Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cười cùng vợ...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cười cùng vợ...

    Chủ đề Cười khi vắng vợ... của bác Hùng đã sang trang thứ 71 (tuổi cổ lai hy rồi). Cảm thấy thế thì cũng bất công cho các bà vợ quá. Nay PT xin mở luồng cho các câu chuyện cười cùng vợ để anh em chia sẻ các câu chuyện cười liên quan tới vợ chồng, kể cả các chuyện cười không nổi

    Đây là nơi chia sẻ các câu chuyện vợ chồng nên xin các thành viên

    Chú ý:


    • Các cháu nhỏ phải tránh cho xa
    • Các chị em chưa chồng thì đừng có vào
    • Các anh em chưa vợ thì liệu liệu

    Mọi hậu quả do thành viên sơ tự cố ý không tuân thủ, Ban Quản Trị quyết không chịu trách nhiệm

    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?


  • #2
    Mở đầu PT xin kể câu chuyện giữa mấy người bạn.

    PT có mấy người bạn thân có một thời gian dài ít gặp nhau do mọi người bận bịu lấy vợ, lấy chồng chăm lo cho con cái còn nhỏ. Một lần họp mặt, mọi người hỏi thăm nhau về tình hình gia cảnh. Có người có cuộc sống ổn định, người hài lòng hạnh phúc, cũng có người chưa được vui nên chia sẻ nhau kinh nghiệm. Mọi người hỏi một anh bạn PT:

    - Bí quyết cuộc sống hạnh phúc của bạn là gì?

    - Chúng tôi luôn rạch ròi mọi chuyện, việc lớn thì tôi quyết định còn các chuyện nhỏ nhặt thì vợ để tôi.

    Chà, mọi người thán phục vì một đấng nam nhi đúng nghĩa.

    - Vậy thế nào là việc lớn - nhỏ?

    - Việc lớn là những việc như chuyện cháy rừng ở Autralia, động đất ở Trung Quốc, Ai kế nhiệm Bush. Vả lại việc phân định này là chuyện nhỏ mà ....

    - Thế còn gia đình anh, PT?

    - À, gia đình tôi thì không có chuyện phân định này nọ như thế. Mà ngay từ đầu tiên sống chung tôi đã kiên quyết thống nhất rằng những việc mà 2 vợ chồng đồng nhất ý kiến thì tôi quyết định, các việc lẻ tẻ còn lại thì vợ tôi quyết định.


    Xin chia sẻ chút kinh nghiệm cho các anh em đã và sắp lấy vợ.

    PT.
    Last edited by phanta; 17-03-2009, 17:35.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

    Comment


    • #3
      Mệt!
      Sáng nay họp cả buổi bên Mỹ mới về, xin báo cáo tình hình với các bác như sau:

      Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y Tế Thế giới:

      Đàn ông sau khi cưới vợ thường có xu hướng mập hơn đàn bà là vì :

      Khẩu phần của ăn của người chồng gồm có: 2 đùi gà + 1 con hào + 2 bình sữa.

      Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng + 2 quả trứng


      (Trích báo cáo tuyệt mật của hội "cười cùng vợ" trong hội nghị y tế thượng đỉnh 2009)

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        Mệt!
        Đàn ông sau khi cưới vợ thường có xu hướng mập hơn đàn bà là vì :
        Khẩu phần của ăn của người chồng gồm có: 2 đùi gà + 1 con hào + 2 bình sữa.
        Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng + 2 quả trứng
        Chưa rõ lắm, theo tôi thế này:

        Khẩu phần của ăn của người chồng gồm có: 2 đùi gà TÂY + 1 con MỰC + 2 bình sữa CÔ GÁI VIỆT NAM.

        Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng VISSAN + 2 quả trứng CHIM CÚT

        Comment


        • #5
          Tùy có thể khẩu phần của vợ nsp là trứng chim cút còn của vợ Mr Giang là 2 trứng (không rõ trứng gì) có thể là trứng đà điểu cũng nên.
          “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
            Tùy có thể khẩu phần của vợ nsp là trứng chim cút còn của vợ Mr Giang là 2 trứng (không rõ trứng gì) có thể là trứng đà điểu cũng nên.
            không phải trứng đà điểu đâu, lựu đạn đó

            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
              Mệt!
              Sáng nay họp cả buổi bên Mỹ mới về, xin báo cáo tình hình với các bác như sau:

              Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y Tế Thế giới:

              Đàn ông sau khi cưới vợ thường có xu hướng mập hơn đàn bà là vì :

              Khẩu phần của ăn của người chồng gồm có: 2 đùi gà + 1 con hào + 2 bình sữa.

              Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng + 2 quả trứng


              (Trích báo cáo tuyệt mật của hội "cười cùng vợ" trong hội nghị y tế thượng đỉnh 2009)

              Cái quan trọng là cô hàng xóm hay anh chàng láng giềng là đầu bếp.Điều kiện này mới tối quan trọng

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                • Các cháu nhỏ phải tránh cho xa
                • Các chị em chưa chồng thì đừng có vào
                • Các anh em chưa vợ thì liệu liệu
                Gửi tặng các bác đã có vợ


                Chiều chiều bìm bịp kêu nhiều.

                Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!

                Ban ngày làm việc tả tơi,

                Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!

                Nằm chung thì bảo.....chật giường,

                Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào!

                Lãng mạn thì bảo.....tào lao,

                Đứng đắn lại bảo.....người sao hững hờ!!!

                Khù khờ thì bảo.....giai tơ,

                Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần!!!!



                Cả đời cứ mãi phân vân.

                Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!????



                --->Đau đớn thay phận đàn ông

                Comment


                • #9
                  có 1 bạn thợ TV trẻ đang yêu sang chơi nhà Mc và hỏi: -mồng 8/3 vừa rồi anh có tặng hoa cho chị ko?
                  Mc sấu hổ đành nói dối: - umh.. có!....
                  TV chắc mắc mớ gì chuyện hoa hoét nên hỏi vội: -hoa gì!
                  Mc cuống quá liền trả lời: -hoa súng..!
                  TV: -hả????.
                  Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                  Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người

                  Comment


                  • #10
                    bữa nọ Mc tới sửa TVi cho nhà "khách" cái bịnh xì cao áp, có cô bé trẻ cứ quấn vào xem và hỏi: bịnh gì hả chú!.
                    Mc đang chăm chú vào máy, vô tình trả lời:..hở **.....(** cao áp)
                    cô bé nọ vội nhìn vào cái áo trễ ngực của mình rồi mặt đỏ bừng chuồn mất..Mc thì loanh quanh ko còn cơ hội giải thích.
                    Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                    Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người

                    Comment


                    • #11
                      Anh giai này hâm quá

                      Cô gái kể cho bạn nghe về chuyến đi chơi cuối tuần:
                      - Tối qua, chàng đưa tao vào một khu rừng vắng vẻ thơ mộng, cây cối um tùm, bãi cỏ mượt mà, vằng vặc ánh trăng, lung linh huyền ảo... Bọn tao rải áo mưa ra thảm cỏ, nằm sát bên nhau, chân gác lên người, chàng nhìn tao âu yếm, cả hai bắt đầu thấy hứng thú dâng trào, xốn xao cảm xúc...
                      - Kể nhanh lên mày, tao hồi hộp quá!
                      - Thế rồi chàng chuyển tư thế, ngồi dậy ghé tai tao thì thầm: “Mình nằm đây sáng quá em nhỉ!”. Tao nghĩ chàng muốn chuyển vào một chố có ít ánh trăng hơn, nhưng chàng bỗng rút trong túi... quần ra một tập thơ tình và đòi đọc cho tao nghe.
                      - Đúng là một thằng hâm tỉ độ!

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                        Cô gái kể cho bạn nghe về chuyến đi chơi cuối tuần:
                        - Tối qua, chàng đưa tao vào một khu rừng vắng vẻ thơ mộng, cây cối um tùm, bãi cỏ mượt mà, vằng vặc ánh trăng, lung linh huyền ảo... Bọn tao rải áo mưa ra thảm cỏ, nằm sát bên nhau, chân gác lên người, chàng nhìn tao âu yếm, cả hai bắt đầu thấy hứng thú dâng trào, xốn xao cảm xúc...
                        - Kể nhanh lên mày, tao hồi hộp quá!
                        - Thế rồi chàng chuyển tư thế, ngồi dậy ghé tai tao thì thầm: “Mình nằm đây sáng quá em nhỉ!”. Tao nghĩ chàng muốn chuyển vào một chố có ít ánh trăng hơn, nhưng chàng bỗng rút trong túi... quần ra một tập thơ tình và đòi đọc cho tao nghe.
                        - Đúng là một thằng hâm tỉ độ!
                        Bữa đó Mr Giang vội đi chơi nên chưa kịp ăn tối nên không có energy để chiến đấu đành đọc thơ trừ. Vậy mà bị chửi oan.
                        Xem thêm chi tiết tại http://dantri.com.vn/c130/s130-31446...ang-ham-ho.htm
                        “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                          [B][COLOR="Blue"][SIZE="4"]Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y Tế Thế giới:

                          Đàn ông sau khi cưới vợ thường có xu hướng mập hơn đàn bà là vì :

                          Khẩu phần của ăn của người chồng gồm có: 2 đùi gà + 1 con hào + 2 bình sữa.

                          Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng + 2 quả trứng
                          Cô giáo hỏi cả lớp bộ phận nào trong cơ thể người mà có 2 cái. Các em trả lời như cặp mắt, 2 tay, 2 chân, 2 tai. Chỉ riêng Cu Tí là nói con "chim".

                          Cô giáo trợn mắt :"ai mà có 2 con chim?"

                          Cu Tí :"Dạ.....ba em có 2 con chim. Con bé để đi tiểu và con lớn để má em đánh răng !!!"

                          Comment


                          • #14
                            Chuyện của Gioóc-Bút.

                            Chuẩn bị rời Nhà trắng, Bút điện cho tướng ở Iraq:
                            - Tìm thấy chưa?
                            - Tôi cho tìm từng milimet đất thành Bát-đa rồi mà không thấy.
                            - Tối qua, trên Googleearth tôi còn thấy "nó" đứng tần ngần ở cổng thành Bát-đa tay đang vuốt vuốt cái gì đó mà.
                            ------
                            Chú thích: "nó" = Thần đèn.

                            Comment


                            • #15
                              Chung kết một cuộc thi hoa hậu, phần thi ứng xử, các thí sinh tự bốc thăm câu hỏi:

                              Thí sinh thứ nhất: Cô cho biết sự khác nhau giữa cô và xe đạp?

                              - Xe đạp thì người ta nhảy rồi mới đạp còn tôi thì người ta đạp rồi mới nhảy

                              Thí sinh thứ hai: Cô cho biết sự khác nhau giữa cô và cái phích

                              - Cái phích thì người ta rót rồi mới đậy còn tôi thì người ta đậy rồi mới rót

                              Các câu trả lời đều sắc xảo, thật khó xử cho ban giám khảo..........

                              PT.
                              Núi cao bởi có đất bồi
                              Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                              Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              phanta Tìm hiểu thêm về phanta

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X