Sau nhiều lần nghe nhiều người nói về các dòng STK, một ngày đẹp trời nọ lang thang ngoài NT còn 50K trong túi liền thỉnh 1 em STK 4131 V về DIY thử xem sao.
Giá mua 50k 1 con. Con này Stereo, minimum 20W +20W theo datasheet. Nguồn tới +-37Volt DC.
Ở nhà còn 1 cục BA 18V đôi liền nhào vô DIY luôn.
Vì không rành (và không rảnh ) vẽ PCB cho nên tiện tay vơ 1 test board và lựa linh kiện (theo trang 3 datasheet) chơi luôn.
Sau khi gắn linh kiện xong , hàn chân, hồi hộp cắm nguồn vào....
À chưa, còn phải quấn cuộn L 3uH nữa. TIện còn dây 1.05 dưới gầm bàn bèn quấn đại 13 vòng (để tét thôi). Phần quấn L 3uH để tra lại trên WEB.
Giờ thì hàn L vào rồi cắm nguồn...
À, vẫn chưa có tản nhiệt, chờ chút. Lắp tản nhiệt xong, cắm nguồn....
- Đo DC đầu ra xem thế nào. OK, dưới 0.1 mV. QUá OK.
- Đấu dây AV, mở đầu đĩa. Lấy đồng hồ đo Output xem thế nào. Thấy kim nhấp nhô (nhịp nhịp). OK rồi, đấu loa thôi.
Hồi hộp nối dây loa, mở volume đầu đĩa lên từ từ (vì không dùng volume riêng cho mạch CS này).
....
Bộp ... bộp... chết 1 con muỗi. Giờ đó là 11h PM...
Loa không 1 tiếng ... ù xì....
Nâng volume từ lên. Tiếng hát Ngọc Lan trong veo cất lên 1 bản nhạc của Trịnh. Trong lòng lâng lâng...
NGhe hết bài , chuyển sang nhạc vàng, 1 bài hát có tiếng Bass xem thế nào. Giọng Tuấn Vũ vang lên dày dặn ("dày" chứ không phải già ), bass đủ "tròn" và treble đủ mềm và mượt. --> đúng phong cách nhạc ... xe hơi. Chụp hình đưa vào máy cái đã.
(Xem hình)
OK, giờ tháo cuộn cảm L ra, cắm 3G lên mạng tính lại cuộn L cho chính xác rồi hàn vào lại cho đẹp: Web tính được L 3uH là 42 vòng, đường kính trong ống dây là 10mm, đường kính dây 1,06 quấn 1 lớp, độ dài cuộn khoảng 45mm.
OK, có sẵn dây 1,05 (thay vì 1,06) liền lấy 1 cục pin AAA đường kính gần 10 mm, độ dài cục pin khoảng 4cm --> quấn đầy cục pin này là vừa.
Quấn xong rồi, có sẵn Vecni , chơi 1 lớp lên chờ 10 phút là không thôi.
XOng 2 cuộn L, lựa thế gắn vào mạch theo kiểu khác kiểu trên cho cân đối mạch. Hàn; chụp hình lại. Đấu mọi thứ vào lại như cũ; mở nhạc lên. --> tiếng treble và tiếng trung vẫn đủ, Bass OK.
Mai pót hình tiếp, đi ngủ thôi.
Giá mua 50k 1 con. Con này Stereo, minimum 20W +20W theo datasheet. Nguồn tới +-37Volt DC.
Ở nhà còn 1 cục BA 18V đôi liền nhào vô DIY luôn.
Vì không rành (và không rảnh ) vẽ PCB cho nên tiện tay vơ 1 test board và lựa linh kiện (theo trang 3 datasheet) chơi luôn.
Sau khi gắn linh kiện xong , hàn chân, hồi hộp cắm nguồn vào....
À chưa, còn phải quấn cuộn L 3uH nữa. TIện còn dây 1.05 dưới gầm bàn bèn quấn đại 13 vòng (để tét thôi). Phần quấn L 3uH để tra lại trên WEB.
Giờ thì hàn L vào rồi cắm nguồn...
À, vẫn chưa có tản nhiệt, chờ chút. Lắp tản nhiệt xong, cắm nguồn....
- Đo DC đầu ra xem thế nào. OK, dưới 0.1 mV. QUá OK.
- Đấu dây AV, mở đầu đĩa. Lấy đồng hồ đo Output xem thế nào. Thấy kim nhấp nhô (nhịp nhịp). OK rồi, đấu loa thôi.
Hồi hộp nối dây loa, mở volume đầu đĩa lên từ từ (vì không dùng volume riêng cho mạch CS này).
....
Bộp ... bộp... chết 1 con muỗi. Giờ đó là 11h PM...
Loa không 1 tiếng ... ù xì....
Nâng volume từ lên. Tiếng hát Ngọc Lan trong veo cất lên 1 bản nhạc của Trịnh. Trong lòng lâng lâng...
NGhe hết bài , chuyển sang nhạc vàng, 1 bài hát có tiếng Bass xem thế nào. Giọng Tuấn Vũ vang lên dày dặn ("dày" chứ không phải già ), bass đủ "tròn" và treble đủ mềm và mượt. --> đúng phong cách nhạc ... xe hơi. Chụp hình đưa vào máy cái đã.
(Xem hình)
OK, giờ tháo cuộn cảm L ra, cắm 3G lên mạng tính lại cuộn L cho chính xác rồi hàn vào lại cho đẹp: Web tính được L 3uH là 42 vòng, đường kính trong ống dây là 10mm, đường kính dây 1,06 quấn 1 lớp, độ dài cuộn khoảng 45mm.
OK, có sẵn dây 1,05 (thay vì 1,06) liền lấy 1 cục pin AAA đường kính gần 10 mm, độ dài cục pin khoảng 4cm --> quấn đầy cục pin này là vừa.
Quấn xong rồi, có sẵn Vecni , chơi 1 lớp lên chờ 10 phút là không thôi.
XOng 2 cuộn L, lựa thế gắn vào mạch theo kiểu khác kiểu trên cho cân đối mạch. Hàn; chụp hình lại. Đấu mọi thứ vào lại như cũ; mở nhạc lên. --> tiếng treble và tiếng trung vẫn đủ, Bass OK.
Mai pót hình tiếp, đi ngủ thôi.
Comment