Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
HCM --- Cho em hỏi cửa hàng nào bán LKĐT giá rẻ vậy?
HCM --- Cho em hỏi cửa hàng nào bán LKĐT giá rẻ vậy?
Em mới nhập môn xin các huynh chỉ giáo, trong giờ thực hành làm chưa đã nên bon chen về mua linh kiện làm, hôm bửa ra Nhật Tảo bị chém giờ không dám ra mua linh kiện luôn, anh nào biết cửa hàng nào ở chợ Nhật Tảo bán linh kiện rẻ để em mua về thực hành. Thanks các anh giúp tiểu đệ.
Em mới nhập môn xin các huynh chỉ giáo, trong giờ thực hành làm chưa đã nên bon chen về mua linh kiện làm, hôm bửa ra Nhật Tảo bị chém giờ không dám ra mua linh kiện luôn, anh nào biết cửa hàng nào ở chợ Nhật Tảo bán linh kiện rẻ để em mua về thực hành. Thanks các anh giúp tiểu đệ.
hướng phát triển công nghệ điện tử hiện nay không còn là sắp xếp từng linh kiện rời nữa.đó là .asic-fpga,ic design,soc, Vlsi,... Psoc là một trong số đó(programme system on chip)nhưng ngược lại Psoc cục kì đơn giản thân thiện với người sử dung qua các module được lập trình sẵn.
-------------------------------------------------------- dangnhapweb@gmail.com dt:0936388943
(xem chi tiet trên diễn đàn)
. . . không còn là sắp xếp từng linh kiện rời nữa.đó là .asic-fpga,ic design,soc, Vlsi,...
- Đành rằng System on Chip là cái có nhiều khả năng lẫn tiềm năng, nhưng anh "nổ" thế e là hơi quá lố rồi đó.
- Ví dụ be bé thôi, mạch phát sóng 866 MHz của cái micro không dây / 0,25W chỉ cần 2 con transistor, vài cái tụ trở bé con, sắp xếp vừa trong diện tích hình tròn đường kính 1,6 Cm, độ dầy 0,6 Cm - nhét gọn vào đáy của cái vỏ micro. Anh làm thế nào dùng PSoC thực hiện thử coi.
- Hơn nữa, có lẽ thấy bạn Augia tự cho là "mới nhập môn" nên anh nổ kiểu .... trạch văn đoành để cho người ta tưởng anh là ..... thánh, là (tinh) tướng chăng ? Càng lớn (tướng) càng nên khôn anh ạ.
to Augia
- Anh đừng nghe "tiếng nổ phía trời xa" mà đâm hoảng. Muốn tiến tới chỗ tối cao của nghề nghiệp và nghệ thuật không phải "đại nhảy lò cò" và nổ lung tung mà được. Phải bắt đầu bằng chính trình độ của mình. Căn bản của học tập vẫn là nguyên lý vừa sức , hãy vững tin đứng trên đôi chân của mình. PSoC .... dễ ẹc hà, nhưng anh cứ yên trí : ".... hãy đợi đấy", ráp linh kiện rời cho nó .... xôm.
- Chợ Nhật Tảo không phải ai cũng là "đao phủ" cả đâu. Bị "chém" đa phần là do cách của mình đi mua đó thôi. Chú ý vài điều này anh nhé :
* Biết rõ cái mình mua. Thay vì hỏi : "điện trở hai ký tư bao nhiu một con" thì phải biết rõ là điện trở thông thường chỉ có 2,2K hay 2,7K - và không ai đi hỏi giá thế cả. Thay ví hỏi "con digital nào 4 cổng NAND, nhiu một con" thì hỏi đích xác đã và dõng dac: "lấy cho 5 con I - xê xxxx".
** Mua hàng ở người có hàng. Đừng hỏi lung tung, nhất là mua đồ có giá trị cao thì họ (người bán) mau chóng thông bào cho nhau để "dìm" giá và bán linh kiện cho anh kèm ... dao phay. Nhất là khi gặp những quả bom nổ .... trạch văn đoành thì nên tránh xa nhé. Họ chỉ có hàng .... lừa thôi anh ạ.
*** Đường Lý Thường Kiệt, gần con đường bên trái vào khu Nhật Tảo (cách 1 quán cafe) là tiệm bán đủ loại linh kiện điện tử TQ, Đài Loan, Nhật, Mỹ và Âu Châu của nhà ông A Chẩu - người gốc Hoa. Có cả thứ "gây sốc" của Trạch Văn Đoành luôn. Nhìn bên ngoài trông có vẻ tầm thường nhưng nó là đầu mối hàng cho rất nhiều sạp trong chợ Nhật Tảo (lấy hàng bán lại) đó. Mua ở chỗ đó rất rẻ, nhưng số lượng phải kha khá một chút. Ví dụ, con ID400P (digit sound record chip), Lan Hương mua ở đó 60.000 đ, nhưng trong chợ nhất định trên 100.000 VNĐ.
Đường Nhật Tảo có cổng đi vào chợ đối diện bãi giữ xe, bỏ đi 7 hay 8 sạp thì hai bên có mấy sạp bán hàng rất đàng hoàng, bên trái là anh em của anh Chéo (Chiếu - tiếng Hoa đọc vậy), hàng hóa khá phong phú.
Chúc anh may mắn để khỏi bị "nổ banh xác" và chóng "thành chánh quả".
Hồi năm 2002 vào đó thi robocon, mấy đại ca trong đó có dặn:" Mày ra Nhật tảo mua thì nhớ nói đúng cái thuật ngữ của nó. Ví dụ nói mua mấy bộ ổn áp thì bị chém chết luôn nhưng bảo mua mấy bộ rờ-gu thì thế nào cũng đc đúng giá vì nghe nó pờ rồ hơn". Keke
AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Xem thêm tại Online Store ---> Click here
Mob: 0982.083.106
hướng phát triển công nghệ điện tử hiện nay không còn là sắp xếp từng linh kiện rời nữa.đó là .asic-fpga,ic design,soc, Vlsi,... Psoc là một trong số đó(programme system on chip)nhưng ngược lại Psoc cục kì đơn giản thân thiện với người sử dung qua các module được lập trình sẵn.
-------------------------------------------------------- dangnhapweb@gmail.com dt:0936388943
(xem chi tiet trên diễn đàn)
- Đành rằng System on Chip là cái có nhiều khả năng lẫn tiềm năng, nhưng anh "nổ" thế e là hơi quá lố rồi đó.
- Ví dụ be bé thôi, mạch phát sóng 866 MHz của cái micro không dây / 0,25W chỉ cần 2 con transistor, vài cái tụ trở bé con, sắp xếp vừa trong diện tích hình tròn đường kính 1,6 Cm, độ dầy 0,6 Cm - nhét gọn vào đáy của cái vỏ micro. Anh làm thế nào dùng PSoC thực hiện thử coi.
- Hơn nữa, có lẽ thấy bạn Augia tự cho là "mới nhập môn" nên anh nổ kiểu .... trạch văn đoành để cho người ta tưởng anh là ..... thánh, là (tinh) tướng chăng ? Càng lớn (tướng) càng nên khôn anh ạ.
to Augia
- Anh đừng nghe "tiếng nổ phía trời xa" mà đâm hoảng. Muốn tiến tới chỗ tối cao của nghề nghiệp và nghệ thuật không phải "đại nhảy lò cò" và nổ lung tung mà được. Phải bắt đầu bằng chính trình độ của mình. Căn bản của học tập vẫn là nguyên lý vừa sức , hãy vững tin đứng trên đôi chân của mình. PSoC .... dễ ẹc hà, nhưng anh cứ yên trí : ".... hãy đợi đấy", ráp linh kiện rời cho nó .... xôm.
- Chợ Nhật Tảo không phải ai cũng là "đao phủ" cả đâu. Bị "chém" đa phần là do cách của mình đi mua đó thôi. Chú ý vài điều này anh nhé :
* Biết rõ cái mình mua. Thay vì hỏi : "điện trở hai ký tư bao nhiu một con" thì phải biết rõ là điện trở thông thường chỉ có 2,2K hay 2,7K - và không ai đi hỏi giá thế cả. Thay ví hỏi "con digital nào 4 cổng NAND, nhiu một con" thì hỏi đích xác đã và dõng dac: "lấy cho 5 con I - xê xxxx".
** Mua hàng ở người có hàng. Đừng hỏi lung tung, nhất là mua đồ có giá trị cao thì họ (người bán) mau chóng thông bào cho nhau để "dìm" giá và bán linh kiện cho anh kèm ... dao phay. Nhất là khi gặp những quả bom nổ .... trạch văn đoành thì nên tránh xa nhé. Họ chỉ có hàng .... lừa thôi anh ạ.
*** Đường Lý Thường Kiệt, gần con đường bên trái vào khu Nhật Tảo (cách 1 quán cafe) là tiệm bán đủ loại linh kiện điện tử TQ, Đài Loan, Nhật, Mỹ và Âu Châu của nhà ông A Chẩu - người gốc Hoa. Có cả thứ "gây sốc" của Trạch Văn Đoành luôn. Nhìn bên ngoài trông có vẻ tầm thường nhưng nó là đầu mối hàng cho rất nhiều sạp trong chợ Nhật Tảo (lấy hàng bán lại) đó. Mua ở chỗ đó rất rẻ, nhưng số lượng phải kha khá một chút. Ví dụ, con ID400P (digit sound record chip), Lan Hương mua ở đó 60.000 đ, nhưng trong chợ nhất định trên 100.000 VNĐ.
Đường Nhật Tảo có cổng đi vào chợ đối diện bãi giữ xe, bỏ đi 7 hay 8 sạp thì hai bên có mấy sạp bán hàng rất đàng hoàng, bên trái là anh em của anh Chéo (Chiếu - tiếng Hoa đọc vậy), hàng hóa khá phong phú.
Chúc anh may mắn để khỏi bị "nổ banh xác" và chóng "thành chánh quả".
Hồi năm 2002 vào đó thi robocon, mấy đại ca trong đó có dặn:" Mày ra Nhật tảo mua thì nhớ nói đúng cái thuật ngữ của nó. Ví dụ nói mua mấy bộ ổn áp thì bị chém chết luôn nhưng bảo mua mấy bộ rờ-gu thì thế nào cũng đc đúng giá vì nghe nó pờ rồ hơn". Keke
- Đành rằng System on Chip là cái có nhiều khả năng lẫn tiềm năng, nhưng anh "nổ" thế e là hơi quá lố rồi đó.
- Ví dụ be bé thôi, mạch phát sóng 866 MHz của cái micro không dây / 0,25W chỉ cần 2 con transistor, vài cái tụ trở bé con, sắp xếp vừa trong diện tích hình tròn đường kính 1,6 Cm, độ dầy 0,6 Cm - nhét gọn vào đáy của cái vỏ micro. Anh làm thế nào dùng PSoC thực hiện thử coi.
- Hơn nữa, có lẽ thấy bạn Augia tự cho là "mới nhập môn" nên anh nổ kiểu .... trạch văn đoành để cho người ta tưởng anh là ..... thánh, là (tinh) tướng chăng ? Càng lớn (tướng) càng nên khôn anh ạ.
to Augia
- Anh đừng nghe "tiếng nổ phía trời xa" mà đâm hoảng. Muốn tiến tới chỗ tối cao của nghề nghiệp và nghệ thuật không phải "đại nhảy lò cò" và nổ lung tung mà được. Phải bắt đầu bằng chính trình độ của mình. Căn bản của học tập vẫn là nguyên lý vừa sức , hãy vững tin đứng trên đôi chân của mình. PSoC .... dễ ẹc hà, nhưng anh cứ yên trí : ".... hãy đợi đấy", ráp linh kiện rời cho nó .... xôm.
- Chợ Nhật Tảo không phải ai cũng là "đao phủ" cả đâu. Bị "chém" đa phần là do cách của mình đi mua đó thôi. Chú ý vài điều này anh nhé :
* Biết rõ cái mình mua. Thay vì hỏi : "điện trở hai ký tư bao nhiu một con" thì phải biết rõ là điện trở thông thường chỉ có 2,2K hay 2,7K - và không ai đi hỏi giá thế cả. Thay ví hỏi "con digital nào 4 cổng NAND, nhiu một con" thì hỏi đích xác đã và dõng dac: "lấy cho 5 con I - xê xxxx".
** Mua hàng ở người có hàng. Đừng hỏi lung tung, nhất là mua đồ có giá trị cao thì họ (người bán) mau chóng thông bào cho nhau để "dìm" giá và bán linh kiện cho anh kèm ... dao phay. Nhất là khi gặp những quả bom nổ .... trạch văn đoành thì nên tránh xa nhé. Họ chỉ có hàng .... lừa thôi anh ạ.
*** Đường Lý Thường Kiệt, gần con đường bên trái vào khu Nhật Tảo (cách 1 quán cafe) là tiệm bán đủ loại linh kiện điện tử TQ, Đài Loan, Nhật, Mỹ và Âu Châu của nhà ông A Chẩu - người gốc Hoa. Có cả thứ "gây sốc" của Trạch Văn Đoành luôn. Nhìn bên ngoài trông có vẻ tầm thường nhưng nó là đầu mối hàng cho rất nhiều sạp trong chợ Nhật Tảo (lấy hàng bán lại) đó. Mua ở chỗ đó rất rẻ, nhưng số lượng phải kha khá một chút. Ví dụ, con ID400P (digit sound record chip), Lan Hương mua ở đó 60.000 đ, nhưng trong chợ nhất định trên 100.000 VNĐ.
Đường Nhật Tảo có cổng đi vào chợ đối diện bãi giữ xe, bỏ đi 7 hay 8 sạp thì hai bên có mấy sạp bán hàng rất đàng hoàng, bên trái là anh em của anh Chéo (Chiếu - tiếng Hoa đọc vậy), hàng hóa khá phong phú.
Chúc anh may mắn để khỏi bị "nổ banh xác" và chóng "thành chánh quả".
Lan Hương.
==========================================
hi all:
mấy ngày nay bận không ghé thăm diễn đàn.chúc mọi người buổi tối vui vẻ
oh!! thật bất ngờ khi đọc bài viết của Lanhuong.trước hết cảm ơn bạn đã góp ý!!!! có vẻ lanhuong noi wa chứ những cái tôi nói đâu có mới? nó đã xuất hiện trên thị trường đã lâu nhưng chưa phổ biến như hiện nay.
nhưng vấn đề lanhuong góp ý là nhưng điều cơ bản mà 1 "người chơi điện tử" "người thợ máy" cần biết .nếu bạn là 1 kĩ sư điện tử thì những điều tôi nói đâu lạ lẫm j?
ví dụ: của lanhuong mạch phát sóng 866 MHz của cái micro không dây: khi làm 1 mạch thì tính đến ít nhất 3 vấn đề:kinh tế- hiệu quả- thời gian sử dụng
bạn có đòng ý với tôi là nếu được tích hợp không những gọn nhẹ mà khả nănng chống nhiễu cao????
Dạ cháu nghĩ chú dinh... cứ mạnh dạn gửi thư đi ạ, chú có thể gửi bằng văn bản in chuyển phát nhanh sẽ có giá trị hơn. Vấn đề chưa hẳn là cần hãng làm gì đó, mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm những việc bản...
Những lần hắt hơi sổ mũi làm tôi mệt lã, phải dùng rượu uống để ngũ. Tôi cũng đang uống rượu 1 mình, viết vài dòng này cho em ( có lẽ dt chỉ bằng tuổi em tôi).
Dinh thuong dang đi vào vết xe đổ của tôi. Càng chứng minh, có...
Thiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.
Uống rượu 1 mình, thấy trang này nhớ lại cách đây vài chục năm hàn thiếc với inox cực kỳ khó, phải dùng acid Hcl tác dụng lên kẻm Zn để có Zncl2 làm thuốc trợ hàn, lúc đó làm gì có acid Hcl và thuốc trợ hàn?
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Comment