Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tình yêu qua chát có hay không

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình yêu qua chát có hay không

    Tình yêu qua chát có hay không
    câu chuyện này tôi kể là hoàn toàn có thật
    và tôi bất ngờ trước sự xếp đặt của duyên số và tiền kiếp trong đạo Phật
    Thực ra khi nói đến ty qua chát mọi người đều nghĩ đến nó là ảo và mong manh vì tất cả nối với nhau bằng một sợi dây mà, mà dây thì dễ đứt lắm chứ, tôi cũng tin vào tiền kiếp và duyên số nhưng những gì tôi chứng kiến đều khiến tôi bất ngờ
    Người bạn của tôi là một người thông minh,thật thà, khéo tay và cả khéo nói nữa, thực ra hắn 23 tuổi rồi nhưng thâm niên chát thì mới có 3 năm từ năm 2005 đến nay, còn chậm hơn những đứa trẻ con bây giờ và về sau hắn theo ngành CNTT, tính tình tay này rất cẩn thận và sự kiện bắt đầu khi một ngày kia nhà hắn nối mạng theo chương trình khuyến mãi của VNPT tháng 6 năm 2007, và có mạng như một người đói thông tin hắn suốt ngày chát xem báo và quen rất nhiều bạn trên mạng, và coi đó là vớ vẩn
    Tên này số phận gặp nhiều chuyện buồn, nên hắn hay chát khi rỗi rãi và một ngày kia hắn vào diendandientu.com nhìn thấy một cái nick ngứa mắt hắn kích vào đó và add nick yahoo của tên này.và 2 đứa nói chuyện rất hợp nhau và một buổi tối buồn, tên này cho hắn nick của một đứa bạn chát
    và điều gì đến đã phải đến, hắn đã gặp cô bé của hắn, 2 đứa thường xuyên chát với nhau và hồi đầu cô bé coi hắn như một người bạn mạng và cũng nói vu vơ, những câu chuyện linh tinh và cô bé nói dối hắn địa chỉ, nhưng hắn luôn thật thà và cô bé thấy có lỗi vì nói dối nên đã nói thật ra vì sợ mất một người bạn tốt.Hắn nói không có gì và bảo với cô bé rằng rất hạnh phúc vì đã nói ra sự thật vì con người hắn luôn tin và yêu sự thật, và từ đó quan hệ 2 đứa trở nên thân thiết cô bé cho hắn địa chỉ, và mời hắn đến chơi. Nhưng vì bận 2 đứa chưa gặp nhau thiết tưởng TY 2 đứa sẽ mãi mãi qua nick vì hắn lúc nào cũng nói yêu cô bé nói đùa thôi.Nhưng mưa dầm thấm lâu, bia đá cũng mòn cô bé cũng nói yêu hắn.Hắn và bé trò chuyện rất hợp nhau. Tôi hay chê hắn là vớ vẩn, tin vào ty qua mạng rồi sẽ trả giá. Như một bài hát của Bức Tường Niềm tin cho cát bụi. Thậm chí cô bé còn hứa cả đan khăn tặng hắn, tôi hay đùa khăn ảo ấy mà vẽ bằng corel hay shop. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra cái gì đến sẽ phải đến. Cô bé đã đến nhà hắn. gặp nhau hắn ngạc nhiên vì bé xin hơn qua wc, rất ngoan ngoãn và lễ phép, những gì 2 đứa nói với nhau qua chát là sự thật, rồi gặp nhau nhiều hơn tình cảm 2 đứa nảy nở sinh sôi, buổi đầu hắn nói em có thấy anh khác ngoài đời không, và cho em suy nghĩ lại về TY và cho em suy nghĩ đấy
    Hắn hỏi nhỡ em gặp anh mà anh tàn tật em có yêu anh không, em bảo anh gõ máy tính nhoay nhoáy thế mà,hắn đùa anh công hùng giỏi máy tính thế mà tàn tật có sao đâu. Em bảo anh hỏi thật khó mà cũng khó thật
    Chuyện TY của 2 đứa cứ tiến triển và giờ bọn chúng đang yêu nhau say đắm, cô bé đã dành cho hắn những gì tốt đẹp nhất của TY, cùng hắn vượt qua những khó khăn, và mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và chúng hứa hẹn sẽ là vợ chồng. Giờ ngẫm lại thấy tuổi hai đứa hợp nhau mới chết những gì bạn tôi mơ ước về người yêu và những gì cô bé mơ ước về hắn tương đồng. Cô bé nói em cảm giác đã quen anh từ lâu lắm rồi. Và tôi cũng cầu mong đôi bạn ấy hạnh phúc. Bản thân thấy tôi thấy cô bé rất ngoan, trong sáng, thật thà hồi đầu tôi cũng nghĩ giả nai nhưng ai ngờ ngoan thật. Đúng là "Mặt đất đã cho ta những niềm vui mới", mượn lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    Tôi rất thích bài "rừng xưa đã khép". ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi hát khi đời bầy cuộc vui
    Đã đọc rất nhiều về Phật học giờ được nhìn thấy tận mắt tôi hoàn toàn tin tưởng có duyên số, tiền kiếp, tôi xin kết luận
    Chát là ảo chỉ có duyên số tiền kiếp là có thật
    Mọi người đọc và cho ý kiến nhé. Hãy cầu chúc cho ty của họ hạnh phúc


    Là bạn bạn có tin không.Bản quyền câu chuyện trên là của Vũ Thảo Nguyên.Nghiêm cầm sao in dưới mọi hình thức

  • #2
    Câu chuyện của anh Nguyên rất hay

    Comment


    • #3
      Tin chứ sao không, tớ quan niệm chat cũng là một hình thức trao đổi thông tin như bất cứ một hình thức nào khác. Hiểu nhau rồi yêu cũng là bình thường

      /sửa thành chat chứ không phải là chát

      Comment


      • #4
        Tôi có quá viển vông hay không - xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành !

        Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi là một thành viên thường xuyên diễn đàn dientuvietnam.net. Tuy nhiên, tôi chưa đưa ra được lời khuyên nào cho các anh chị và các bạn cả… Có thể do tôi còn nhỏ tuổi, kiến thức xã hội cũng chưa khá lắm. Tôi đã đọc trên đây câu chuyện đầy cảm động của bạn vuthaonguyen. Chính bản thân tôi cũng có một câu chuyện tương tự. Mong nhận được từ các anh chị những lời khuyên…

        Tôi đang có một mối tình, không biết gọi thế có đúng không? Tôi và nàng quen nhau qua diễn đàn dientuvietnam.net, nàng kém tôi ba tuổi và cũng là một thành viên rất tích cực trên diễn đàn này. Một năm trước đây, tôi ra nước ngoài làm việc, và nàng cũng đang học ở một nước khác. Diễn đàn làn nơi chúng tôi chia sẻ chuyên môn và cũng là nơi đã giúp chúng tôi quen nhau, và chúng tôi đã nói chuyện, tâm sự những khi buồn chán, cô đơn trong cuộc sống. Chúng tôi chưa hề gặp mặt… Chỉ liên lạc với nhau qua Yahoo, Skype, email và điện thoại.

        Nếu chỉ là những người bạn bình thường thì không có gì phải nói nữa. Qua những câu chuyện, những vui buồn trong cuộc sống, sự cởi mở, chân thành dường như kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Chúng tôi chát chit mỗi buổi tối, gửi ảnh, blog cho nhau xem. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, tôi và nàng lại nói chuyện với nhau. Cuộc sống đơn điệu hằng ngày của tôi sẽ rất thiếu thốn, nếu vì một lý do gì đó mà không được gặp nàng và tôi chắc rằng, nàng cũng thế…

        Chúng tôi đã yêu nhau! Cũng có giận hờn, trách móc mỗi khi tôi nói gì sai hoặc khi tôi đi đâu mà không báo với nàng một câu, để nàng ngồi chờ đợi tôi trước màn hình máy tính. Và cũng có những lúc nàng làm tôi hạnh phúc đến nghẹt thở. Tôi là một người thật thà, chân thành, nàng cũng vậy. Tôi khẳng định, những câu chuyện chúng tôi đã nói, đã chia sẻ với nhau là hoàn toàn thật lòng! Kể cả hoàn cành gia đình, các mối quan hệ...

        Chúng tôi không kiếm câu chuyện làm quà hay nói dối nhau, hay cố tình nhào nặn mình thành một con người khác để lấy lòng nhau (về phía mình, tôi khẳng định thế. Còn nàng, tôi cũng tin là sự thật… Vì còn người bạn chung của cả hai, nàng không thể giấu diếm tôi, không thể nói sai sự thật được). Trong cuộc sống cô đơn, môi trường quan hệ thu hẹp nơi xứ người, tôi thấy nàng thật gần gũi và chúng tôi đã có những dự định, kế hoạch cho tương lai. Đó là một đám cưới trong một ngày không xa nữa…

        Về phần mình, tôi có mối quan hệ khá rộng. Kể cả hiện tại, đang sống ở nước ngoài, tôi cũng có nhiều bạn khác phái ở bên này. Tôi có nhiều bạn gái (không phải tôi khoe khoang, có thể do tính tôi thật thà, chân thành, dễ gần nữa…), nhưng chỉ có một người yêu. Tôi đã từng có mối tình 7-8 năm, vì nhiều lý do, chúng tôi đã chia tay nhau. Trong các mối quan hệ với phái nữ, có nhiều người có ý định tiến đến với tôi (cả trước kia và hiện tại) nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Bởi tôi chỉ yêu được một người, tôi sống có trách nhiệm và khá là nghiêm túc trong tình yêu…

        Câu chuyện tình cổ tích! Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ đi yêu và cưới một cô gái mà tôi chưa từng gặp mặt. Chắc chắn nàng cũng có suy nghĩ giống tôi. Vậy mà giờ đây, trong cái kế hoạch dài hơi của cuộc đời mình, đã có nàng trong đó! Tôi dự định sẽ trở về Việt Nam làm việc trong một ngày gần đây, và nàng cũng sẽ về sau tôi vài tháng. Tôi và nàng đều sống trong môi trường làm việc logic, chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tốt nghiệp ĐH… Chúng tôi có viển vông, có hão huyền quá không? Tôi không nghĩ mình sẽ mang hạnh phúc cả đời của nàng ra mà đánh bạc. Nhưng chúng tôi lại tin vào tình cảm kia. Mạng là ảo, nhưng chúng tôi là thật…

        Chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của các anh chị và các bạn. Không phải do chúng tôi phân vân mà là vì người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn sáng sủa, rõ ràng và tỉnh táo hơn… Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các anh chị và các bạn trên diễn đàn. Chúc ban quản trị diễn đàn cùng các anh chị thành viên một năm mới sức khỏe, may mắn và hanh phúc.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
          Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi là một thành viên thường xuyên diễn đàn dientuvietnam.net. Tuy nhiên, tôi chưa đưa ra được lời khuyên nào cho các anh chị và các bạn cả… Có thể do tôi còn nhỏ tuổi, kiến thức xã hội cũng chưa khá lắm. Tôi đã đọc trên đây câu chuyện đầy cảm động của bạn vuthaonguyen. Chính bản thân tôi cũng có một câu chuyện tương tự. Mong nhận được từ các anh chị những lời khuyên…

          Tôi đang có một mối tình, không biết gọi thế có đúng không? Tôi và nàng quen nhau qua diễn đàn dientuvietnam.net, nàng kém tôi ba tuổi và cũng là một thành viên rất tích cực trên diễn đàn này. Một năm trước đây, tôi ra nước ngoài làm việc, và nàng cũng đang học ở một nước khác. Diễn đàn làn nơi chúng tôi chia sẻ chuyên môn và cũng là nơi đã giúp chúng tôi quen nhau, và chúng tôi đã nói chuyện, tâm sự những khi buồn chán, cô đơn trong cuộc sống. Chúng tôi chưa hề gặp mặt… Chỉ liên lạc với nhau qua Yahoo, Skype, email và điện thoại.

          Nếu chỉ là những người bạn bình thường thì không có gì phải nói nữa. Qua những câu chuyện, những vui buồn trong cuộc sống, sự cởi mở, chân thành dường như kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Chúng tôi chát chit mỗi buổi tối, gửi ảnh, blog cho nhau xem. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, tôi và nàng lại nói chuyện với nhau. Cuộc sống đơn điệu hằng ngày của tôi sẽ rất thiếu thốn, nếu vì một lý do gì đó mà không được gặp nàng và tôi chắc rằng, nàng cũng thế…

          Chúng tôi đã yêu nhau! Cũng có giận hờn, trách móc mỗi khi tôi nói gì sai hoặc khi tôi đi đâu mà không báo với nàng một câu, để nàng ngồi chờ đợi tôi trước màn hình máy tính. Và cũng có những lúc nàng làm tôi hạnh phúc đến nghẹt thở. Tôi là một người thật thà, chân thành, nàng cũng vậy. Tôi khẳng định, những câu chuyện chúng tôi đã nói, đã chia sẻ với nhau là hoàn toàn thật lòng! Kể cả hoàn cành gia đình, các mối quan hệ...

          Chúng tôi không kiếm câu chuyện làm quà hay nói dối nhau, hay cố tình nhào nặn mình thành một con người khác để lấy lòng nhau (về phía mình, tôi khẳng định thế. Còn nàng, tôi cũng tin là sự thật… Vì còn người bạn chung của cả hai, nàng không thể giấu diếm tôi, không thể nói sai sự thật được). Trong cuộc sống cô đơn, môi trường quan hệ thu hẹp nơi xứ người, tôi thấy nàng thật gần gũi và chúng tôi đã có những dự định, kế hoạch cho tương lai. Đó là một đám cưới trong một ngày không xa nữa…

          Về phần mình, tôi có mối quan hệ khá rộng. Kể cả hiện tại, đang sống ở nước ngoài, tôi cũng có nhiều bạn khác phái ở bên này. Tôi có nhiều bạn gái (không phải tôi khoe khoang, có thể do tính tôi thật thà, chân thành, dễ gần nữa…), nhưng chỉ có một người yêu. Tôi đã từng có mối tình 7-8 năm, vì nhiều lý do, chúng tôi đã chia tay nhau. Trong các mối quan hệ với phái nữ, có nhiều người có ý định tiến đến với tôi (cả trước kia và hiện tại) nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Bởi tôi chỉ yêu được một người, tôi sống có trách nhiệm và khá là nghiêm túc trong tình yêu…

          Câu chuyện tình cổ tích! Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ đi yêu và cưới một cô gái mà tôi chưa từng gặp mặt. Chắc chắn nàng cũng có suy nghĩ giống tôi. Vậy mà giờ đây, trong cái kế hoạch dài hơi của cuộc đời mình, đã có nàng trong đó! Tôi dự định sẽ trở về Việt Nam làm việc trong một ngày gần đây, và nàng cũng sẽ về sau tôi vài tháng. Tôi và nàng đều sống trong môi trường làm việc logic, chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tốt nghiệp ĐH… Chúng tôi có viển vông, có hão huyền quá không? Tôi không nghĩ mình sẽ mang hạnh phúc cả đời của nàng ra mà đánh bạc. Nhưng chúng tôi lại tin vào tình cảm kia. Mạng là ảo, nhưng chúng tôi là thật…

          Chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của các anh chị và các bạn. Không phải do chúng tôi phân vân mà là vì người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn sáng sủa, rõ ràng và tỉnh táo hơn… Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các anh chị và các bạn trên diễn đàn. Chúc ban quản trị diễn đàn cùng các anh chị thành viên một năm mới sức khỏe, may mắn và hanh phúc.
          Thực ra chuyện tình yêu trên mạng ở nước ngoài là điều không có gì là lạ cả.
          Yahoo là kết nối, mục đích của những người làm ra yahoo là để kết nối mọi người với nhau, tuy nhiên cái gì lợi thì cũng có mặt hại, chát cũng là một cuộc sống, cũng có người tốt kẻ xấu, kẻ phản bội và lừa lọc cũng như cuộc sống ngoài đời thôi. Chẳng qua dân trí nước mình chưa cao cứ nghĩ chát là lăng nhăng, mà tôi nói thật với nhiều người đó là lăng nhăng thật toàn những điều vu vơ, tuy nhiên trong những hạt cát ấy cũng có vàng
          Thế tôi hỏi người ta yêu nhau qua thư, qua nhịp cầu kết bạn trên báo thì sao, cũng chỉ viết thư tay hỏi thăm sức khoẻ, gửi ảnh cho nhau, và giờ đây còn có cả kết bạn tư vấn hôn nhân trên Mobile nữa, thế mà thời xưa vẫn có những đôi yêu nhau qua thư đấy, bằng chứng tình yêu chỉ là những bức thư, tuy nhiên hồi đó xã hội chưa phức tạp như bây giờ.
          Nói đến chát người ta nghĩ đến cứu nét, buôn người, nhà nghỉ, lừa lọc, chát sex...
          Nói vậy thôi bạn đã đọc"Cô đơn trên mạng chưa" của một nhà văn Mỹ gốc Ba Lan thì thấy nó cũng ảo thế nào
          Chuyện cổ tích có thật đấy chẳng qua thời này người ta cứ nghĩ không có điều tốt mà thôi
          Nhưng mà cô ta có cho bạn địa chỉ nhà riêng hay gia đình, hay số điện thoại ở Việt Nam không, và bạn đã nhìn cô ta qua wc chưa
          Thực ra khi người ta không có một niềm tin hay ty người ta làm gì bỏ thời gian ra để chát, để đợi chờ nhau, rồi những lúc làm cho nhau nghẹt thở, trừ những đứa vô công rỗi nghề
          Bạn chân thật thì cũng gặp được người tốt thôi. Và tôi hi vọng câu chuyện cổ tích xảy ra hoàng tử cưới công chúa và họ sống bên nhau trọn đời cho đến khi tim ngừng đập mắt nhắm và tai không còn nghe được những lời yêu thương

          Comment


          • #6
            Hay, câu chuyện vừa hay mà người kể câu chuyện này cũng rất hay!

            Comment


            • #7
              chuyện tình yêu trên mạng có rất nhiều.có nhiều đôi đi đến hạnh phúc ,cũng có nhiều trường hợp mang đến đau thương.có trân thành và cũng có lừa dối. như vậy thì cũng có khac chi, những tình yêu mà người trong cuộc hàng ngày gặp mặt nhau .? nếu hàng ngày vẫn thương gặp mặt nhau mà muốn lừa dối nhau thì cũng vẫn có thể làm.do vậy tôi tin rằng dù khoảng cách tình yêu gần hay xa (trên mạng ,hay bình thường) nếu hai người thực sự tin tưởng lẫn nhau ,có tình yêu thực sự thì sẽ đi đến thành công.chúc opendoor và vuthaonguyen .vạn sự như ý.các cụ có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng".tôi nghĩ câu chuyện của vuthaonguyen là của chính bạn đấy.có đúng không?
              Nhất cần thiên hạ vô nan sự
              Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viết
                chuyện tình yêu trên mạng có rất nhiều.có nhiều đôi đi đến hạnh phúc ,cũng có nhiều trường hợp mang đến đau thương.có trân thành và cũng có lừa dối. như vậy thì cũng có khac chi, những tình yêu mà người trong cuộc hàng ngày gặp mặt nhau .? nếu hàng ngày vẫn thương gặp mặt nhau mà muốn lừa dối nhau thì cũng vẫn có thể làm.do vậy tôi tin rằng dù khoảng cách tình yêu gần hay xa (trên mạng ,hay bình thường) nếu hai người thực sự tin tưởng lẫn nhau ,có tình yêu thực sự thì sẽ đi đến thành công.chúc opendoor và vuthaonguyen .vạn sự như ý.các cụ có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng".tôi nghĩ câu chuyện của vuthaonguyen là của chính bạn đấy.có đúng không?
                thực ra mạng hay không mạng chúng ta vẫn bị chi phối bởi nhân quả, duyên kiếp, tiền định. Ngày xưa mình chẳng tin đạo Phật đâu, giờ trải qua nhiều chuyện trong đời mới tin. Chúng ta yêu nhau, ghét nhau, gây đau khổ cho nhau cũng là duyên nghiệp
                từ DUYÊN NỢ rất hay những mối quan hệ trong tình yêu cũng có thể là DUYÊN mà cũng có thể là nợ
                Yêu nhau.Lấy nhau.Bỏ nhau.Quay lại với nhau.Yêu nhau
                Yêu nhau.Lấy nhau.Phản bội nhau.Bỏ nhau.Yêu người khác...
                Tất cả cứ quẩn quanh trong mối quan hệ nhân quả,duyên nghiệp
                tốt nhất chúng ta cứ sống hết lòng mình, thật thà cái gì cho qua được thì cho qua, có thế mới không để lại quả nghiệp trong cuộc đời
                Chúc tất cả các bạn hạnh phúc
                mượn lời 1 câu
                Mùa xuân làm chúng ta trẻ lại.TY làm chúng ta đẹp ra
                Một mùa xuân tràn ngập tình yêu trọn vẹn. Hãy cao thượng: Bỏ hận thù và lời dối trá

                Comment


                • #9
                  Thôi thôi thôi thôi !!
                  Đừng có dính vào cùng ngành
                  Vì ..... dễ chạm mạch lắm .
                  Cái của mình gốc sản xuát ở China , cái của họ sản xuất ở Mỹ thì làm sao mà phối hợp trở kháng được

                  Rất may là vợ mình không biết một cái mù tịt gì về điện tử , máy tính và intenet cả
                  Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com

                  Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                  Comment


                  • #10
                    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở .

                    Hai anh chị đang tâm tình trong công viên :
                    Chàng :
                    "Anh hông lấy được em, anh sẻ chết ".
                    Nàng:
                    "Em hông lấy được anh, em cũng sẻ chết" .

                    Thèn nào đó ở trong bụi rậm nói vọng ra :
                    "Tao mà đi .. không được tao cũng sẻ chết " .
                    Last edited by cooloo; 18-02-2008, 23:18.

                    Comment


                    • #11
                      Thế anh em có nên kỷ luật chú OD2507 không? Anh thì không dám rời nhiệm vụ, còn chú thì ra là vị cái mối tình online mà bỏ bê anh em cả năm nay đấy.

                      Phạt một chầu nhậu cho anh em BDH, chú OD2507 đãi =))

                      Chúc vui
                      Falleaf
                      Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
                      58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
                      mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

                      Comment


                      • #12
                        hơ hơ hơ

                        Nhiều chữ thiệt đó , không đọc hết đầu đến cuối nhưng ... thế này .


                        --- Tôi và vợ tôi bây giờ cũng là do chat nên thành vợ thành chồng đó .

                        Ngày xưa , khi tôi còn học đại học , Cao to , đẹp trai , ngoài mặt hiền lành nhưng quậy tung trời .

                        Những tháng ngày đại học , ngoài chuyện cafe , nhạc sống , tụ tập từ trà đá vỉa hè , đến những quán bar sang hơn ... ông bà già gọi là " trông lên chẳng bằng ai , ngó xuống chẳng ai bằng "

                        Có xe , có tiền ăn chơi ...

                        Gái xinh đẹp , nhà giàu , quan chức , chơi bời quen đủ cả
                        ...

                        Ấy thế mà vợ tôi bây giờ lại không phải là trong những em đó ... Mà chính là chat ( internet ) đã giúp chúng tôi trở thành vợ thành chồng .

                        Đó là một câu chuyện rất dài và ly kỳ :

                        --- Ngày đó tôi rất nghiền internet , lướt net và đi chat cả ngày và thường mò về lúc 1h sáng .

                        Nhà tôi ở số 1A Hoàng văn thụ ( gần Hoàng Diệu ) , nhà này là do ông già quen người trong phủ , mượn và tôi ở đó .

                        --- Chiều chiều cơm bụi nhanh nhanh chóng chóng rồi ra đường hoàng diệu xem tổ lái đua xe ( trước đây có quen 1 em dân bay rất chi là xinh , con nhà tổng giám đốc một công ty xây dựng ) ,

                        Em này dân bay thứ thiệt , vì chỉ nhìn nàng từ xa là tôi đã nhận ra ngay

                        Em đi con RGV đỏ , kèm theo lúc nào cũng là đôi guốc cao gót màu đỏ ... run rủi thế nào ... tôi đã quen em này ( cũng là SV ) trong một buổi tối giao lưu .


                        ( Kể đến đây chắc các bạn suy nghĩ ... Thế là hết phim rồi còn gì ) --- nhưng không , chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi ... bởi nhìn hoàn cảnh nhà mình , những người xung quanh mình ... ==> Tôi đã giới hạn ở tình bạn ( mặc dù tôi biết là cô ấy có cảm tình và ... y tôi ) .


                        --- Phong trào chat ngày đó rất rầm rộ , những quán internet mọc lên như nấm sau mưa .

                        ngoài nghiện internet thì chat cũng là thứ tôi rất nghiện .

                        --- tôi quen rất nhiều người qua chat , thậm chí cả mấy thằng người Ý ( italia ) - mặc dù tiếng Ý tôi không biết nhiều lắm


                        --- Qua chat tôi quen rất nhiều bạn , cả nam lẫn nữ ... và chơi với nhau rất là vui ( Chứ không giống bây giờ nghe đến chat lừa đảo, bắt cóc , cave đến hãi )

                        --- Tôi vẫn cô đơn ( bạn đừng hỏi vì sao ) , tôi quen rât nhiều các em đẹp , chân dài nhưng mà trời xui đất khiến , duyên số làm sao ấy mà cứ sau chỉ một thời gian rất ngắn chớm yêu ... rồi lại chỉ dừng ở tình anh em kết nghĩa .. hay tình bạn .

                        ( mặc dù mình cũng là một thằng không xí trai , hào hoa ... theo lời anh em bạn bè gọi là " Có ... 'sát" gái " )

                        --- Thời gian thấm thoát tôi quyết định chuyển trường đại học , khi có cơ chế thi điểm chuyển học bậc cao . Đã đến lúc tôi phải chăm chú vào học ...

                        Nhưng thế sao , Chat ... ám ảnh tôi rất nhiều ( vì nghiện internet ) , bạn bè thì sau mấy năm đại học đều có 1 nửa ...

                        thấy chúng có đôi có cặp ... mình mang tiếng đẹp trai , hào hoa ... Mà Lính Phòng Không mới tức chứ .

                        --- Tôi quyết định sẽ giã từ internet , giã từ ý định kết bạn qua chat ...

                        Và quyết định quá tam 3 bận sẽ không chat nữa ( chat 3 lần để bỏ Chat ) .

                        --- Và hôm đó ... tôi lại online .

                        Vào Chat , tôi gặp ngay 1 nick : Girl_thich_danh_Boy . Cái nick làm tôi chú ý rất nhiều , bởi vì trong lòng lúc nào cũng sẵn máu anh hùng , máu chinh phục ...

                        Tôi thích thuần phục những em bụi bụi , có cá tính ( giống kiểu giang hồ : Trai anh hùng gặp Gái thuỳen quyên )

                        chứ mấy con bé xinh mà ẽo ọt là tui hổng có thích ...

                        Tôi chủ động làm quen trước bằng cách nhảy vào Nick , một cách bỗ bã tôi tuôn luôn 1 sê ri ...

                        @ :Thích đánh nhau lắm hả
                        @ : Có thích đánh anh không em ơi
                        @ : người đâu lạ thế , đá đểu không trả lời ( nghĩ : chắc đang bận chat nhiều người )
                        Girl_thich_danh_boy : Thích
                        Girl_thich_danh_boy : Thế anh thích gì , thích đánh vào đâu

                        ( Chà chà ... hấp dẫn rồi đây ... gặp đối thủ rồi )

                        @ : Anh thích rất nhiều chỗ , trừ một chỗ

                        Girl_thich_danh_boy : Chỗ anh thích thì tôi không thích , tôi chỉ thích đánh 1 chỗ thôi .

                        ( chết cha ... bí roài )

                        @ : Chỉ sợ em không dám đánh thôi , anh có võ đấy nhé

                        Girl_thich_danh_Boy : Võ gì , tôi thấy hình như anh đang run rồi thì phải .

                        ( tức thật , mới sáng ra đã gặp đối thủ khó chơi rồi , đi chat mãi mà chưa thấy con bé nào nó lại như thế này)

                        @ : Thế có dám gặp mặt không

                        Girl_thich_danh_boy : Gặp chứ sao không , đừng trách nặng tay nhé

                        ( : nghĩ : Tức thật , cay hết cả sống mũi )

                        @ : Gặp thì gặp , sợ cái gì chứ
                        ( cũng run vì mình làm chó gì có võ vẽ gì , nhỡ gặp bọn nào nó đánh hội đồng thì bỏ mẹ )

                        Girl_thich_danh_boy : Không gặp là đồ hèn

                        @ : Được ! không gặp là con chó ... Thề đi

                        Girl_thich_danh_boy : thề gì , không gặp là đồ hèn

                        ( tròy , nóng hết cả người rồi , tức thiệt )


                        @ : cho địa chỉ đi , 30 phút nữa sẽ đến chịu đòn

                        Girl_thich_danh_Boy : xxxxx Ba đình

                        @ : Được , đi ngay ... cứ chờ đấy.

                        ( Chết cha , không mang xe máy theo ... Cực chẳng đã , ra bắt xe buýt )

                        và ... thế là lên đường .
                        ( lúc này là 11h5 )


                        ( Xin xem hồi tiếp theo )
                        Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                          Thực ra chuyện tình yêu trên mạng ở nước ngoài là điều không có gì là lạ cả.
                          Yahoo là kết nối, mục đích của những người làm ra yahoo là để kết nối mọi người với nhau, tuy nhiên cái gì lợi thì cũng có mặt hại, chát cũng là một cuộc sống, cũng có người tốt kẻ xấu, kẻ phản bội và lừa lọc cũng như cuộc sống ngoài đời thôi. Chẳng qua dân trí nước mình chưa cao cứ nghĩ chát là lăng nhăng, mà tôi nói thật với nhiều người đó là lăng nhăng thật toàn những điều vu vơ, tuy nhiên trong những hạt cát ấy cũng có vàng
                          Thế tôi hỏi người ta yêu nhau qua thư, qua nhịp cầu kết bạn trên báo thì sao, cũng chỉ viết thư tay hỏi thăm sức khoẻ, gửi ảnh cho nhau, và giờ đây còn có cả kết bạn tư vấn hôn nhân trên Mobile nữa, thế mà thời xưa vẫn có những đôi yêu nhau qua thư đấy, bằng chứng tình yêu chỉ là những bức thư, tuy nhiên hồi đó xã hội chưa phức tạp như bây giờ.
                          Nói đến chát người ta nghĩ đến cứu nét, buôn người, nhà nghỉ, lừa lọc, chát sex...
                          Nói vậy thôi bạn đã đọc"Cô đơn trên mạng chưa" của một nhà văn Mỹ gốc Ba Lan thì thấy nó cũng ảo thế nào
                          Chuyện cổ tích có thật đấy chẳng qua thời này người ta cứ nghĩ không có điều tốt mà thôi
                          Nhưng mà cô ta có cho bạn địa chỉ nhà riêng hay gia đình, hay số điện thoại ở Việt Nam không, và bạn đã nhìn cô ta qua wc chưa
                          Thực ra khi người ta không có một niềm tin hay ty người ta làm gì bỏ thời gian ra để chát, để đợi chờ nhau, rồi những lúc làm cho nhau nghẹt thở, trừ những đứa vô công rỗi nghề
                          Bạn chân thật thì cũng gặp được người tốt thôi. Và tôi hi vọng câu chuyện cổ tích xảy ra hoàng tử cưới công chúa và họ sống bên nhau trọn đời cho đến khi tim ngừng đập mắt nhắm và tai không còn nghe được những lời yêu thương
                          anh nguyên ơi ! về nhà ngay bồ mang khăn đến nữa kìa

                          Comment


                          • #14
                            Tội nghiệp anh @Opendor quá nhỉ , đúng như @Phamthaihoa nói chat là một phương tiện liên lạc giữa mọi nguời, thậm chí người nguời còn cởi mở với nhau hơn ngoài đời thực , những tâm tư tình cảm lúc này đuợc bộc bạch, chia sẻ với nhau có cảm giác rất nhẹ nhàng và cảm giác như không có sự gò bó ở đây , nên việc có nhiều đôi yêu nhau qua chat cũng là điều dễ hiểu và có thể tin, có thể chấp nhận đuợc

                            Lời khuyên :
                            - Không nên yêu vội vàng (nên kềm chế bản thân) mà phải bình tĩnh suy xét thật kỹ lưỡng (tính tình, gia cảnh,....) đòi hỏi khá nhiều tư duy , giống như một cuộc điều tra sự thật về đối phương (điều này không phải vô lý đâu).
                            - Phải cực kỷ chân thật và trình bày tất cả về mình (cuộc sống, hoàn cảnh, bản thân...) với đối phương, và khuyên đối phuơng cũng nên vậy (vì trong tương lai sẽ phải gặp nhau).
                            - Nên gặp đối phương ở ngoài đời thực vào thời điểm thích hợp tất nhiên càng nhiều thì càng tốt (khẳng định lại sự thật, và xem có hợp nhau không).

                            Khi bạn thực hiện xong những lời khuyên trên, mình nghĩ chắc chẳng có gì là viễn vông hoang tưởng ở đây nữa
                            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

                            Comment


                            • #15
                              Chào Bác Quế Dương!

                              Cứ những tưởng Bác quế Dương chỉ làm Đại Ca RF thôi chứ! Không ngờ viết tiểu thuyết cũng lâm ly, mê ly thật đấy! Bái phục! Bái phục!
                              Ai bảo dân điện tử là khô khan,!!! Phải không Bác Cao Tần!

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X