Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mà cũng kệ bọn trẻ trâu đi.

    Hãng Lúc hít mặc tin đang tuyển mấy thằng lơ ngơ để làm thí nghiệm.

    ​​​​​​​Cứ để nó thử "thật" đi, rồi nói chuyện tiếp.
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

    Comment


    • Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
      Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.

      Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.

      Cái nón sâu hơn cái mo cau là cái chắc, lão Phàm nhỉ!

      Đấy nhé, "thế nên phải hiểu chiều sâu mới mới được"
      Cháu tủi thay cho bác vi van pham vì có thằng bạn xỏ lá gắp chữ bỏ tay người. Mồm thì luôn huynh đệ mà mới nói trước đó đã vu cho bạn rồi!!!!

      Cháu hi vọng là bác vẫn sáng suốt, không nghĩ oan là lời trích kia là cháu nói về bác.

      Comment


      • Chủ đề nên dừng tại đây thôi kẻo lại có kẻ nổi máu côn đồ lập ra chủ đề mới để... chửi nhau một cách vô văn hóa như mới xảy ấy!

        Đình Thường thành thật xin lỗi mọi người vì đã đưa cái quạt điện dân dụng vào đây.

        Comment


        • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

          Đấy nhé, "thế nên phải hiểu chiều sâu mới mới được"
          Cháu tủi thay cho bác vi van pham vì có thằng bạn xỏ lá gắp chữ bỏ tay người. Mồm thì luôn huynh đệ mà mới nói trước đó đã vu cho bạn rồi!!!!

          Cháu hi vọng là bác vẫn sáng suốt, không nghĩ oan là lời trích kia là cháu nói về bác.
          Lão thấy chưa???

          Quần càng ngày càng tụt.

          Đinh Vặn nói cũng có lý.

          Khi mà không ai hiểu nổi, theo bác sỹ nói là "hết thuốc chữa".

          À há... thắp nén hương, đốt ít vàng mã trước vậy.... coi như có biết nhau...
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • -------------------------- Hết phim ------------------------

            Comment


            • Em vốn theo kỹ thuật.

              Có lúc cũng "bảo thủ" lắm.

              Nhưng nghe những chuyện gần đây, mới thấy mình "hiền như thỏ".

              Nếu ai có can đảm, để thay đổi "nếp sống kỹ thuật xưa nay", là em đồng ý cả 2 tay 3 chân luôn.

              Nhưng làm gì cũng phải theo "nguyên lý".
              ​​​Mà nguyên lý thì người nào hiểu mới nói chuyện được.

              Những trống choai đòi mò sang hàng xóm để đạp mái của họ, rồi ủ rũ quay về..

              Còn trống biết học hiểu, nhớ lấy thì ta tiếc gì mà không dạy chứ!
              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

              Comment


              • Lão phải thật bình tĩnh....

                Kỹ thuật là vậy mà.

                Em còn nghĩ mấy cái quạt là để thiết kế UAV. Mà mỗi cánh quạt quay một hướng khác nhau, tốc độ khác nhau thì bố đứa nào hạ nổi!!!

                Cộng thêm 7 cánh dưới đít thì ai mà đuổi kịp, bay trên siêu âm luôn...

                Có thể lắm chứ, nhưng phải từ gốc mà ra. Đòi leo lên ngọn nhìn xuống thì.... chỉ nhìn thấy cái mông bò thôi.

                Đã nói "hiểu sâu" còn không hiểu thì tốt nhất anh em ta lượn, vì người không hiểu thì ta chẳng cần nói.
                Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...
                X