Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Văn hóa bê - tông

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viết
    to văn hóa HN ngày nay
    Hà nội không của riêng ai, kết tội văn hóa Hà nội theo thực trạng hiện tại,liệu có phiến diện không? có ai biết về suy nghĩ của người Hà nội không?
    là một người sinh ra và lớn lên trên đất Hà nội,đã từng nghe tiếng còi báo dộng đầu tiên khi chiến tranh phá hoại miền bắc bắt đầu...tôi rất buồn khi nghe mọi người đánh giá về văn hóa HN.
    các Bạn có biết rằng chỉ sáng ngày mồng một tết,mới có thể nói 90% người
    bạn gặp đầu tiên trong ngày là người Hà Nội.sáng mồng một tết đường phố rất thưa thớt người đi lại,chỉ từ 10-11h sáng người HN mới ra đường đi chúc tết.từng tốp người quần áo đẹp,lịch sự thong thả trên phố,không ít cảnh hàng xóm, bạn bè, người thân gặp nhau trên phố tay bắt mặt mừng,chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng...
    một thực trạng rất buồn, lượng người ngoại tỉnh du nhập vào HN quá nhiều,kể cả mua nhà ở tại HN.họ đưa theo ý thức riêng mang tính địa phương vào HN, làm phá vỡ nề nếp sinh hoạt vốn đã ổn định từ lâu đời.một mặt khác xã hội đang thay đổi từng ngày,kinh tế phát triển nóng,guồng máy xã hội cuốn theo con người tất bật-vội vã-bằng mọi giá,phải hoàn thành công việc.
    muốn nhận biết người HN đừng nhìn vào quần áo(phần lớn gái ngoại tỉnh về HN chỉ sau 3 tháng mặc váy 24|24h),hãy nghe họ nói? hãy xem họ cư xử,biết họ là ai,họ từ đâu tới.văn hóa HN đừng đánh giá phiếm diện-chủ quan nên thận trọng một chút,đừng áp đặt suy nghĩ cá nhân cho một hiện tượng.
    nạm bàn đôi câu mong mọi người cảm thông.
    nguyenthanh9
    Hi hi, bác này nói hay thật! Đúng là cái gì cũng không nên phiến diện, nhưng mấy ai làm được như thế? Cái gì mà là người Hà Nội với lại người ngoại tỉnh? Văn hóa HN với chả lại văn hóa ngoại tỉnh? Có bác nào cho tôi vài cái nội hàm của cái gọi là văn hóa HN? Hà nội hay ngoại tỉnh thì cũng là VN mà thôi.
    Tại sao không ai hỏi, Hà Nội dân nhiều hơn hay quan nhiều hơn? Các bộ ngành, ban bệ của cả chính phủ, trung ương, Hà nội cùng với các cán bộ trong đó, không ở HN thì ở đâu? Thế mà HN là nơi nhiều vấn đề nhất? Bụi bặm, đường sá, dân sinh??? Ôi thôi. Thế mà có bác lại nói như kiểu tất cả là do dân ngoại tỉnh! Thưa các bác, các bậc lãnh đạo bậc cao nhất đang ngồi các ghế quyền uy nhất ở HN, có mấy người là người Hà Nội gốc? Nói đúng hơn, HN là thủ đô nên quy tụ đủ các thứ của VN, xấu có, tốt có. Nói cho công bằng, không có lao động ngoại tỉnh thì ai xây nhà, làm đường cho HN? mà đuổi họ về quê thì sao? thì chúng ta sẽ vẫn có 80% dân số nông nghiệp, và mãi mãi sẽ chỉ là một nước "nông dân" mà thôi. Chủ trương của nhà nước là chuyển dịch cơ cấu lao động, nông dân không ra thành phố thì hóa ra chống lệnh nhà nước à? Nhiều khi các bác cứ theo đuổi hoặc tưởng tượng ra rồi bàn luận về những khái niệm ảo, vô nghĩa. Đúng nhất là: Nhà dột từ nóc dột xuống. Trớ trêu thay..!

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
      Không thể tránh được F à, bởi cái này nó là 1 hệ ý thức và cần có thời gian mới có thể ngấm thành tiềm thức được. Không có công nghệ nào có thể thay đổi tư duy của con người trong một sớm một chiều được.

      Xin đưa một vài dẫn chứng để anh em tham khảo:

      - Khi xưa, cái thời màn hình màu bắt đầu xuất hiện kèm theo cái remote... Có rất nhiều chú trống choai tinh nghịch, vác cái remote của nhà sang hàng xóm để tắt tv hàng xóm lúc đang hồi gay cấn... Giờ có ai làm thế không?

      - Cái ngày sân bay Nội Bài lắp hệ thống cửa tự động, có rất nhiều Vịt "com lê xà cạp" đàng hoàng, cứ tiến - lùi - tiến - lùi... để trêu cái cửa đó... Giờ có mấy ai làm vậy?

      - Cũng tại sân bay NB, sau khi lắp hệ thống toilet tự động xả nước... Có chú đang chờ check-in để đi lao động xuất khẩu, bỗng thấy mót quá bèn chạy vào... Sau khi mãn nguyện, chú ngẩng đầu hiên ngang đi ra (vì chú chưa có ý thức xả nước). Bỗng chú nghe tiếng òng ọc sau lưng, ngạc nhiên quá bèn quay lại săm soi nghiên cứu... Rồi chú quay ra gọi đồng bọn để khoe, khiến cho toilet biến thành một hội làng thu nhỏ... Nhưng bây giờ có ai ngạc nhiên nữa?

      Chứng tỏ qua thời gian dài thì dân trí cao lên đấy chứ! Dân ta đã làm quen với công nghệ mới, và cũng văn minh lên nhiều đấy chứ! Nhưng tại sao lại có những việc làm "kém văn minh"? À, cái này là ý thức hệ, do bị ảnh hưởng bởi trào lưu "đối kháng" vốn sôi sục trong máu những lớp "đang tập làm người lớn" và "chán làm người lớn".

      Không tin ư? Cứ xem chỗ nào có biển "CẤM" thì chỗ đó lại càng thể hiện sự "đối kháng".
      Ví dụ chỗ nào có biển "CẤM ĐÁI BẬY" thì lại nhiều amoniac nhất, hoặc "CẤM ĐỔ RÁC" thì ôi thôi... Chẳng thế mà các nhà quy hoạch đang định treo biển "CẤM ĐÁI" trong... WC, còn thùng rác công cộng sẽ được dán chữ "Cấm đổ rác"!

      Vậy đó! Những chuyện mất vệ sinh như thế còn dám làm, thì chuyện "hái hoa", "cưỡi cỏ"... sợ dek gì mà không làm?

      Còn để khắc phục cái đó hả? Khó lắm, bởi nó cần thời gian, cần thay đổi nhận thức... Mà cái cần nhất của con người là dám nhận sai! Nếu đã thấy sai, dám nhận chắc chắn hiểu ra cái đúng! Rồi khi sinh con đẻ cái, sẽ huấn luyện con cái theo đường lối đó, sợ dek gì thế hệ sau không có văn minh.

      Tóm lại, chỉ là ý thức hệ mà thôi, mà cái thiếu nhất của con người bây giờ là thiếu dũng cảm nhận sai. Mà cái này, với ngành điện tử là rất quan trọng đấy. Có lẽ phải buôn thêm bài nữa về cái gọi là "ý thức điện tử".
      Bravo bác!!! Bài viết rất hay! Nhưng nhắc bác là đụng đến từ "ý thức hệ" là phải hết sức cẩn thận! Kẻo có bọn ngu nó đến nó gí súng vào đầu nó mang đi đóa! Giờ có cả trăm ngàn thằng ăn tiền để nghe lệnh thằng khác, bất chấp đó là cái gì, mong bác bảo trọng thân già (em nghĩ bác đã già, nếu bác đáng trẻ thì em xin lỗi!).

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi khanhnghihai Xem bài viết
        Bravo bác!!! Bài viết rất hay! Nhưng nhắc bác là đụng đến từ "ý thức hệ" là phải hết sức cẩn thận! Kẻo có bọn ngu nó đến nó gí súng vào đầu nó mang đi đóa! Giờ có cả trăm ngàn thằng ăn tiền để nghe lệnh thằng khác, bất chấp đó là cái gì, mong bác bảo trọng thân già (em nghĩ bác đã già, nếu bác đáng trẻ thì em xin lỗi!).
        kekekekekeke hay quá . Lâu quá tui mới đọc được một hồi âm như vầy . Bạn có tầm nhìn xa hơn những gì tui đã đọc được .

        Comment


        • #49
          Tôi .
          Không nói chuyện tôn giáo
          Không nói chuyện dân tộc .
          Không nói chuyện chánh trị .
          Mà cũng không nói về một con người cá nhân nào .
          Vì những thứ đó rất dài , rất nhiều , rất mất thời gian và không đúng mục đích . Những thứ đó được dùng để làm tiêu chuẩn để chúng ta tranh luận . Nếu không có những thứ đó thì việc tranh luận bắt đầu bằng số 0 hay theo nghĩa tiếng Anh là Reset . Chúng ta sẽ tranh luận theo kiểu thời Nguyên thủy . Tức là không có Internet , không chữ nghĩa , không ngôn ngữ , và nhiều cái khác không có nữa .
          Tôi chỉ nói riêng về khía cạnh là KHUYẾT ĐIỂM .
          Nếu muốn tìm hiểu thêm những vấn đề khác , các bạn nên đến trang Web : Từ điển bách khoa Việt nam . Ở đó có nhiều cái thú vị . Và cả chuyện Hitle làm lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh là có thực kèm theo cả những bức ảnh chụp .

          Tiếp theo ,chúng ta tìm hiểu thêm về KHUYẾT ĐIỂM của con người nhé !
          Có hai bà hàng xòm tâm sự với nhau . bà thứ nhất kể .
          - Con gái tôi bây giờ khó bảo quá !Thâu đêm suốt sáng nó đi đâu không thể kiểm soát được . Có bận nó đi hai ba ngày liền mới về . Hôm thì đi với thằng này , hôm thì đi với thằng khác . Một tháng có đến hai chục thằng đén tìm nó . Thật chẳng biết thằng nào là bạn của nó nữa .
          Bà thứ hai cũng kể :
          - Thằng con trai tôi thì cũng vậy . Nó đi cũng thâu đêm suốt sáng . mấy ngày mới về nhà một lần , chẳng cần ăn uống chỉ ngủ thôi . Người ngợm thì hôi hám , đầu óc thì mơ mơ . Nó còn trẻ mà tai mắt ngễnh ngãng hơn người già . Ấy thế mà tiêu tiền nước , Nó mà cầm vài triệu đồng thì chỉ hai hôm là hết thôi .
          Cả hai bà cùng ca thán .
          - Ôi dào , xã hội bây giờ nó thế ! Chúng nó có còn biết nghe lời mình nữa đâu .
          Khác với chuyện ở khu phố nhỏ . Hai ông thày giáo nói chuyện với nhau . Ông thày thứ nhất nói với ông thày thứ hai .
          - Học sinh của Thày dốt quá ! Dốt không thể chịu được !
          Ông thày thứ hai giải thích
          - Thì ông thấy đó , có ai tận tâm vì học sinh như tôi nào ! Ngoai giờ trên lớp , tôi tăng thêm tiết học không tính công . Tôi sưu tâm biên soạn nhiều tài liệu mở rộng để bổ túc thêm cho chúng nó . Ấy vậy mà đầu óc chúng nó cứ nghĩ đi đâu chứ có vào đầu được chữ nào đâu . Học sinh bây giờ nó thế đấy ông ạ !
          Khác với chuyện của hai ông giáo , khác với chuyện của hai bà già . Tôi kể chuyện của tôi vậy . Một hôm gặp mặt nói chuyện với đồng nghiệp của tôi . Anh bạn tôi nói .
          - Này ông bạn ! Ông làm việc như vậy mà sao thằng em của ông , đầu nó lại đặc đến thế ? Có mấy việc đơn giản mà nó loay hoay mãi chưa xong được .
          Tôi giải thích .
          - Thì ông thấy đó , có đứa nào học điện tử lại có điều kiện tốt như nó không ? Máy đo , đồng hồ , dụng cụ ...... không thiếu thứ gì . Máy tính , Phần mềm tính toán , tra cứu hỗ trợ , đủ cả . Cho đến linh kiện , tụ trở thì thoải mái , có thiếu cái gì đâu ? . Thậm chí có những tài liệu cực hiếm tôi cũng cho nó tham khảo cả . Điều kiện học của chúng nó thuận lợi hơn hàng mấy chục lần cái thời của tôi với ông ấy chứ . Vậy mà nó có thèm quan tâm đến những thứ đó đâu ? Lớp trẻ bây giờ nó thế đấy ông bạn ạ ?
          Khác với mọi người . Hai..... Xếp nói chuyện với nhau . Xếp thứ nhất nói với Xếp thứ hai .
          - Này ông ! Nhân viên bên ông năng lực yếu kém quá . Chúng nó xang bên tôi loay hoay mãi chẳng xong được việc . Tôi gọi đơn vị X . Người của họ làm chỉ loáng cái , nửa ngày là xong .
          Xếp thứ hai liền giải thích .
          - Thì ông thấy đó . Tôi có nhặt nhân viên ở đầu đường về đâu ? Cũng tuyển dụng , cũng có quá trình hẳn hoi đấy chứ . Cũng qua trường qua lớp cả đấy . Thế nhưng bây giờ điều kiện đào tạo có thế thôi , làm sao mình đòi hỏi được . Tìm được người làm mà hoàn thành tốt yêu cầu đề ra thì khó lắm . Xã hội bây giờ nó thế mà !
          Bài trước tôi muốn nói lên bản tính con người phương Đông đều có xu hướng phủ nhận khuyết điểm của cá nhân mình . Với những câu chuyện ngày hôm nay . Chúng ta có thể thấy , đại đa số mọi người đều phủ nhận trách nhiệm với những khuyết điểm dạng Thân thuộc . Khuyết điểm thân thuộc là khuyết điểm không phải của ta mà của những nhân sự thuộc về trách nhiệm của ta , hoặc gần gũi với ta .
          Ngược lại với người phương Đông . Người phương Tây thường rất cám ơn những người nào chỉ cho họ biết những khuyết điểm của cá nhân họ . Và họ rất lo lắng và bức xúc với những khuyết điểm dạng Thân thuộc . Khuyết điểm của nhân viên của họ , khuyết điểm của vợ con , khuyết điểm của bạn thân ......

          Khi một người phương Tây đứng ra tranh cử Tổng thống , người ta đưa cả vợ , cả con cùng đi vận động tranh cử . Trước quần chúng , họ tạo nên một hình ảnh gia đình tuyệt vời .
          Ông ta làm thế làm gì ? Để khẳng định mọi người rằng : Vợ tôi không có khuyết điểm gì , rất sáng suốt và có sự nhìn nhận tiến bộ . Một người như thế không thể xui tôi ký một quyết định bậy bạ nào khi tôi được trúng cử Tổng thống . Và cả con tôi nữa , đều rất ngoan . Tôi sẽ không phải rời phủ Tổng thống trong giờ hành chính để về giải quyết vụ việc của con tôi ?? Tóm lại là các cử tri hoàn toàn yên tâm khi bỏ phiếu bầu cho tôi .

          Tuy vậy có trường hợp cá biệt khác thì ngược lại . Trong một bộ phim CHƯỞNG , một bộ phim mang tính Á Đông . Trong đoạn phim đó có một cảnh như sau :
          Một người đàn ông về nhà với nét mặt bực tức và lôi đứa con trai ra đánh đòn . Người phu nhân thấy vậy ra tay can ngăn và hỏi tại sao . Người Đàn ông liền quát :
          - Tôi đường đường là một Đại tướng quân , vậy mà con tôi đi thi bắn cung , cưỡi ngựa không bằng con nhà thường dân , khiến cho tôi thấy vô cùng hổ thẹn trước các văn võ bá quan trong Triều . Tôi phải trừng phạt nó .
          Vâng ! Con ông bắn cung cưỡi ngựa kém chứ ông có bắn cung cưỡi ngựa kém đâu mà ông phải cảm thấy hổ thẹn ? Ai là người dám khinh thường tài cung kiếm , cưỡi ngựa của một Đại tướng quân bao giờ ?
          Người ta thấy hổ thẹn với thân nhân vì người ta ý thức được bản thân người ta cao hơn mọi người khác . “Tôi đường đường là một Đại tướng quân mà” . Là một Đại tướng quân thì đương nhiên cao trọng hơn nhiều người khác về nhiều phương diện .
          Nhưng nếu người đó không phải là một Đại tướng quân , mà chỉ là một thường dân thì sao ? Chắc chắn ông ta không phải hổ thẹn vì thành tích thua kém của con mình như vậy . Ông ta sẽ nói . “ Nhà ta ăn còn chưa đủ làm sao mà so bì được với con nhà Quan võ ”

          Qua đó chúng ta thấy . Con người ta chỉ cảm thấy trách nhiệm với những khuyết điểm thân thuộc , khi người ta nhận thức ( ý thức ) bản thân người ta cao hơn mọi người khác . Người phương Đông có truyền thống là khiêm tốn , tự hạ thấp mình trước cộng đồng .
          Xét ở một góc độ nào đó thì đó được coi là sự khiêm nhường và được ca tụng , Nhưng chính tư tưởng đó đã khiến cho trách nhiệm của họ với cộng đồng thêm yếu kém . Họ không hổ thẹn với những khuyết điểm của gia đình mình , với những khuyết điểm của đồng nghiệp của mình , với những khuyết điểm của bạn bè của mình ?
          Vậy đến khi nào họ mới có khả năng cảm thấy hổ thẹn với những khuyết điểm của phố phường của mình , với làng xã , quê hương của mình . Và để người ta có thể hổ thẹn với những khuyết điểm của Dân tộc của mình , với những khuyết điểm của Tổ quốc của mình thì họ sẽ phải ý thức được tư cách cá nhân của họ đến mức độ nào ? Cái đó dường như là điều KHÔNG TƯỞNG . Và khi người ta không cảm thấy hổ thẹn thì đương nhiên những khuyết điểm đó ngang nhiên tồn tại , không bao giờ bị xóa bỏ .
          Trở lại vấn đề . Việc người Hà nội phá hai cái chợ hoa ( Một chợ hoa của Việt nam , một triển lãm hoa của Nhật bản ) Nhiều người có vẻ khoái chí khi thấy người Hà Lội có những khuyết điểm đó .
          Vâng . Xin hỏi lại là “ Những người đó, họ có cảm thấy hổ thẹn khi đất nước mình có một thành phố như vậy không” . Chắc chắn là không rồi . Hỏi lại xem trong chính cái thành phố có khuyết điểm đó ,có người nào cảm thấy hổ thẹn khi thành phố của mình có những khuyết đểm như vậy ?
          Bá cá các bác lớn tuổi lẫn bé tuổi là .... cũng chẳng có ai cả .( Mà có tìm được người đó thì khác nào mò kim đáy bể ) . Kể cả tôi cũng vậy thôi các bác ạ .Tôi đang cố duy trì khả năng còn lại là có thể hổ thẹn vì Gia đình tôi thôi . Còn khả năng để có thể hổ thẹn với Thành phố của tôi , với Dân tộc của tôi thì tôi đang có gắng luyện tập . Nhưng chắc chắn là rất khó khăn .
          Thôi thì chuyện gần chuyện xa khó hiểu . Trong số chúng ta , ai sẽ cảm thấy hổ thẹn khi cái Diễn đàn mà hàng ngày chúng ta thường sử dụng lại có một khuyết điểm ? Câu hỏi này chắc cũng chuối đấy nhỉ .
          Ngày trước có người nói với tôi “Cái diễn đàn của cậu quản lý toàn cãi nhau lý sự cùn” . Nghe câu nhận xét đó tôi cũng cảm thấy phần nào ... hổ thẹn . Và lâu lâu rồi chưa có ai nói với tôi về khuyết điểm của DTVN để tôi có thể thử xem tôi có còn cái bản năng ... hổ thẹn đó của tôi có còn không .

          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
          nguyendinhvan1968@gmail.com

          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

          Comment


          • #50
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
            Tôi .
            Không nói chuyện tôn giáo
            Không nói chuyện dân tộc .
            Không nói chuyện chánh trị .
            Mà cũng không nói về một con người cá nhân nào .
            Vì những thứ đó rất dài , rất nhiều , rất mất thời gian và không đúng mục đích . Những thứ đó được dùng để làm tiêu chuẩn để chúng ta tranh luận . Nếu không có những thứ đó thì việc tranh luận bắt đầu bằng số 0 hay theo nghĩa tiếng Anh là Reset . Chúng ta sẽ tranh luận theo kiểu thời Nguyên thủy . Tức là không có Internet , không chữ nghĩa , không ngôn ngữ , và nhiều cái khác không có nữa .
            Tôi chỉ nói riêng về khía cạnh là KHUYẾT ĐIỂM .

            Vậy đến khi nào họ mới có khả năng cảm thấy hổ thẹn với những khuyết điểm của phố phường của mình , với làng xã , quê hương của mình . Và để người ta có thể hổ thẹn với những khuyết điểm của Dân tộc của mình , với những khuyết điểm của Tổ quốc của mình thì họ sẽ phải ý thức được tư cách cá nhân của họ đến mức độ nào ? Cái đó dường như là điều KHÔNG TƯỞNG . Và khi người ta không cảm thấy hổ thẹn thì đương nhiên những khuyết điểm đó ngang nhiên tồn tại , không bao giờ bị xóa bỏ .
            Trở lại vấn đề . Việc người Hà nội phá hai cái chợ hoa ( Một chợ hoa của Việt nam , một triển lãm hoa của Nhật bản ) Nhiều người có vẻ khoái chí khi thấy người Hà Lội có những khuyết điểm đó .
            Vâng . Xin hỏi lại là “ Những người đó, họ có cảm thấy hổ thẹn khi đất nước mình có một thành phố như vậy không” . Chắc chắn là không rồi . Hỏi lại xem trong chính cái thành phố có khuyết điểm đó ,có người nào cảm thấy hổ thẹn khi thành phố của mình có những khuyết đểm như vậy ?
            Bá cá các bác lớn tuổi lẫn bé tuổi là .... cũng chẳng có ai cả .( Mà có tìm được người đó thì khác nào mò kim đáy bể ) . Kể cả tôi cũng vậy thôi các bác ạ .Tôi đang cố duy trì khả năng còn lại là có thể hổ thẹn vì Gia đình tôi thôi . Còn khả năng để có thể hổ thẹn với Thành phố của tôi , với Dân tộc của tôi thì tôi đang có gắng luyện tập . Nhưng chắc chắn là rất khó khăn .
            Thôi thì chuyện gần chuyện xa khó hiểu . Trong số chúng ta , ai sẽ cảm thấy hổ thẹn khi cái Diễn đàn mà hàng ngày chúng ta thường sử dụng lại có một khuyết điểm ? Câu hỏi này chắc cũng chuối đấy nhỉ .
            Ngày trước có người nói với tôi “Cái diễn đàn của cậu quản lý toàn cãi nhau lý sự cùn” . Nghe câu nhận xét đó tôi cũng cảm thấy phần nào ... hổ thẹn . Và lâu lâu rồi chưa có ai nói với tôi về khuyết điểm của DTVN để tôi có thể thử xem tôi có còn cái bản năng ... hổ thẹn đó của tôi có còn không .
            Gửi bác.
            Tôi cảm thấy hổ thẹn vì bác!!!
            Rõ ràng, qua bài viết, thấy bác vẫn có một sự đau đáu, một mối quan tâm sâu sắc tới mọi mặt cuộc sống của dân tộc, của đất nước. Bác cũng biết hổ thẹn trong sự bất lực khi một cây làm chẳng nên non. Nhưng bác lại chối bay rằng: tôi ko nói chuyện chánh trị, chuyện dân tộc, tôn giáo? Bác trốn tránh cái chi đây? Cái gì làm bác chỉ đứng nhìn mà thở dài não nuột rồi còn tỏ ra bàng quan? Bác vẫn trốn tránh. Cũng đúng thôi, tôi cũng vậy mà. Tôi cũng xấu hổ vì tôi lắm. Chúng ta càng trốn tránh điều gì thì nhiều người (cái bọn mà ai cũng biết là bọn nào ý) sẽ mừng rỡ, rẽ bảo thầm trong bụng, rằng: Cám ơn chúng mày, cứ yên tâm, tao sẽ vẽ đường cho chúng mày đi, tao sẽ ra luật cho chúng mày theo,ke ke. Cho dù chúng mày có chết, thì cũng là hi sinh cho những điều vĩ đại, không đi đâu mà thiệt cả, keke!
            Chúc bác vui khỏe.

            Comment


            • #51
              Văn Hóa dientuvietnam.net

              Có một dạo, VTV cho phát một phóng sự về Văn Hóa Giao Thông, nội dung so sánh về thái độ của mọi người tham gia giao thông khi kẹt xe, hoặc va chạm nhỏ trên đường. Đối trọng để VTV so sánh là TPHCM và Hà Nội. Và VTV kết luận tốt hơn cho dân TPHCM.
              Dạo này lại thêm cái vụ chợ hoa cây cảnh ở HN, một số bác trên diễn đàn cũng có khuynh hướng như thế. Tất cả gần như đổ tội cho Văn Hóa. Thì ra tất tần tật mọi thứ làm sai , làm bậy hay làm đúng, làm tốt đều là sản phẩm của anh Văn Hóa. Thật là tội nghiệp cho Văn Hóa !
              Mình là dân Bắc chính tông, có thời gian sống ở TPHCM, và hiện ở Tây nguyên. Phải nói thật là mình cảm thấy hổ thẹn, vì nói cho cùng không oan chút nào cho quê gốc của mình. Có điều tại sao chúng ta nói quá nhiều về những cái Văn Hóa ở đâu đâu, trong khi cái diễn đàn của chúng ta cái sự Văn Hóa cũng đang là vấn đề gây nhiều khó chịu cho các thành viên. Gọi nó là gì nhỉ ? Văn Hóa cãi lộn, Văn hóa châm chọc, hay là Văn Hóa...gì gì đó. Có lẽ chắc phải gọi nó là Văn Hóa dientuvietnam.net...Hic !

              Comment


              • #52
                Nguyên văn bởi khanhnghihai Xem bài viết
                Gửi bác.
                Tôi cảm thấy hổ thẹn vì bác!!!
                Rõ ràng, qua bài viết, thấy bác vẫn có một sự đau đáu, một mối quan tâm sâu sắc tới mọi mặt cuộc sống của dân tộc, của đất nước. Bác cũng biết hổ thẹn trong sự bất lực khi một cây làm chẳng nên non. Nhưng bác lại chối bay rằng: tôi ko nói chuyện chánh trị, chuyện dân tộc, tôn giáo? Bác trốn tránh cái chi đây? Cái gì làm bác chỉ đứng nhìn mà thở dài não nuột rồi còn tỏ ra bàng quan? Bác vẫn trốn tránh. Cũng đúng thôi, tôi cũng vậy mà. Tôi cũng xấu hổ vì tôi lắm. Chúng ta càng trốn tránh điều gì thì nhiều người (cái bọn mà ai cũng biết là bọn nào ý) sẽ mừng rỡ, rẽ bảo thầm trong bụng, rằng: Cám ơn chúng mày, cứ yên tâm, tao sẽ vẽ đường cho chúng mày đi, tao sẽ ra luật cho chúng mày theo,ke ke. Cho dù chúng mày có chết, thì cũng là hi sinh cho những điều vĩ đại, không đi đâu mà thiệt cả, keke!
                Chúc bác vui khỏe.
                Nên nhớ là chúng ta được vẽ đường cho đi bên phải . Cứ thế mà đi nhé . Đi lộn đường là ở tù .

                Comment


                • #53
                  Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                  Nên nhớ là chúng ta được vẽ đường cho đi bên phải . Cứ thế mà đi nhé . Đi lộn đường là ở tù .
                  Đường! Không vẽ nữa mà là xây bê tông.
                  Đường mở to ra, 4 đi, 4 về, giữa 2 line là bức tường bê tông cao 4 mét (cao như thế không ai băng qua băng lại nguy hiểm), qua đường thì có thang 2 bên, leo lên mà đi qua. Mỗi ngã tư thì có cửa (thay cho đèn xanh, đỏ) và một đèn vàng (báo sắp đóng cửa). Tôn trọng quy tắc nối tiếp, trước thì đi trước, sau thì đi sau. Không có chuyện qua mặt. (Có chổ đâu mà qua). Bên trên những con đường đổ sàn bê tông và có thể quy hoạch xây dựng thoải mái.
                  Khi đó trên vũ trụ nhìn xuống sẽ không thấy được đường xá của chúng ta như thế nào. Chỉ thấy nhà và nhà.
                  Xem còn cái gì bê tông thêm không?

                  Comment


                  • #54
                    Người Hà Nội nổi tiếng là thanh lịch. Dân Xì Ghềnh nổi tiếng là phóng khoáng.
                    Nhưng đó là chuyện hồi xưa.

                    Cái Văn hóa xuất phát từ giáo dục. Mà giáo dục thì phải có nhiều môi trường khác nhau, quan trọng nhất là gia đình, sau đó mới đến nhà trường, xã hội, và .... quân trường, trại cải tạo...

                    Riêng vấn đề xưng hô, thì Nhóc thấy dân VN mình phức tạp quá. Sao không Qwà, Nì như TQ, hay I, You như Mẽo cho nó đơn giản nhỉ.

                    Ngày xưa Lão Tử quan niệm dân càng ít hiểu biết thì càng dễ trị.
                    Nhóc thích nghịch điện,
                    Nhóc thích xì păm,
                    Nhóc thích trêu mấy anh.
                    Hi hi.

                    Comment


                    • #55
                      Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                      Người Hà Nội nổi tiếng là thanh lịch. Dân Xì Ghềnh nổi tiếng là phóng khoáng.
                      Nhưng đó là chuyện hồi xưa.

                      Cái Văn hóa xuất phát từ giáo dục. Mà giáo dục thì phải có nhiều môi trường khác nhau, quan trọng nhất là gia đình, sau đó mới đến nhà trường, xã hội, và .... quân trường, trại cải tạo...

                      Riêng vấn đề xưng hô, thì Nhóc thấy dân VN mình phức tạp quá. Sao không Qwà, Nì như TQ, hay I, You như Mẽo cho nó đơn giản nhỉ.

                      Ngày xưa Lão Tử quan niệm dân càng ít hiểu biết thì càng dễ trị.
                      Cô nhóc này.
                      Cách nói bóng bẩy của cái lão lão tử, nói huỵch toẹt ra ý, là dân càng ngu càng dễ trị. Cũng đúng thôi, dân ngu là ước nguyện của mọi nhà chuyên chế, độc tài. Thế nhưng cũng may lão tử đã chết từ lâu. Giờ ai mà còn trích xuất kiểu đó ra để mang màu sắc giáo dục là đi ngược lại với đường lối chính sách (của cái đám mà ai cũng biết là ai đó) "nâng cao dân trí", cẩn thận bị bắt đóa.
                      Đồng ý với cô nhóc là chúng ta quá phức tạp trong vấn đề xưng hô.
                      Gửi bác Cooloo.
                      Đường một chiều thì đi bên nào mà chả được, vẽ ra bên phải bên trái cho phức tạp.
                      Còn đường hai chiều, thì khi đi muốn đi bên trái, rẽ ngược hướng lại là xong, ai bắt?

                      Comment


                      • #56
                        Cô Nhóc này!

                        Giới trẻ ngày nay đang có xu hướng Tây hoá,nghĩa là bắt chước tất cả những gì thuộc về Tây phương mà không cần chọn lọc.

                        Dân Tây nó đang thèm khát một lối sống cộng đồng,giàu tình nghĩa như người Á Đông,thì chúng ta lại đi bắt chước cái trào lưu "mạnh ai nấy sống,mạnh được yếu thua" của tư bản.

                        Bọn nhóc xì tin lại còn họpcc đòi kiểu ngôi sao: càng gây xì căng đan càng nổi tiếng (tai tiếng?!)--->nhục

                        Về vấn đề xưng hô:nếu một ngày nào đó,Việt Nam ta chỉ còn 2 đại từ nhân xưng TÔI -BẠN,khi đứng trước người lớn tuổi,tôi cảm thấy ngượng miệng,không biết bạn nghĩ sao?

                        Thế giới ảo cũng có qui tắc của nó,không phải muốn phát ngôn kiểu nào cũng được,tôi đánh giá rất thấp những người khoái "xổ toẹt online"

                        Comment


                        • #57
                          Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                          Cô Nhóc này!

                          Giới trẻ ngày nay đang có xu hướng Tây hoá,nghĩa là bắt chước tất cả những gì thuộc về Tây phương mà không cần chọn lọc.

                          Dân Tây nó đang thèm khát một lối sống cộng đồng,giàu tình nghĩa như người Á Đông,thì chúng ta lại đi bắt chước cái trào lưu "mạnh ai nấy sống,mạnh được yếu thua" của tư bản.

                          Bọn nhóc xì tin lại còn họpcc đòi kiểu ngôi sao: càng gây xì căng đan càng nổi tiếng (tai tiếng?!)--->nhục
                          Về vấn đề xưng hô:nếu một ngày nào đó,Việt Nam ta chỉ còn 2 đại từ nhân xưng TÔI -BẠN,khi đứng trước người lớn tuổi,tôi cảm thấy ngượng miệng,không biết bạn nghĩ sao?

                          Thế giới ảo cũng có qui tắc của nó,không phải muốn phát ngôn kiểu nào cũng được,tôi đánh giá rất thấp những người khoái "xổ toẹt online"
                          PHần lớn do giáo dục mà ra
                          Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                          Comment


                          • #58
                            Anh QD đổi avata từ hồi nào vậy nhỉ ?
                            Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                            Comment


                            • #59
                              Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                              Anh QD đổi avata từ hồi nào vậy nhỉ ?
                              Vừa đổi 1 tiếng trước Dạo này đi buôn nhiều quá nên ... hết tiền nhiều như giấy ... Chuyển sang " Chém gió "
                              Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                              Comment


                              • #60
                                Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                                Cô Nhóc này!

                                Giới trẻ ngày nay đang có xu hướng Tây hoá,nghĩa là bắt chước tất cả những gì thuộc về Tây phương mà không cần chọn lọc.

                                Dân Tây nó đang thèm khát một lối sống cộng đồng,giàu tình nghĩa như người Á Đông,thì chúng ta lại đi bắt chước cái trào lưu "mạnh ai nấy sống,mạnh được yếu thua" của tư bản.
                                Dân Tây nào vậy bác Mod ??? Chắc là dân Tây Đui == Tui đây . Cứ cái gì mình nghĩ thì là chắc người khác cũng nghĩ y chang như mình . Tui thật chán cái cách lý luận theo kiểu cứ hỏi xem 99% người VN sẻ trã lời như vầy mà không cần một thống kê hoặc một con số cụ thể xuất phát từ đâu cả .

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X