Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Hơ hơ em tìm được rồi các bác ạ. Cái thiết bị đấy có 20.000$ thôi . Thế mà ông thầy ông ý bắt em làm. Mai mang quyển sổ đỏ rồi đi mua Cám ơn các bác nha!
Trời, tiền đấy để mua một cái Matiz rồi chở thầy đi ăn nhậu còn hơn. Vẫn được điểm cao mà lại có xe đi.
AFH
Tiếp tục luồng này đi các bác ơi!
Em đang muốn kiếm một cái cảm biến mà gắn ở đèn học của mình khi ngồi vào thì nó sáng. Ở HN mua ở đâu nhỉ? có bác nào có ko?
Em đang cần gấp!!!
Nó dùng camera hồng ngoại. Sau khi thu được ảnh thì phân tích màu sắc của ảnh. Với mỗi màu khác nmhau sẽ là nhiệt độ khác nhau. Cái này không chỉ dùng trong hải quan mà còn dùng trong điện tử đấy. Rất quan trọng trong thiết kế sản phẩm điện tử cao cấp. Đố bạn biết nó ở vị trí nào trong khâu thiết kế?
Em giơ tay, em trả lời, phân tích lớp chì trong khâu sản xuất các mạch điện tử..!
Up một cái! có bác nào có cảm biến người này ko? hay chế ra một cái cũng được. Em chỉ sợ chế ra thì nó ko đảm bảo thôi. Em làm cái này để tặng bạn gái!!! hihihihi...
Bác nào có bán cho em một cái! Giống như cái máy hand dryer ấy!!
Up một cái! có bác nào có cảm biến người này ko? hay chế ra một cái cũng được. Em chỉ sợ chế ra thì nó ko đảm bảo thôi. Em làm cái này để tặng bạn gái!!! hihihihi...
Bác nào có bán cho em một cái! Giống như cái máy hand dryer ấy!!
Cậu cũng có một cái cảm biến bạn gái đó thôi..... !!!! .......
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Up một cái! có bác nào có cảm biến người này ko? hay chế ra một cái cũng được. Em chỉ sợ chế ra thì nó ko đảm bảo thôi. Em làm cái này để tặng bạn gái!!! hihihihi...
Bác nào có bán cho em một cái! Giống như cái máy hand dryer ấy!!
Cái máy hand dryer có cảm biến người đâu, ko tin, bác cho cuộn giấy toillete vào nó chạy ầm ầm ấy chứ
Cảm biến người thật ra nó là cãm biến hồng ngoại thôi , bức xạ. Cái con cảm biến này ngoài Nhật Tải có bán giá nó >20 k thôi . Nhưng mạch cho nó hơi phúc tạp !
Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Cách này hay đó , khỏi phải làm . Vì để cân chình cho mắt nhận chạy tốt thì hơi lâu đó , chưa kể là phải mua cho nó cái bán cầu hình nhựa cho con mắt nữa đó . Hồi còn làm công ty , tôi và anh bạn làm cùng cân chỉnh cái này mệt lắm .
Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Hình như cái đèn cảm biến người này..hàng tàu giá 80k VND thì phải!! Nhưng ko biết bán ở đâu. Cái đèn này gắn ở cầu thang chung cư thì hay nhỉ?? cái này ý tưởng thì cũ nhưng em chẳng thấy ở đâu lắp cả?
Các bác biết ở HN đâu bán ko? mua 1 con 200K về mà chế lại thì lãng phí quá!!
Bác nào chế được cảm biến này em mua!!
chào các bác
em đã thử tìm cách mua con KC778B mà mãi không tìm được
em ở Hà Nội mà
em đã tìm đi tìm lại ở chợ Trời mà không thấy
có cách nào hay hơn không các bác
em muốn thử làm một con cảm biến người để nghịch làm báo động đó mà
nhưng nếu dùng hồng ngoại thi tầm tác dụng quá nhỏ
ví dụ như là làm để báo động chống chộm đó mà các bác
có cách nào hay các bác mách em với
em đã nghĩ sử dụng hồng ngoại nhưng sờ tầm tác dụng quá ngắn
có cách hay các bác giúp em nhé
cảm ơn các bác nhiều
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
Comment