nói:"vô phúc cho khách hàng nào đến tiệm này".
Đúng như ý nàng,tiệm chẳng có khách chỉ có mấy anh công an đến hỏi giấy phép sửa chữa.Không chịu nổi tiền thuê nhà hàng tháng, tôi trả gian hàng lui vào hậu trường tính kế khác, bây giờ mấy cái máy đồng nát tính sao đây?để ở nhà thì quá chật chội,chọn lại mấy linh kiện nhỏ gọn,thanh lý tất cả ra xe ve chai.
Giai đoạn này các anh bộ đội người nào cũng đeo radio bên mình như một phong trào.Tôi lùng mua tất cả radio nào có bao da còn mới bất kể 2-3 band,đa số radio này không hư gì cả, cái lò so pin bị rỉ sét nên không hoạt động mà thôi.Tân trang lại ra chợ trời dụ bán,lúc này vốn 1 lời 10,chỉ được vài tháng lại bị công an hỏi nguồn ở đâu ra mà bán?lại bỏ nghề.
Còn cả bao radio cũ làm sao đây?lúc này có tiền không mua được gạo,tôi lại sửa chúng hát to,rõ rồi vào buông đồng bào Thượng dụ bán,đổi gạo.Trời thương cái mánh này tôi làm ăn lâu dài không có đối thủ cạnh tranh và cũng không bị công an hỏi thăm sức khỏe.
Ôi bà vợ thân thương của tôi kêu réo,các em còn muốn nghe không? nếu muốn rãnh tôi kể tiếp.
Dạ có chứ ! Bác Vi là một người tiền bối đi trước và con đường nghề của Bác khá là gian truân.Mà đã là khó khăn thì ai cũng thích nghe, thích học và thích nghiệm.Từ đó, suy tính cho mình những bước đi, mới hơn, để thay đổi cho phù hợp với tình hình thời cuộc và viễn cảnh hiện tại.Con người mà Bác, Đường dễ không thích đi, thấy cái gì khó khăn thì thích đâm đầu vào. Cũng giống như Phật pháp bảo : con người, bản thân đã là 1 món nợ mà lại còn thích gánh thêm nhiều món nợ khác.Bấy giờ, Cháu cũng vậy, dấu biết cực khổ nhưng sao cứ thích làm.Cháu muốn nghe Bác kể nhiều, vì cháu muốn và cần học hỏi những người nhiều kinh nghiệm với đời , người và nghề như Bác
Tep có đi off khộng? sao không trả lời ?.Thứ 7 hay CN đây.Mình đang rất cần tìm 1 số đồ.Hay thứ 7 đi nha.Ai ok thì CM nhanh nha.Hôm nay T6 rồi đó.Không thì cứ như vậy, mai off.Member nào chưa vào nhóm muốn đi thì cứ gọi cho mình biết để mình lưu số và hướng dẫn off cụ thể, Giờ phải chạy đi kiếm mượn ít đồ test đỡ cái mạch này xem.bye bye
ak, còn về cái vụ solar sau 1 thời gian oạch đụi đụi thì em cũng làm chủ đc cái Cuộn L, mạch này hay nhỉ khi áp solar thấp hơn áp bình thì nó đưa áp lên và ít ra cũng sạc đc, còn cái vụ step down bây chắc dễ hơn, bắt tay vào nghiên cứu đây, khi nào xong sẽ trình làng mấy huynh!
Tep có đi off khộng? sao không trả lời ?.Thứ 7 hay CN đây.Mình đang rất cần tìm 1 số đồ.Hay thứ 7 đi nha.Ai ok thì CM nhanh nha.Hôm nay T6 rồi đó.Không thì cứ như vậy, mai off.Member nào chưa vào nhóm muốn đi thì cứ gọi cho mình biết để mình lưu số và hướng dẫn off cụ thể, Giờ phải chạy đi kiếm mượn ít đồ test đỡ cái mạch này xem.bye bye
1 Đã nói là Nhóm 1 (Nhật tảo Sài Gòn) cứ T7 & CN 10h sáng tới khoảng 2h chiều thì mấy bác cứ đi ra quán cóc đó ngồi, sẽ gặp nhau thôi. Còn ai có chuyện quan trọng cần thiết phải gặp mới về (không gặp không về) thì hẹn trước.
Ý kiến thế này, CN thì đa số nghỉ làm , hội họp là tốt nhất, đông vui nhất. Thứ 7 thì cũng có, nhưng ít hơn, vì các bác còn đi học, đi làm...
Vậy cho nên , ngày mai (T7) Tép cũng cố gắng sắp xếp ra cafe , ngày mốt (CN) cũng vậy, trừ khi có việc đột xuất không ra được, vì rất thích giao lưu điện tử nói chung và điện thanh nói riêng.
Kính chào thân ái và đoàn kết!
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Vậy là mai đi được 4 người rồi.Tep, Electric, SPHieu, BXNgoc ,Co member nào mới nữa không ? lvhn có đi nữa không ? A Alo cho em mà không được sao hẹn đây.Các bác cho số mà điện để triệu tập được mấy lần còn lại toàn ngoài vùng phủ phê không chết rồi.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Comment