Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tại sao người Nhật dùng 100VAC

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Em nghĩ Nhật nó sài 100V - 60Hz để tương thích với chuẩn 110V; 120V - 50Hz (vì hiệu điện thế nó thấp hơn trong khi tần số cao hơn, nên nếu nó sử dụng biến áp thì cắm lẫn được vào 120V 50Hz U ra cũng sêm sêm )

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
      Em nghĩ Nhật nó sài 100V - 60Hz để tương thích với chuẩn 110V; 120V - 50Hz (vì hiệu điện thế nó thấp hơn trong khi tần số cao hơn, nên nếu nó sử dụng biến áp thì cắm lẫn được vào 120V 50Hz U ra cũng sêm sêm )
      Đã nói là một cách chọn lựa khôn ngoan thì trong đó bao gồm có cả tính tương thích của Betraihn.
      Thân ái!.....

      Comment


      • #33
        Theo tôi ,chính xác là lý do an toàn .Nhật nó giầu rồi nên việc tốn kém (hao phí trên dây ,hao phí dây đồng...)không quan trọng bằng tính mạng con người .Ngày trước ở Hà nội chỉ có điện 110v (tồn tại từ thời Pháp) .Điện 220v gọi là điện "ngoại thành",sau này để tiết kiệm ta mới bỏ điện 110v .Hồi nhỏ tôi hay nghịch điện (110v) ,bị điện giật khá nhiều ,có hôm tê bại cả cánh tay nhưng không làm sao .Nếu dien220v thì không còn ngồi gõ máy tính như bây giò .Hệ thống điện trên tàu hỏa xưa đều là 24v cũng là lí do an toàn .tuy nhiên tổn hao lớn ,và dây dẫn thì rất to ,tốn kém .Cách đây khá lâu tôi có đọc 1 thông tin trên báo là có dự án chuyển hệ thống điện trên tàu thành 220v (chác lí do kinh tế) .Không hiểu bây giờ họ dùng điện áp bao nhiêu ,vì tôi chả bao giờ đi tầu cả

        Comment


        • #34
          Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
          Vấn đề không phải là hàng second hand, mà là hàng nhập cảng, anh à.
          Mình có thêm ý này:
          -Hàng nhập cảng? Nươc xuất thừa biết hàng mình đi dâu để chế tạo theo chuẩn nước đó/ Nước nhập thừa đủ thông minh đê đặt hàng theo chuẩn của nước mình. Dầu ở thế kỹ trước,Rolls Royce muốn xuất phài biết làm tay lái nghịch hay thuận.Do đó mình thiên về ý "hàng second hand"? Hàng SH bao gồm vật lực chiến tranh sót lại,hàng viện trợ, hàng do nước mạnh áp đặt, hàng trôi nổi....
          Mình còn nhớ, năm 1960, quê mình, miền tây, lụt, hàng hóa gồm quần áo củ, thuốc men, sửa bột, máy móc củ hiệu Clinton...Các nước mạnh viện trợ tràn ngập. lúc đó chưa có cụm từ "nghĩa địa","second hand"
          Thân ái!.....

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
            -Thấy Cô Nhóc tôn sùng Pappa quá? Mình hình dung một Anh bạn già đạo mạo và tri thức, chắc Ông ấy không có nick ảo như thói quen của thần dân thời @ ? vậy nếu có thể? Cô Nhóc tiết lộ danh tánh ngươì bạn già đáng kính trọng này được không?...(mail riêng cũng được)
            Thân ái!....
            Papa Nhóc đã về hưu rồi, và không còn lưu luyến gì nhiều với nghề nghiệp.
            Hơn nữa, Papa lại có dấu hiệu chuẩn bị gia nhập đội ngũ của đoàn quân Alzheimer. Trong công tác cũng như học tập, những gì Nhóc bí đều phải chạy về hỏi Papa, và đống tài liệu cũ nát của Papa. Tuy nhiên Papa Nhóc lại có khuynh hướng thích ở ẩn, anh thông cảm.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.

            Comment


            • #36
              Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
              Đốt tim nối tiếp, vẫn xài 110V, không biến áp nguồn. Dùng được cho điện AC và DC đấy.
              Loại đốt tim song song Cái này thì có biến áp nguồn, chỉ dùng điện AC. Tất nhiên rồi. Nhưng TV thì lại dùng đốt tim nối tiếp, chỉ có một số rất chi là ít dùng biến áp và đốt tim song song. Thế mới lạ.
              Còn cái này, không biết cô nhóc có biết? Radio, đèn điện tử chân không, dùng pin, thế mới hay. (Dùng 4 cục pin đại mắc song song, 3 khối pin tép (thường gọi là pin bánh tét vì nó giống bánh tét) mắc nối tiếp).
              Chuyển sang dùng điện 220V, để giảm chi phí cho nhà đèn. . .
              Nó là mấy cái máy truyền tin của lính chế độ cũ, xài đèn miniature. Cục pile đen thui như là bằng than coke, hình chữ nhật, nhiều miếng mỏng 5mm bọc nhựa ghép lại. Đèn miniature chân ra là dây đồng uốn dẻo được, và được hàn lên mạch in luôn. Nhóc nghe nói như vậy.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.

              Comment


              • #37
                bóng viết chì trông nó thế này ah



                em có mí cái tháo trong bộ đàm, nhìn xinh phết

                Comment


                • #38
                  Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                  Papa Nhóc đã về hưu rồi, và không còn lưu luyến gì nhiều với nghề nghiệp.
                  Hơn nữa, Papa lại có dấu hiệu chuẩn bị gia nhập đội ngũ của đoàn quân Alzheimer. Trong công tác cũng như học tập, những gì Nhóc bí đều phải chạy về hỏi Papa, và đống tài liệu cũ nát của Papa. Tuy nhiên Papa Nhóc lại có khuynh hướng thích ở ẩn, anh thông cảm.
                  Rất tiếc!...!....Cho gởi lời thăm hỏi Pappa Cô Nhóc!....
                  Last edited by ptoanel; 13-08-2009, 15:12.

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                    Nó là mấy cái máy truyền tin của lính chế độ cũ, xài đèn miniature. Cục pile đen thui như là bằng than coke, hình chữ nhật, nhiều miếng mỏng 5mm bọc nhựa ghép lại. Đèn miniature chân ra là dây đồng uốn dẻo được, và được hàn lên mạch in luôn. Nhóc nghe nói như vậy.
                    Không phải chỉ trong quân sự, mà trong dân sự cũng khá thịnh hành nhiều chiếc radio hiệu Telefunken, grundig...dùng loại pin này.
                    Một kỹ niệm đáng nhở cách nay 45 năm, mình táy máy hàn lộn 1.5v > 90V khiến 5 cây đèn miniature đi tông. Thay vì mua đèn thì mình lại mua sách, thay vì sửa thì mình ráp cái radio transitor đầu đời. Và từ đó bắt đầu "điên nặng chết". Hic hic....
                    Thân ái!...
                    Last edited by ptoanel; 13-08-2009, 11:36.

                    Comment


                    • #40
                      Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                      Nó là mấy cái máy truyền tin của lính chế độ cũ, xài đèn miniature. Cục pile đen thui như là bằng than coke, hình chữ nhật, nhiều miếng mỏng 5mm bọc nhựa ghép lại. Đèn miniature chân ra là dây đồng uốn dẻo được, và được hàn lên mạch in luôn. Nhóc nghe nói như vậy.
                      Có phải cái này không ?
                      http://www.vietnamgear.com/kit.aspx?kit=361

                      Hình như nó là loại pin 1.5V (hơn 1 chục cục trong đó), tất cả được bọc trong một loại giống như nhựa đường. Tớ nhớ gỡ nó ra lấy 2 cục chạy đèn bin 3V.

                      Comment


                      • #41
                        Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                        Nó là mấy cái máy truyền tin của lính chế độ cũ, xài đèn miniature. Cục pile đen thui như là bằng than coke, hình chữ nhật, nhiều miếng mỏng 5mm bọc nhựa ghép lại. Đèn miniature chân ra là dây đồng uốn dẻo được, và được hàn lên mạch in luôn. Nhóc nghe nói như vậy.
                        loại pin có điện áp cao đó là do ghép nối tiếp nhiều pin đơn 1.5 v với nhau , ngày trước gọi là pin tầng . loại này dùng trong mạch Anot đèn điện tử . bạn nào muốn biết cấu tạo của nó xin hãy mở chiếc pin hình chữ nhật 9 v , dùng trong đồng hồ đo thang điện trở lớn .

                        Comment


                        • #42
                          theo e biết dc thì chỉ có những nước giàu có mới có khả năng lắp đường dây chịu dòng cao để sử dụng cho lưới điện 110V
                          Y!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747

                          Comment


                          • #43
                            sai hết rồi, dùng điện áp 100 volt là an toàn cho con người thế thôi , ví dụ trong công nghiệp người ta quy định chuẩn điện áp đièu khiển 100v , chiếu sáng 24v điện áp dây. chứ còn điện áp càng cao thì càng đỡ tốn kim loại màu P= ui, mà chỉ tốn chi phí cách điện thôi.

                            Comment


                            • #44
                              Tớ lại nghĩ do vị trí địa lý. Thằng Nhật vốn hay bị động đất nên nó luôn thiết kế kiểu ăn chắc mặc bền.

                              Ngày trước còn làm lãnh đạo bên công ty bom mìn, có cử mít - xì - to Giang99 đi điều nghiên, khi về hắn báo cáo ở Nhật có số vụ cháy do chập điện ít nhất thế giới. Lý do đưa ra là: "Cả cái chảo rán đặt trên bụng nàng geisha mà nàng ta vẫn tỉnh bơ thì các thứ khác cháy thế dek nào được!"
                              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi buivangiap Xem bài viết
                                sai hết rồi, dùng điện áp 100 volt là an toàn cho con người thế thôi , ví dụ trong công nghiệp người ta quy định chuẩn điện áp đièu khiển 100v , chiếu sáng 24v điện áp dây. chứ còn điện áp càng cao thì càng đỡ tốn kim loại màu P= ui, mà chỉ tốn chi phí cách điện thôi.
                                100 V thì cũng chẳng an toàn gì cho con người. An toàn là phải dưới 24V.

                                Điện áp điều khiển thì rất nhiều chuẩn, chứ không phải chỉ có chuẩn 100V. Điện một chiều có chuẩn 250, 125V, 48V, 28V, 24V. Điện xoay chiều có chuẩn 115V, 110V, 48V, 24V...
                                Nhóc thích nghịch điện,
                                Nhóc thích xì păm,
                                Nhóc thích trêu mấy anh.
                                Hi hi.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                ptoanel Tìm hiểu thêm về ptoanel

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X