Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Cần mua board INVERTER máy phát điện yangke 900w. Bạn nào có hoặc chuyên sửa chửa, ráp mới để thay thế, xin cho số phone hoặc địa chỉ (ở TP HCM). Cảm ơn nhiều! ptoanel@yahoo.com
0915103118
Có trang "dịch vụ mày phát điên" gì đó, liên lạc thử xem. Nếu không thì gửi board ra HN tôi sửa giúp. Tiền ship ông chịu, công không thèm tính. Linh kiện đã có hãng sản xuất. Vui chưa?
Có trang "dịch vụ mày phát điên" gì đó, liên lạc thử xem. Nếu không thì gửi board ra HN tôi sửa giúp. Tiền ship ông chịu, công không thèm tính. Linh kiện đã có hãng sản xuất. Vui chưa?
Rất vui và rất cảm ơn nhathung đã quan tâm!...
Mình ở tận An Giang. Xa xôi quá!...Chuyện nhỏ mà gởi ra HN làm phiền nhathung thật ngại lắm!...
Máy này của một người bạn, chính mình làm "giám xúi" nên mới mua!!!! Do đó mình liên đới trách nhiệm! Hu!Hu!!!!
- Máy mua ở Châu Đốc, tại một cửa hàng nho nhỏ, thấy trên máy cũng có in tính năng, hướng dẩn bằng tiếng Việt như các máy Honda, Hữu Toàn... Giá 1.8M. dùng được 3 tháng, chạy được 3 lần, mổi lần 3 giờ, ngõm board inver, trở lại nơi mua thì được biết, no board, no bảo hành!... Search mới biết Tổng hảnh dinh Yangke ở Thượng hải, Vui mừng gửi ngay 1 email liên hệ, được trả lời: Hiện nay Yangke chưa có đại lý ở thị trường VN, Board giá 60USD + chuyển phát DHL 200USD tổng cộng 260USD mại zô!...Mại zô!???
Ôi dân ta ơi! Ôi dân ta!...04 con FET cộng với 01 con IC dao động giá 260USD!!!!...Mình quyết chiến với cái board Hồ cẩm Đào này xem sao??? Rảnh mình sẽ post hình xem chơi. Mấy trang dịch vụ MPĐ chủ yếu là quảng cáo bán máy, cho thuê MPĐ và đặc biệt nhất là đổi máy củ lấy máy mới...Mình chỉ ngại là phải bù 259USD?????
Thân ái!...
PT
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
Comment